Xuân về đất mẹ Âu Cơ
Trời se se lạnh, nắng tơ hong vàng
Hiền Lương (*) sông núi mênh mang
Xanh xanh hoa lá, lang thang mây trời
Âu Cơ đồng vọng ru hời
Trống đồng âm hưởng đất trời ngàn năm
Mẹ ru sáng ánh trăng rằm
Lời Người đồng vọng con tằm vương tơ
Con về đất mẹ Âu Cơ
Trầm hương khói tỏa xanh mờ mờ mây
Hồn thiêng Hồng Lạc nơi đây
Nước non Tiên tổ dựng xây thuở nào
Thế gian biết có nơi nao?
Tình người máu thịt đồng bào yêu thương
"Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng"
Lời ru Quốc mẫu Vua Hùng
Ngân nga đồng vọng điệp trùng nước non
Âu Cơ lời mẹ vàng son
Bí bầu khác giống nhưng chung một giàn.
Ai xa, ai nhớ cung đàn
Nguồn xanh nghĩa mẹ, non ngàn tình cha
Ai xa, ai nhớ quê nhà
Rồng - Tiên nguồn cội quê ta chung tình
Ai xa, ai nhớ quê mình
Rồng - Tiên, huyền thoại mối tình ngàn năm.
TRIỀU ÐÌNH TRƯỜNG
(Phú Thọ, Xuân Canh Dần - 2010)
(*) Ðền thờ cổ Mẹ Âu Cơ ở xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.