Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy

ND - Gắn phong trào thi đua "Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" với thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tháng 7-2007, Tổng cục Hậu cần phát động cuộc thi "Viết gương học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về Hậu cần Quân đội". Cuộc thi đã thu hút sự hưởng ứng của các đơn vị toàn quân và công chúng.

18 nghìn bài viết như 18 nghìn cách báo tin vui, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ trong mọi lĩnh vực của công tác hậu cần.

Chủ đề "Trung với nước, hiếu với dân" sáng ngời những tấm gương băng mình trong lửa đạn để vận chuyển hàng ra tiền tuyến, thà nhịn đói chịu rét, nhưng quyết không đụng đến những vật phẩm dành cho phía trước; những người lính hậu cần xông pha cứu dân trong bão lũ, thiên tai... được đông đảo tác giả khắc họa.

Chính phẩm chất cao quý của các tấm gương chiến sĩ đã nâng "ngòi bút của lính" lên tầm cao hơn. Ở đây, chúng ta bắt gặp hình ảnh của chú Khơ qua ngòi bút của tác giả Lê Thanh Hội (Cục Xăng dầu - Tổng cục Hậu cần). "Gần 50 năm, chú Khơ là lính xăng dầu, đã qua ba lần mổ dạ dày. Nỗi đau người con trai hy sinh ở chiến trường năm 1970 làm chú càng kiên gan đứng mũi chịu sào ở nơi gian khổ ác liệt, góp phần đưa nhanh xăng dầu ra tiền tuyến tiêu diệt quân thù. Hoàn thành nghĩa vụ phục vụ quân đội, chú Khơ trở về quê hương. Người vợ bị bệnh tim, chú lại tự lo mọi việc, vẫn son sắt niềm tin của người đảng viên. Trước đài liệt sĩ, chú viết thơ: "Thắp hương tưởng nhớ những người con/ Con tôi ngã xuống, Tổ quốc còn"...

Thượng úy Lê Trí Công (Binh đoàn Quyết Thắng) viết: "Giữa đêm, các chiến sĩ vận tải tiểu đoàn B52 đầm mình trong tâm bão số 7 (2005) để cứu dân. Không ít đồng chí có gia đình cũng đang chìm trong cơn bão này. Họ tự nhủ: mình cứu bà con ở đây cũng như là cứu bố, mẹ, vợ con mình. Khi chia tay, các bà, các chị chặn đầu xe, khẩn khoản gửi gói quà nhỏ. Mùi tôm nướng vương "mùi gió bão". Những giọt nước mắt tan trong lời cảm ơn của cả kẻ ở, người đi!"...

Khá nhiều bài viết nêu tấm gương về y đức, giống như chăm cho lúa tốt để cỏ dại không có chỗ chen. Trong bút ký "Bệnh viện hai số 3", tác giả Hải Linh (Tổng cục Hậu cần) viết: "Bệnh viện Quân y 5 thuộc Quân khu 3 đang thực hiện "ba không, ba vì" (không gây phiền hà cho người bệnh; không bán thuốc và thu lệ phí ngoài quy định; không đưa người bệnh ra ngoài điều trị. Vì người bệnh, vì đồng đội, vì người nghèo). Mỗi người nghèo đang điều trị tại Viện được giúp đỡ ba bát cháo, hoặc hai bữa cơm hằng ngày từ số tiền do cán bộ, nhân viên của Viện gom góp...".

"Tận tâm, tận lực phục vụ bộ đội" là chủ đề nổi bật với gần một nửa tổng số bài thi. Bằng văn phong giản dị, những người tốt, việc tốt như đang hiện hữu thật gần gũi, như suy nghĩ của  nhân viên hậu cần Trần Hồng Hà ở Quân khu 7: "Mình làm gì cũng phải tận tâm và có trách nhiệm cao thì mới mang lại kết quả tốt được". Trong hàng nghìn tấm gương thuộc chủ đề này có trường hợp giống nhau như "sinh đôi".

Chị Nguyễn Thị Y Mai, bếp trưởng Tiểu đoàn 5 (Trường Sĩ quan Lục quân 1) và đồng chí Trần Thị Hiển (Trường Quân sự Quân khu 5), đều làm nuôi quân, đều có đến hai chục năm liên tục được khen thưởng. Cả hai người đều làm theo lời dạy của Bác Hồ: Cán bộ cung cấp như người mẹ, người chị của người binh nhì. Chị Mai tâm niệm "Nấu cơm cho bộ đội cũng như nấu cho chồng con mình ăn". Chị Hiển thì coi "Bếp ăn của đơn vị phải là mái ấm như ở gia đình" (theo các tác giả Nguyễn Duy Hiển, giáo viên Trường sĩ quan Lục quân 1 và Lê Huy Trọng, Trường Quân sự thuộc Quân khu 5).

Cuộc thi nêu bật sức sáng tạo to lớn của bộ đội. Vô vàn cách  làm theo Bác - "Làm ra của cải để cải thiện đời sống và góp phần giảm nhẹ sự đóng góp của nhân dân" với những điển hình tăng gia sản xuất giỏi, những sáng kiến cải tiến thiết bị, sửa chữa xe ô-tô, dụng cụ y tế, lò bếp đun nấu... Lại có những việc làm bình dị nhưng kết quả đáng trân trọng: Thiếu tá Lương Văn Trình ở Quân chủng Phòng không - Không quân, giới thiệu "rau Tên Lửa". Ðó là rau sạch của bộ đội Tên lửa - phân đội T1 thuộc Trung đoàn H13 (Quân chủng Phòng không-Không quân) trồng, phục vụ nhu cầu của đơn vị và thị trường. Ðể có một thương hiệu rau sạch có chỗ đứng trên thị trường như vậy, các chiến sĩ phải gùi hàng trăm khối đất màu để thay sỏi đá, thau chua rửa mặn, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chăm sóc rau bằng cả cái tâm, như "chăm cái da, cái thịt của mình".

... Còn vô vàn điều cần nói về cuộc thi. Chẳng hạn: như "Hậu cần tốt để dân vận tốt". Từ việc giúp dân trồng ngô, gặt lúa, xây dựng nếp sống vệ sinh, khoa học, cấp cứu người bị nạn, dạy học chữ, cho đến bỏ hủ tục, tập quán xấu (như chiến sĩ Ðoàn B14, Quân khu 2, mang ánh sáng văn hóa và hương thơm từ đất về với một vùng cao nguyên đá), rồi những tấm gương vượt khó đi lên... Cách phản ánh cũng dễ đi vào lòng người, như các bài của Hoàng Nghiệp (Báo Quân khu 2), Cao Trọng Thủy (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh), Lê Chương (Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi), Bùi Quang Toàn (Quân khu 1)...

Cuộc thi "Viết gương học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về Hậu cần Quân đội" đã nêu bật được tư tưởng đạo đức của Bác Hồ: Cái gì có lợi cho bộ đội, cho nhân dân, cho Tổ quốc thì dù nhỏ cũng cố gắng làm và hãy tích cực góp phần động viên, khích lệ, nâng đỡ những cái tiến bộ, những nhân tố mới để chúng ngày càng phát triển, tốt tươi...

Có thể bạn quan tâm