Trưởng Ban giám khảo phim truyện LHP Việt Nam 17:

“Nếu được, tôi đã chọn Hot boy nổi loạn cho Bông sen vàng”

NDĐT – Kết quả của Liên hoan phim năm nay là một bất ngờ lớn khi có tới ba giải Bông sen bạc dành cho các phim truyện nhựa Mùi cỏ cháy, Vũ điệu đam mê và Hot boy nổi loạn. Không có phim nào trong đó vượt trội để xứng đáng với Bông sen vàng. Trưởng ban giám khảo phim truyện Lưu Trọng Ninh khẳng định: “Nếu Chủ tịch Ban giám khảo có quyền, tôi đã lựa chọn phim Hot boy nổi loạn cho giải Bông sen vàng.

Những giải thưởng “chưa từng có trong lịch sử”

LHP Việt Nam lần thứ 17 khép lại với những kết quả “chưa từng có trong lịch sử các kỳ LHP”. Đã lâu rồi mới có lại một kỳ LHP không có giải Bông sen vàng, thay vào đó là ba giải bạc. Trong số đó, Mùi cỏ cháy Hot boy nổi loạn là hai bộ phim được dư luận đánh giá cao và cũng được coi là những ứng cử viên hàng đầu cho giải vàng trước khi lễ trao giải diễn ra. Vũ điệu đam mê - giải Bông sen bạc thứ 3 là một phim ít được công chúng và báo giới chú ý trong danh sách đề cử phim hay nhất, nhưng lại được Trưởng ban giám khảo Lưu Trọng Ninh đánh giá là tải được hào khí và nhiệt huyết của tuổi trẻ, với hình ảnh lá cờ trong phim “đẹp vô cùng”.

Bên cạnh ba giải Bông sen bạc, lần đầu tiên trong lịch sử LHP Việt Nam, có tới ba giải thưởng do ban giám khảo trao tặng, gồm các phim Tâm hồn mẹ, Long thành cầm giả caCánh đồng bất tận.

Về các giải cá nhân, LHP 17 cũng ghi dấu ấn trong lịch sử với nhiều đồng giải thưởng được trao nhất: Lần đầu tiên có đồng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất dành cho Ninh Dương Lan Ngọc (Cánh đồng bất tận) và Nguyễn Mỹ Hạnh (Vũ điệu đam mê).

Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cũng dành cho hai người: nữ ca sĩ Phương Thanh (Hot boy nổi loạn) và diễn viên Lê Khánh (Cô dâu đại chiến). Cả hai đều là những gương mặt mới toanh của giải Bông sen vàng. Không những thế, chiến thắng của Lê Khánh với Cô dâu đại chiến đã ghi dấu ấn mới: dòng phim thương mại - thị trường lần đầu tiên có giải thưởng sánh ngang với dòng phim nghệ thuật.

Ưu tiên yếu tố “trẻ”

Trong cuộc họp báo ngay sau lễ bế mạc LHP, giải thích về việc xuất hiện nhiều “đồng giải thưởng”, đạo diễn Lưu Trọng Ninh, Trưởng ban giám khảo phim truyện nhựa cho biết, các thành viên ban giám khảo không đạt được sự đồng thuận cao trong việc tìm ra một đại diện xuất sắc nhất khi bật mí “không có phim nào vượt qua được mốc điểm 9,5”. Ông cho biết, chỉ cần chấm đến thang điểm 0,1 điểm là sẽ tìm được ra phim nào nổi trội, nhưng thang điểm chỉ là 0,5. Bà Ngô Phương Lan, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh cũng giải thích, theo quy chế của LHP năm nay, phim giành giải Vàng phải vượt qua ngưỡng 9,5 điểm, trong khi ở các LHP khác thì phim nào cao điểm nhất sẽ được trao giải Vàng.

Ông Ninh cũng cho biết, Long thành cầm giả ca, Cánh đồng bất tậnVũ điệu đam mê đều có những điểm mạnh riêng, và những điểm mạnh này đều thể hiện ở các giải thưởng cá nhân.

Về các giải thưởng dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, ông Lưu Trọng Ninh cho biết, khi chấm giải, kể cả phim hay các hạng mục diễn xuất, ban giám khảo đều ưu tiên yếu tố trẻ. Đạo diễn Lưu Trọng Ninh cho biết, ban giám khảo đã phải đau đầu lựa chọn giải vàng giữa các đại diện. Cách đây 3-5 năm, một phim như Hot boy nổi loạn sẽ khó có thể lọt vào đề cử. Đây là một câu chuyện cực kỳ nhạy cảm, mô tả cuộc sống dưới đáy xã hội, nhưng lại tạo được sự đồng cảm sâu sắc, thể hiện rõ nét tài năng của đạo diễn. Trong khi đó,Mùi cỏ cháy lại là phim thuộc một dòng khác, giành được tình cảm của khán giả, mang đầy tính cảm xúc. Hai bộ phim này mỗi phim đều có được một ưu thế riêng, một phim là tính điện ảnh, tính nghề nghiệp, còn một phim là cảm xúc của người xem. Tâm hồn mẹ mặc dù nội dung hay, diễn xuất tốt nhưng lại không mới. Vũ điệu đam mê lại thể hiện mạnh mẽ hào khí của tuổi trẻ. Đạo diễn Lưu Trọng Ninh bật mí, thậm chí phim Vũ điệu đam mê khi bỏ phiếu tính điểm còn cao hơn Cánh đồng bất tận 0,2 điểm (số điểm lẻ do có 2 người không bỏ phiếu). Vũ Ngọc Đãng và Nguyễn Mỹ Hạnh giành ưu thế hơn so với các ứng cử viên còn lại (thậm chí Mỹ Hạnh còn được đạo diễn Lưu Trọng Ninh giá cao hơn so với Ninh Dương Lan Ngọc) bởi yếu tố trẻ. Ông nhận xét: “Mỹ Hạnh là nữ diễn viên duy nhất trong số 17 phim đã “tải” được toàn bộ câu chuyện của bộ phim”. Tuy nhiên, một vài câu hỏi của các phóng viên về diễn xuất của Phùng Hoa Hoài Linh - nữ diễn viên mới 12 tuổi trong phim Tâm hồn mẹ vừa giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ở LHP quốc tế Dubai - lại không được vị Trưởng ban giám khảo trả lời.

Về cảm nhận của cá nhân, ông Lưu Trọng Ninh cho biết, bộ phim mà ông thích nhất tại LHP năm nay chính là Hot boy nổi loạn. Phim thể hiện sâu sắc cái nhìn nhân văn về người đồng tính, và mang tính nghề nghiệp cao. Ông chia sẻ: “Hot boy nổi loạn có đề tài cực kỳ dị ứng, nhưng tại sao chúng ta xem lại thấy vô cùng đồng cảm, có nhiều đoạn như những bài thơ. Về mặt nghề nghiệp, tôi kính trọng Vũ Ngọc Đãng...”. Ông Ninh khẳng định, quy chế của LHP năm nay không chuẩn, Trưởng ban giám khảo không có quyền quyết định. “Nếu có quyền, tôi đã chọn Hot boy nổi loạn cho giải Bông sen vàng” – ông Lưu Trọng Ninh nói.

Bà Ngô Phương Lan, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, Phó Ban tổ chức LHP đánh giá, LHP năm nay đã có nhiều thay đổi, từ cách lựa chọn ban giám khảo cho đến cách chấm giải. Bà Lan cũng giải thích, nhiều LHP lớn trên thế giới như Busan, Venice, Berlin… đều có giải thưởng lớn của ban giám khảo, cho nên việc đưa giải thưởng ban giám khảo vào cơ cấu giải thưởng là một thay đổi của LHP năm nay.

Chia sẻ về kết quả của LHP năm nay, đạo diễn Lưu Trọng Ninh cho biết ông rất buồn vì không có giải vàng. “Ban giám khảo đã mất nhiều đêm không ngủ, đã tranh cãi rất nhiều để ra được một quyết định đúng đắn nhất. Chín vị trong ban giám khảo được ví như chín con hổ, ai cũng có đầy đủ bản lĩnh để bảo vệ cho ý kiến của mình. Không phải cứ giải cao nhất là phim hay nhất, và cũng không phải cứ phim hay nhất, được mong nhất thì sẽ giành giải vàng” – ông Ninh chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm