Nên vận động tiểu thương bán hàng Việt

ND - Thành phố Hồ Chí Minh có một số chợ như Bình Tây, chợ vải Soái Kinh Lâm, chợ Tân Bình... là những chợ đầu mối. Tại đây, lượng hàng hóa rất lớn hằng ngày được đóng gói đưa đến nhiều tỉnh, từ miền trung, Tây Nguyên, Ðông Nam Bộ, miền Tây...

Tại một gian hàng quần áo may sẵn của chị Sáu (chợ Bình Tây), tôi thấy hoa mắt bởi hàng trăm mẫu mã, xanh đỏ tím vàng, số to số nhỏ, đồ lạnh đồ nóng, đồ nam đồ nữ... Ngay trên sàn nhà, hai chị tiểu thương bán hàng ở chợ Lai Vung (Ðồng Tháp) đang chọn áo khoác, áo thun nam, đều có xuất xứ là hàng ngoại nhập. Khi được hỏi vì sao không chọn hàng Việt để hưởng ứng cuộc vận động người Việt dùng hàng Việt, các chị cho biết, nguyên tắc cứ xem mẫu, thấy ưng mắt, giá hợp lý thì chọn, ít khi quan tâm xuất xứ. Tại cửa hàng chị Lan ở chợ Tân Bình, một tiểu thương bán hàng tại chợ Kiên Giang đóng hàng áo nữ cũng nói, chọn hàng vì mẫu mã bắt mắt, giá mềm và hình như do những cơ sở ở Tân Bình may.

Tôi cũng đã từng chứng kiến tại sạp bán tạp hóa của chị Yến (chợ Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Hồ Chí Minh), một khách mua hàng tần ngần trước kệ trưng bày nhiều loại mì. Chị Yến "tư vấn", mì này mới, ăn được, chị mua thử. Vậy là khách hàng bị thuyết phục, dù chưa biết ngon dở thế nào! Tất nhiên, khách chọn mua hàng mới là bước đầu. Ðể giữ được khách hàng, thì hàng phải hội đủ rất nhiều yếu tố từ chất lượng, giá cả, vệ sinh an toàn thực phẩm... Chị Hoàng, tiểu thương bán vải, quần áo may sẵn tại chợ Lai Vung (tỉnh Ðồng Tháp) cũng nói, trừ khi đã có chủ định, phần lớn khách hàng quyết định mua sản phẩm theo tư vấn của người bán hàng.

Người bán hàng có lợi thế lớn là tiếp xúc trực tiếp người mua hàng. Do đó, để góp phần rút ngắn con đường đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng Việt, thiết nghĩ, không thể bỏ qua việc vận động tiểu thương (cả sỉ và lẻ) bán hàng hóa sản xuất trong nước.

LÂM HUỆ NỮ

Có thể bạn quan tâm