Theo UBND xã Diễn Thái, sau hơn nửa tháng bị tử nạn, nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng người Việt ở Angola và Đại sứ quán Việt Nam, thi thể anh Tuân đã được đưa về quê nhà và tổ chức mai táng vào ngày 23-6. Chính quyền địa phương và làng xóm đã đến thăm hỏi, động viên chia buồn cùng gia đình.
Trước đó, khoảng 7giờ 30 phút, ngày 8-6, anh Phạm Văn Tuân (SN 1982) đang trên xe ô-tô từ nơi ở Amama (Luanda, Angola) đến công trường làm việc thì bất ngờ bị nhóm cướp có vũ khí bắn trúng khiến anh tử vong. Được biết, anh Tuân sang Angola làm việc đã hai năm nay.