Khoảng tối ở Giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2007

Nạn kiêu binh

Trung vệ Huy Hoàng (băng đội trưởng)
của Sông Lam Nghệ An.
Trung vệ Huy Hoàng (băng đội trưởng) của Sông Lam Nghệ An.

Đau đớn nhất và cũng là đội chịu thiệt hại nặng nề nhất bởi mầm loạn từ bên dưới phải kể đến TCDK SLNA. Đầu mùa giải này, đội bóng xứ Nghệ như kẻ chết đuối vớ được cọc nhờ khoản tài trợ gần chục tỷ đồng. Có tiền, lãnh đạo đội bóng lập tức tăng cường, thưởng cho cầu thủ và biệt đãi hòng giữ chân thủ lĩnh Huy Hoàng với hy vọng trung vệ này sẽ phát huy tầm ảnh hưởng của mình để thúc đẩy đội bóng đi lên. Tiếc thay, mọi tính toán của lãnh đạo CLB đã phản tác dụng. Bước vào mùa giải, Huy Hoàng mâu thuẫn với HLV Quang Hải. Hệ quả, trên sân trung vệ này và nhiều cầu thủ khác đã cùng "nằm" để gây áp lực ngược lên lãnh đạo, từ đó dẫn đến việc ông Hải phải nửa đường dứt gánh đầy cay đắng.

Chịu thua trước uy quyền của đám kiêu binh, nhưng dường như tính toán đôn Thịnh "đen" lên nắm quyền của lãnh đạo SLNA lại là một sai lầm khác. Mâu thuẫn năm xưa giữa Huy Hoàng với chính ông thầy này vẫn còn âm ỉ. Bất chấp cả việc đã được đôn làm HLV phó, Huy Hoàng vẫn chơi lúc mờ lúc tỏ, còn TCDK SLNA thua, thậm chí thua liểng xiểng trong nhiều trận đấu được chỉ đích danh "có mùi".

Mầm loạn của SLNA cũng chính là thứ ung nhọt mà Hoà Phát HN đã phải chịu đựng và sống chung trong suốt nửa mùa giải. Bỏ ra cả tỷ bạc để rước bộ ba Ngọc Tú, Hải Nam, Công Mạnh khỏi thành Vinh, nhưng chưa kịp dòng góp gì nhiều, họ đã ra tay phá đội để chứng tỏ "giá trị". Đầu tiên, Hải Nam nằng nặc đòi HLV Vương Tiến Dũng phải cho đeo băng đội trưởng nếu không sẽ "nghỉ tập, nghỉ đá". Tiếp đó, khi bước vào mùa giải, đến lượt Công Mạnh giở chứng. Điều đáng nói là sau một loạt hành động vô kỷ luật như thế, nhóm cầu thủ này vẫn được ưu ái nhận lương thưởng cao ngất ngưởng, được xếp dá chính mà chẳng phải chịu bất kì một hình phạt nào. Tự hỏi, cầu thủ (kiêu binh) làm loạn như thế, đội bóng có biết không? Họ biết chứ! Nhưng nếu vậy thì tại sao những kẻ phá đội như thế không bị kỷ luật bị cắt lương thưởng, mà ngược lại, chính các HLV lại trở thành nạn nhân phải giơ đầu chịu báng? Để trả lời một cách hình ảnh, Mạnh Dũng cùng Jonathan (cùng của HN.ACB) thậm chí đánh nhau ngay trên sân tập mà không hề bị xử. Nó cho thấy, tâm lý sợ mất quân, sợ hết người đá dẫn đến ảnh hưởng thành tích đã khiến hầu hết các CLB phải chấp nhận "sống chung với lũ”.

“Kiêu binh nổi loạn” thực sự đang trở thành vấn nạn của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Dẹp bỏ thứ ung nhọt ấy cần sự nỗ lực cùng hành động triệt để từ lãnh đạo các đội bóng. Nhưng căn cứ tình hình hiện tại cuộc cách mạng ấy chẳng khác nào nhiệm vụ bất khả thi. Nếu thế, lượt về V- League 2007 chắc sẽ còn nhiều chuyện để nói.

Có thể bạn quan tâm