Chuyển giao thế hệ
Dù là lần đầu được tới thăm Marseille, tôi đã được hòa trong bầu không khí đầm ấm và đoàn kết của bà con ta tại đây. Chi hội người Việt Nam tại TP Marseille là tổ chức lâu đời nhất của cộng đồng người Việt tại Pháp. Tuy nhiên, số hội viên đã giảm đi trong thời gian gần đây vì có nhiều người còn tinh thần yêu nước nồng nàn nhưng họ không thể tiếp tục tham gia các hoạt động đoàn thể nữa vì tuổi già. Chính vì vậy, Ðại hội lần 11 của Chi hội Marseille thuộc Hội Người Việt Nam tại Pháp đã được tổ chức năm 2007 với sự bổ sung của những gương mặt trẻ. Với khẩu hiệu "Ðoàn kết - củng cố - phát triển nhằm mục đích phục vụ cộng đồng và hướng về quê hương đất nước", đại hội đã bầu ra một ban chấp hành mới gồm 11 người, trong đó anh Giăng Hà Phước thuộc thế hệ trẻ được bầu làm Chủ tịch Chi hội. Ðây có thể được coi là cuộc chuyển giao thế hệ của Chi hội người Việt ở Marseille.
Dù các ủy viên tuổi đời còn trẻ và bận nhiều công việc làm ăn, ban chấp hành mới đang dần dần chứng tỏ được vai trò của mình trong việc phát huy truyền thống của ông cha. Anh Hà Phương cho biết: "Việc thu hút thêm nhiều thành viên đến với chi hội là nhiệm vụ khó khăn. Vì vậy, chúng tôi luôn cố gắng tổ chức các hoạt động để quảng bá, giới thiệu về Việt Nam, về hoạt động của hội để tập hợp mọi người".
Với sự giúp đỡ của thế hệ đi trước, ban chấp hành mới đang nỗ lực hết sức để phát triển chi hội và xây dựng một cộng đồng người Việt sống chan hòa, đoàn kết. Lợi thế của họ là dễ thu hút được các bạn trẻ đóng góp vào các hoạt động chung của chi hội như dạy nấu ăn, dạy tiếng Việt và Pháp, dạy múa.
Bà Ê-len Quốc, Phó Chủ tịch Chi hội người Việt Nam tại Marseille, chia sẻ: "Trong thời gian qua, chi hội đã tổ chức nhiều hoạt động khác nhau để góp phần gắn kết cộng đồng như: dạy múa hát cho trẻ nhỏ, dạy tiếng Việt cho thanh thiếu niên người Việt thế hệ hai, ba và dạy tiếng Pháp cho sinh viên Việt Nam".
Thế mạnh của người Việt ở Marseille không phải là kinh tế mà là truyền thống yêu nước. Chính vì vậy, chi hội tổ chức gói bánh chưng vào dịp Tết để có kinh phí tổ chức các hoạt động vui Tết cho bà con và quyên góp tiền gửi về giúp đỡ đồng bào bị bão lụt ở quê nhà.
Ông Ăng-gi Tam-bi-ka-nô, 65 tuổi, được biết đến như một người rất tích cực tham gia công tác hội, tâm sự: "Chúng tôi tham gia hoạt động của chi hội không vì mục đích lợi danh. Tất cả chỉ vì sự đoàn kết và phát triển của hội".
Hướng về quê hương
Mọi người Việt sống tại Marseille đều rất tự hào về dân tộc mình. Trong những năm kháng chiến trước đây, cộng đồng người Việt tại Marseille luôn tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Trong giai đoạn hiện nay, truyền thống yêu nước của họ được tiếp nối với nhiều hoạt động hướng về quê hương.
Dù mang quốc tịch và tên Pháp, ông Ăng-gi Tam-bi-ka-nô vẫn luôn coi mình là người Việt Nam và rất vui được nói chuyện bằng tiếng Việt. Ông nói: "Tất cả mọi người đến từ miền nam, trung hay bắc đều là người Việt Nam. Chúng ta là người Việt Nam và đều yêu quê hương".
Ông bảo, nhiều người đã có tuổi, không thể tham gia hoạt động hội, và tình hình đã thay đổi nhiều. Mặc dù vậy, người Việt Nam ở đây vẫn đang nỗ lực duy trì và phát huy truyền thống của thế hệ đi trước. Tất cả đều hướng tới hai chữ "Việt Nam". Theo ông, số người Việt Nam hiện đang sống ở nước ngoài rất đông, vì vậy, chúng ta phải tiếp tục vận động mọi người tham gia việc gìn giữ và phát huy những nét văn hóa và phong tục đáng quý của Việt Nam.
Trong cuộc gặp đầu xuân ở Marseille, nhiều bà con Việt kiều bày tỏ niềm phấn khởi về những đổi thay ở quê nhà. Bà con người Việt tại đây thường xuyên theo dõi những thay đổi từ trong nước thông qua các báo tiếng Việt trên internet, Ðài Tiếng nói Việt Nam và kênh truyền hình VTV 4.
Ông Ngô Văn Thanh, đã sống ở Pháp 21 năm, tâm sự: "Nhìn lại những năm qua có thể thấy đất nước Việt Nam ngày càng đổi mới trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa... Tôi đã đi nhiều nơi từ bắc tới nam, đi đâu tôi cũng thấy người dân phấn khởi bởi cuộc sống đổi thay nhiều, mọi người đều có cơm ăn áo mặc đầy đủ". Bà Phan Thị Thúy, 71 tuổi, một Việt kiều sang Pháp từ nhỏ, cũng có chung suy nghĩ như vậy sau nhiều lần về thăm quê hương. Bà nói: "Phải đi từ nông thôn tới thành thị thì mới thấy rõ những đổi mới. Chỉ trong hơn 20 năm qua, Việt Nam của chúng ta đã làm được những thành công to lớn như vậy. Trên mọi miền đất nước, đi đâu cũng thấy các con cháu đều có ăn mặc, học hành đầy đủ, trường học ở khắp nơi. Ðặc biệt, vị thế của Việt Nam ngày càng được khẳng định trên thế giới. Có thể nói đó là sự tiến bộ không ngừng. Tôi cảm thấy rất vui và tự hào về quê hương mình". Bạn bè Pháp đến dự cuộc gặp ở Marseille rất ấn tượng với bầu không khí mừng xuân mới và tinh thần đoàn kết cộng đồng người Việt cũng như tình cảm của họ đối với quê hương. Ông Giăng Bê-tru, một người Pháp ở TP Marseille, chia sẻ suy nghĩ của mình: "Tôi thấy người dân Việt Nam thật tuyệt vời. Họ luôn biết đoàn kết với nhau. Ðiều mà tôi thấy toát lên ở những người Việt Nam là sự thống nhất, tình bằng hữu, bác ái".
Tại cuộc gặp đầu năm này, bà con Việt kiều ở Marseille đã nhận được những lời động viên của Ðại sứ Việt Nam tại Pháp Lê Kinh Tài rằng, trong những thành tựu chung của cả đất nước trong năm 2008 đầy khó khăn vừa qua, không thể không kể đến sự đóng góp quý báu thiết thực của đồng bào ta ở nước ngoài. Không những thế, chính quyền TP Marseille cũng đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam đối với các hoạt động chung của thành phố.
Dù ở hoàn cảnh nào, những phẩm chất cao quý của người Việt Nam ở nước ngoài vẫn luôn được phát huy và được cộng đồng đánh giá cao. Còn nhiều khó khăn nhưng thế hệ trẻ người Việt ở Marseille chắc chắn sẽ tiếp nối xứng đáng truyền thống của ông cha, đồng thời góp phần phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Pháp.