Các chú lính chì Đan Mạch đã có trận đấu mở màn đầy ấn tượng với những pha bóng ăn miếng trả miếng trước ứng cử viên vô địch Italy trong một trận đấu được coi là hấp dẫn nhất từ đầu giải.
Cả hai đội đều tạo được nhiều pha bóng nguy hiểm. Chỉ có tài năng của cả thủ môn Buffon lẫn Thomas Sorensen mới giữ được lưới hai đội không bị rung lên trước những cú sút cận thành liên tiếp.
Hiệp một, đội Đan Mạch cầm bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn chủ yếu từ hai biên, song có ít pha dứt điểm hiểm hóc lại bị thủ môn Buffon chơi xuất sắc cản phá.
“Những chú lính chì” chiếm ưu thế hơn có phần do đội Italy chơi phòng ngự chắc chắn, tìm cơ hội phản công, tuy nhiên đội bóng áo thiên thanh có ít cơ hội rõ nét trong hiệp một.
Trong số những cơ hội hiếm hoi đó có cú sút phạt căng từ xa, hiểm hóc của tiền vệ Totti , rồi đến cú đá cận thành cũng của chàng tiền vệ tài hoa này, song thủ môn Đan Mạch đã xuất sắc cản phá.
Sang hiệp hai, đội quân áo thiên thanh lấy lại thế chủ động, chơi chậm và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành thủ môn Đan Mạch, đáng kể nhất là cú đánh đầu sở trường sát xà ngang của Vierri vào phút thứ 56, nhưng thủ môn Đan Mạch đã phản xạ tuyệt vời, đẩy bóng ra ngoài.
Những chú lính chì cũng không chịu lép vế, mở các đợt phản công sắc bén. Cơ hội rõ nét nhất của Đan Mạch trong hiệp này là hai cú sút liên tiếp, hiểm hóc của các tiền đạo Đan Mạch và chỉ có tài năng của thủ môn Buffon với cú tung người hết cỡ mới có thể khiến lưới của đội Italy không bị rung lên.
Trong hiệp hai cả hai đội đều thay ba cầu thủ và số lượng các đợt tấn công sút cầu môn cũng tăng lên, song không có bàn thắng nào được ghi.
Mặc dù hòa 0-0 nhưng hai đội đã cống hiến cho khán giả một trận đấu đẹp mắt.