Ở tỉnh Kon Tum, mỗi khi nói đến những người có học hàm, học vị, mọi người thường nói: Hiếm như "lá mùa thu" bởi hiện nay, cả tỉnh có duy nhất một tiến sĩ.
Thế nhưng, đầu xuân năm mới 2008, tỉnh Kon Tum đón nhận tin vui khi ngôi nhà số 101A đường Hùng Vương, thị xã Kon Tum của vợ chồng anh Trần Hùng Lập - chị Trần Thị Nhung có người con trai cả Trần Hùng Lâm (SN 1978) vừa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ khoa học, chuyên ngành nha khoa, vào ngày 24-1-2008 xếp hạng xuất sắc tại Khoa nha Mác-xây, Trường đại học Mê-đi-tê-ran-nơ, Cộng hòa Pháp.
Sau khi tốt nghiệp Trường đại học Y dược TP Hồ Chí Minh với tấm bằng giỏi chuyên khoa răng-hàm-mặt, năm 2002, Hùng Lâm tiếp tục theo học thạc sĩ tại Trường đại học Mê-đi-tê-ran-nơ. Ðến năm 2004, anh hoàn thành tấm bằng thạc sĩ và tiếp tục bảo vệ thành công luận án tiến sĩ nha khoa và xếp hạng xuất sắc tại Pháp. Tiếp xúc với "vị" tiến sĩ vừa tròn 30 tuổi này, chúng tôi có ấn tượng rất tốt đẹp bởi sự dễ gần, dễ mến của anh.
- Có tấm bằng tiến sĩ, tại sao Hùng Lâm không "tranh thủ" ở lại Pháp một thời gian để làm việc vì thu nhập bên đó rất cao? Chúng tôi hỏi.
- Nhà trường cũng muốn giữ tôi ở lại để làm việc và tiếp tục nghiên cứu, học tập ở trình độ cao hơn nữa, với mức lương khoảng 40 triệu đồng/tháng. Nhưng tôi đã từ chối. Bởi trước khi rời Việt Nam đi học, ba tôi đã căn dặn: Sau này, khi hoàn thành khóa học, nhất định con phải về nước phục vụ... Hùng Lâm trả lời.
Trong những ngày này, gia đình của Trần Hùng Lâm lại có thêm một tin vui nữa: Người em gái là Trần Thị Nguyên Ny (SN 1980) tốt nghiệp cùng Trường đại học Y dược TP Hồ Chí Minh năm 2004, được nhà trường giữ lại làm giảng viên và khi bảo vệ luận văn bằng tiếng Pháp đã đạt loại xuất sắc. Vì vậy, từ năm 2004 đến 2006, Nguyên Ny đủ tiêu chuẩn sang Pháp học thạc sĩ. Tháng 10-2006, Nguyên Ny trở về nước làm công tác giảng dạy và tháng 11-2007 vừa qua đã "nối gót" anh trai Hùng Lâm có mặt tại Khoa nha Mác-xây, Trường Ðại học Mê-đi-tê-ran-nơ (Cộng hòa Pháp) để bắt đầu nghiên cứu sinh bảo vệ luận án tiến sĩ.
Chị Trần Thị Nhung, mẹ của tiến sĩ Trần Hùng Lâm, cho chúng tôi biết thêm: Khi lên hai tuổi, Hùng Lâm đã cộng trừ thành thạo các phép tính đơn giản và thuộc lòng 29 chữ cái...Và trong suốt nhiều năm qua, Hùng Lâm cũng như em gái của mình luôn luôn thể hiện tinh thần học tập hăng say, nghiêm túc.
Ông Ka Pa Tơ, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Kon Tum, khen ngợi: Hai cháu Hùng Lâm và Nguyên Ny đã làm rạng rỡ thành tích học tập của tỉnh Kon Tum và là tấm gương sáng cho các bạn trẻ khác về tinh thần sống đẹp, sống có ích vì đã sẵn sàng hy sinh những quyền lợi riêng để quyết tâm trở về phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước.