Lộc Huyền sinh ra và lớn lên ở cái nôi dân ca xứ Ðoài- Ðan Phượng. Ông nội là kép tuồng nghiệp dư, bố của Huyền từng là thành viên trong đội văn nghệ của huyện. Kế thừa năng khiếu của ông cha để lại nên ngay từ nhỏ Huyền đã là cây văn nghệ của trường, của huyện, được nhận nhiều giải thưởng trong các cuộc thi giọng hát hay.
Khi Nhà hát Tuồng Việt Nam tổ chức thi tuyển diễn viên, Huyền bước vào cuộc thi bằng câu hát tuồng vừa được các chú dạy vội. Không như những môn nghệ thuật khác, tuồng đòi hỏi người diễn viên dồn cả sức lực và tâm huyết trong từng cách lấy hơi, nhả chữ, dáng người bé nhỏ của Huyền phải chịu nhiều áp lực để tập luyện.
Ðã có lúc tưởng như không trụ được với nghề, nhưng được các cô đào nổi tiếng của Nhà hát yêu quý, truyền dạy các vai mẫu tận tình như Xuân Ðào trong Xuân Ðào cắt thịt, Mai Hương trong Triệu Ðình Long cứu chúa, Hồ Nguyệt Cô trong Hồ Nguyệt Cô hóa cáo, Hàn Tố Mai trong Nữ tướng Ðào Tam Xuân... các vai diễn đã ngấm vào Huyền lúc nào không hay.
Vừa học trên giảng đường của Trường đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội, vừa học theo kiểu truyền nghề tại Nhà hát Tuồng Việt Nam, Lộc Huyền đã được thử sức qua hàng loạt vai diễn: đào lẳng, đào thương, đào võ.
Tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi và danh hiệu học sinh xuất sắc, cô đầu quân về Nhà hát Tuồng Việt Nam. Ngay khi bước chân về Nhà hát đúng vào thời điểm chuẩn bị cho Cuộc thi tài năng trẻ sân khấu Tuồng, Lộc Huyền đã được Ban giám đốc lựa chọn đi thi. Các nghệ sĩ "gạo cội" của Nhà hát đặc biệt là NSƯT Minh Gái đã tập cho Huyền trích đoạn Hồ Nguyệt Cô hóa cáo để tham dự.
Lộc Huyền đã biết lấy những điểm mạnh của vai mẫu do NSƯT Minh Gái thể hiện trước đây, đó là tính quyết liệt trong xung đột giằng xé hoang dại của Hồ Nguyệt Cô trong khoảnh khắc biến từ kiếp người sang kiếp cáo và kết hợp với kỹ thuật múa bộ mạch lạc, khúc triết mà cô giáo chủ nhiệm lớp đã truyền dạy.
Ðộ ấy, tập nhiều đến khan cả tiếng, vóc người vốn đã nhỏ bé càng rộc hơn, các cô lại dặn phải hết sức, phải như bốc cháy lên mới được, phải nghĩ là dù cho hôm sau có mất tiếng, có phải chết thì vẫn phải hát sao cho "thổ tận can tràng", Huyền đã làm được như thế. Ánh mắt, vũ điệu như đổ tràn ra sự thù hận và thấm đẫm bi thương của cô gái hồ ly bị lừa mất cả niềm tin và vật báu tu luyện nghìn năm. Huyền đã giành giải Nhất Tài năng trẻ toàn quốc 2003 một cách xứng đáng.
Sau Hội diễn Tài năng trẻ, Huyền được giao hàng loạt vai diễn và cùng các nghệ sĩ của Nhà hát đi lưu diễn ở nhiều nơi trong nước và nước ngoài, sang Ai Cập, Pháp rồi vào Tây Nguyên cả tháng trời phục vụ đồng bào các dân tộc. Sự thành công của Lộc Huyền trong các vai mẫu của tuồng đã lọt vào tầm ngắm của đạo diễn người Pháp khi Nhà hát của ông cùng với Nhà hát Tuồng Việt Nam phối hợp dàn dựng vở Vòng Cát.
Ngay trong đêm diễn báo cáo, Vòng Cát đã được đón nhận nhiệt tình và kịp tham dự Festival Huế 2006, sau đó đi lưu diễn dài ngày tại Pháp được cả người Việt lẫn người Pháp thích thú.
Antigon Việt Nam là vở diễn thứ hai đánh dấu sự hợp tác giữa hai nhà hát và lần này không uổng với niềm tin của đạo diễn cũng như nghệ sĩ của hai nhà hát, Lộc Huyền đã tạo được hình ảnh nàng Antigon với nét dịu dàng, đằm thắm, kín đáo của người Việt Nam.
Thành công trên sân khấu là thế nhưng cuộc sống của diễn viên nghệ thuật truyền thống nói chung cũng như của Lộc Huyền vẫn còn gặp nhiều khó khăn.
Sau những giờ luyện tập, biểu diễn cô cùng các đồng nghiệp của mình còn phải đi hát tại các quán ca nhạc, phòng trà, làm MC cho các chương trình ca nhạc và cả dạy hát tuồng cho người nước ngoài.
Huyền không ngại khó, ngại khổ, đi làm ngoài có ảnh hưởng đến chuyên môn hay không là tại chính mình. Cho nên cô luôn giữ những khoảng cách nhất định để với cô, sân khấu tuồng vẫn là nơi dành nhiều tâm sức nhất. Ðộ này Huyền còn tranh thủ đi học tiếng Pháp ở L'Espace vào mấy buổi tối trong tuần. Ngày trước Huyền còn khá cả tiếng Nga, tiếng Anh, được nhận danh hiệu Sao tháng giêng khi ở Trường đại học Sân khấu- Ðiện ảnh.
"Phải tranh thủ học tập thì tư duy và đời sống của mình mới phong phú lên được! Lộc Huyền đi theo nghệ thuật tuồng có vất vả nhưng khi biểu diễn đón nhận được nhiều tràng pháo tay của khán giả, càng lúc càng "say" nghề và phải phấn đấu nhiều hơn nữa!".
Tìm ra một nghệ sĩ tài sắc vẹn toàn cho sân khấu tuồng quả là không dễ dàng trong thời điểm hiện nay, khi mà một bộ phận người xem nhất là giới trẻ đang có phần quay lưng với sân khấu truyền thống. Chính vì vậy mà quyết tâm theo đuổi nghệ thuật truyền thống của nghệ sĩ trẻ Lộc Huyền là điều rất đáng quý!