Một phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng bị hành hung

ND - Anh Minh Phong, phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) thường trú tại Quảng Bình đã bị hành hung khi đang ăn sáng tại số 7 đường Thanh Niên (Ðồng Hới).

Sáng 1-9, nhiều người dân tại phường Hải Ðình (TP Ðồng Hới, Quảng Bình) bất bình khi chứng kiến cảnh anh Minh Phong, phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) thường trú tại Quảng Bình, bị ông Trần Sỹ Huân, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Hưng Phát (73 Lê Lợi, Ðồng Hới) hành hung khi đang ăn sáng tại số 7 đường Thanh Niên (Ðồng Hới).

Ông Huân đấm vào mắt trái của phóng viên Minh Phong, gây sưng sống mũi và má trái, kèm theo những lời hăm dọa.  Ðược biết, công ty của ông Trần Sỹ Huân đã kết hợp với ông Trần Xuân Bé, tại thôn Cù Lạc 1 (Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) xây dựng cây xăng trái phép tại khu vực di sản Phong Nha - Kẻ Bàng.

Việc xây cây xăng đã bị UBND xã phạt bốn lần, UBND huyện đình chỉ hai lần, Sở Công thương tỉnh không cấp phép xây dựng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Phạm Thị Bích Lựa chỉ đạo xử lý nghiêm việc xây cây xăng trái phép trên nhưng ông Huân vẫn không chấp hành.

Phóng viên Minh Phong và một số phóng viên khác đã tiến hành điều tra, viết bài phản ánh sự việc xây dựng cây xăng trái phép của ông Huân. Ðến trưa 1-9, khi anh Minh Phong đang ngồi trong quán ăn trưa, ông Huân lại xuất hiện, cầm dao đòi chém. Ông Huân còn dùng xe ô-tô biển kiểm soát 73L-6229 đuổi theo khi anh Phong chạy đến Công an phường Hải Ðình nhờ can thiệp.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Có thể bạn quan tâm