Một lần được gặp, cả đời học Bác

NDO -

NDĐT – 16 tuổi, chàng trai trẻ Hồ Quảng Thu may mắn được gặp Bác Hồ. Kỷ niệm và những ân tình sau đó mãi khắc ghi và đi cùng anh theo năm tháng đến tận sau này, khi đã 68 tuổi, cựu chiến binh Hồ Quảng Thu vẫn luôn sống mẫu mực, theo gương Bác Hồ.

Cựu chiến binh Hồ Quảng Thu bên bức ảnh kỷ niệm chụp cùng Bác.
Cựu chiến binh Hồ Quảng Thu bên bức ảnh kỷ niệm chụp cùng Bác.

Hồ Quảng Thu sinh năm 1952, tại Điện Bàn (Quảng Nam), trong một gia đình truyền thống cách mạng. 13 tuổi anh đã tham gia làm giao liên tại xã sau đó làm du kích, trong ba năm, anh đã tiêu diệt được 59 lính Mỹ, nhiều lần được phong “Dũng sĩ diệt Mỹ” trẻ tuổi của Quảng Nam.

Cuối năm 1968, Quảng Thu cùng tám người đồng chí của mình ở Quảng Nam, Đà Nẵng nhận lệnh đi công tác ngoài bắc. Sau gần ba tháng ròng rã đi bộ vượt Trường Sơn, băng rừng, lội suối, đoàn ra được đến Hà Nội.

“Hôm đó là ngày 20-12-1968, đoàn “Dũng sĩ diệt Mỹ” của chú được xe chở qua Ba Đình dự Lễ mít-tinh kỷ niệm lần thứ tám thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng. Lúc đó, ai cũng chỉ nghĩ được đi dự lễ, không ngờ, sau khi Bác Đồng đọc diễn văn kỷ niệm, đã giới thiệu đoàn “Dũng sĩ tí hon” lên gặp Bác Hồ. Bác vừa bước ra từ cánh gà, tất cả các bạn nhỏ quên hết mọi ý thức chạy ào lên với Bác”, cựu chiến binh Hồ Quảng Thu nhớ lại.

Khoảnh khắc được gặp Bác, được Bác ôm tất cả vào lòng, hỏi các cháu có sợ hy sinh không… làm cả đoàn đều xúc động nghẹn ngào, đoàn “Dũng sĩ diệt Mỹ” lúc đó nhỏ thì 13 tuổi, lớn thì 17 tuổi đều òa lên khóc. Quảng Thu gầy và xanh do bị sốt rét, Bác đã vẫy cậu lại gần bên cạnh và tặng cho bông hoa hồng cùng với các bạn.

“Ngay khi Bác bước ra, cả chú và tất cả đều bất ngờ vì một vị lãnh tụ vĩ đại lại giản dị, gần gũi đến vậy. Nụ cười của Bác hiền hậu, như một người cha, người ông của mình. Tôi được ôm, được hôn, được Bác giang vòng tay đón nhận, mỗi lần nghĩ đến khoảnh khác lúc đó, tôi cũng đều xúc động”, chú Thu rưng rưng.

Thời gian gặp gỡ chỉ tầm 5–10 phút do mọi người lo lắng cho sức khỏe của Bác. Trước khi vào lại bên trong, Bác có hỏi thăm tình hình học hành của đoàn, sau khi biết các bạn trẻ chưa được đi học hoặc còn học chưa hết tiểu học, Bác đã dặn: Các cháu nhỏ chí lớn nhưng do điều kiện hoàn cảnh nên không được đi học, các chú tạo điều kiện cho các cháu được đi học.

Một lần được gặp, cả đời học Bác ảnh 1

Hồ Quảng Thu (áo đen) được gặp Bác năm 1968.

Đoàn “Dũng sĩ diệt Mỹ” còn được gặp Bác thêm hai lần nữa, là Tết năm 1969, Bác gọi vào đón Tết cùng và một lần đón đoàn khách của Cuba qua thăm nhưng cả hai lần Thu đều bị ốm nặng nên không có cơ hội được gặp. Tuy đầy tiếc nuối nhưng lần gặp đầu tiên cũng đã tạo nên một chàng trai có ý chí phấn đấu và rèn luyện như lời Bác dặn.

Sau lần đó, đoàn “Dũng sĩ diệt Mỹ” được tham gia đi tuyên truyền khắp nơi, tham gia cùng với đoàn ngoại giao kêu gọi sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Sau hai năm, đoàn dũng sĩ với 34 người được bố trí học văn hóa. Quảng Thu cũng theo học và thi đỗ vào trường Đại học Quân sự. Trong khoảng thời gian đó cho đến khi hòa bình, Thu nhiều lần viết đơn xin nghỉ học vào miền nam tham gia kháng chiến nhưng đều không được chấp nhận. Nhớ lời dặn của Bác và người cha ở quê nhà, anh chăm chỉ học tập để đóng góp vào xây dựng đất nước. Hoàn thành chương trình học, anh xin về Đà Nẵng làm việc để tiện chăm sóc gia đình.

Trong khoảng thời gian công tác trong quân đội, rồi làm việc cho ngành điện, ở nhiều vị trí khác nhau cựu chiến binh Hồ Quảng Thu vẫn một mực ghi nhớ lời dạy của Bác, đóng góp xây dựng quê hương, giữ nếp sống giản dị, trong sạch và bản lĩnh. “Nếu ngày đó không gặp Bác, không nhìn thấy sự giản dị của Bác, không nghe lời Bác chuyện học hành thì đã không có tôi như bây giờ”, chú Thu tâm sự.

Chạm ngưỡng 70 tuổi, dũng sĩ tí hon ngày nào giờ đã làm ông, sống trong ngôi nhà nhỏ tại phường Hoà An (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). 34 dũng sĩ năm xưa bây giờ cũng chỉ còn 26 đồng chí, hai năm một lần, đoàn cựu thiếu niên “Dũng sĩ diệt Mỹ” lại gặp nhau ở Thủ đô để thăm lại những nơi từng học tập, gặp gỡ nhau và viếng Bác – người lãnh tụ vĩ đại là tấm gương soi sáng cho biết bao thế hệ năm nào vững bước.