Bộ trưởng của Chính phủ Công đảng, Andy Burnham, đồng sáng lập Công ty tư vấn thể thao Supporters Direct, trụ sở tại London, đã đưa ra một dự đoán hết sức táo bạo, rằng đến năm 2020, hầu hết các CLB Anh sẽ thuộc quyền sở hữu của các CĐV.
Dù Burnham là một bộ trưởng cấp tiến của chính quyền Công đảng, tuyên bố của ông rõ ràng không chỉ nhằm mục đích thu hút sự chú ý của công chúng. Thật ra, cuộc tranh cãi về việc trao quyền sở hữu đội bóng cho các CĐV có phải là một phương thức quản trị bóng đá thực tế, hiệu quả và bền vững hay không đã được đặt ra từ rất lâu. Vấn đề thực sự là các CĐV nên được can thiệp đến mức nào vào sự vận hành CLB?
Trong 5 năm qua, các nhóm CĐV bóng đá đã phát triển mạnh mẽ tại Anh. Hiện có hơn 120 nhóm CĐV hoạt động theo nguyên tắc dân chủ như vậy đảo quốc sương mù, 13 trong số đó đã nắm quyền kiểm soát CLB. Khoảng 30% số đội bóng ở Premier League, 75% ở League Championship, 63% ở League One và 79% ở League Two có những nhóm cổ động viên tương tự với sự khác biệt khá lớn về số lượng hội viên và phạm vi ảnh hưởng. Bóng đá Scotland láng giềng cũng đã có 28 nhóm CĐV. Quyền lực của những nhóm CĐV này đặc biệt lớn khi đội bóng của họ lâm vào khủng hoảng tài chính. Họ có người đại diện của mình trong ban lãnh đạo đội bóng và cùng chia sẻ trách nhiệm, không chỉ trên sân cỏ, mà cả trong phòng thay đồ, với những thành viên khác của ban lãnh đạo CLB.
Những thành công của hai CLB Lincoln City và Chesterfield là những thí dụ tuyệt vời cho sự hiệu quả của mô hình này. Trước khi được trao vào tay các CĐV, cả hai đội bóng này lúc nào cũng chật vật ở cuối bảng xếp hạng và tình hình tài chính luôn ở mức báo động đỏ. Nhưng sau đó, như có phép thần, sự cân bằng đã được lập lại, không chỉ trên các ban kê khai tài chính, mà cả trên sân cỏ. Những CĐV Lincoln đã nắm giữ một phần CLB từ năm 2001 và hiện họ đang trải qua một giai đoạn làm ăn rất phát đạt. Những chiến thắng gần đây của đội trong trên sân cỏ đã dập đến sự gia tăng đáng kể số lượng khán giả đến sân, kèm theo khoản lãi ròng 700.000 bảng.
Những ngày những đen tối của năm 2001 dường như chưa bao giờ diễn ra ở CLB. Hiện họ đang lập một kế hoạch sẽ thăng hạng League Championship trong mùa bóng năm sau.
Những thành công của Chesterfield cũng không kém ấn tượng. Thoát khỏi khoản nợ khổng lồ hai triệu bảng, hiện CLB đã cân đối được ngân sách và mùa bóng vừa qua là mùa có số khán giả đến sân lớn nhất trong suốt 24 năm qua ở Chesterfield. Lượng khán giả đến sân đã tăng đều đặn trong suốt ba năm qua.
Cuộc cách mạng thầm lặng vẫn đang diễn ra, với tốc độ ngày càng nhanh hơn. Những sự kiện đó không chỉ mang đến một bộ máy tổ chức hoạt động hiệu quả hơn, kiểm soát tài chính tốt hơn và dân chủ hơn cho các CLB mà còn làm thay đổi suy nghĩ của CĐV về đội bóng mà họ yêu quý. Giờ đây, các CLB bóng đá đã thực sự trở thành trung tâm của một cộng đồng dân cư.
Những nhóm CĐV của Brentford, Chesterfield và Lincoln là những người đầu tiên dò dẫm trên con đường mới đó. Ở Chesterfield chẳng hạn, một kế hoạch hoàn chỉnh đã được đưa vào thực thi. Kết hợp với việc điều hành đội bóng, một lớp học nghề cho người lớn và nhiều lớp khác dạy học đọc, học viết cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đã được mở nhờ vào nguồn thu từ đội bóng. Trong các lớp học, các học sinh nhỏ tuổi được dạy cách ghi chép các trận đấu, chế độ ăn cho các cầu thủ và nhiều điều thú vị khác liên quan đến bóng đá. BLĐ đội bóng còn có những kế hoạch tham vọng hơn, họ hy vọng sẽ sớm xây được một bệnh viện mới ở địa phương, không chỉ để phục vụ những cầu thủ trong CLB.
Kế hoạch đó đã được bắt đầu bằng một cuộc hiến máu nhân đạo của các cầu thủ và kể từ nay, trên áo đấu của Chesterfeld sẽ xuất hiện các thông điệp chống hút thuốc lá . Rõ ràng đó là những chuyển biến lớn trong lề lối tư duy vận hành một CLB bóng dá truyền thống. Điều này sẽ không chỉ diễn ra với bóng đá, những đội bóng bầu dục Anh cũng đang bắt đầu có những thử nghiệm tương tự.
Bằng cách phân chia lại quyền sở hữu đội bóng, các CLB không chỉ gắn bó hơn với những CĐV của mình mà chính những CĐV cũng sẽ giúp đội bóng đi đúng hướng vì rõ ràng, không ai yêu những đội bóng địa phương mình như họ. Bóng đá Anh hiện đang ở ngã ba đường và nếu được định hướng đúng đắn, một viễn cảnh tươi sáng đang chờ đón các đội bóng xứ sương mù.
Thể thao - Văn hóa