Trước đó khoảng một tuần, người ta đã treo những tấm băng-rôn giới thiệu chương trình trên cành cây, cột điện dọc các đường làng. Ngày ba buổi, xe lưu động len lỏi tới các thôn trong xã, ra rả phát loa quảng cáo, mời gọi bà con mua vé đi xem. Những tờ rơi mầu sắc sặc sỡ, bắt mắt được phân phát tràn lan. Theo như lời quảng cáo, nội dung buổi biểu diễn gồm nhiều tiết mục đặc sắc do các ca sĩ “ăn khách” trình bày. Nghe đâu, trong chương trình còn có hài kịch, xiếc thú, hấp dẫn.
Dòng người từ các thôn đổ về thôn Thượng mỗi lúc một đông gây ùn tắc tại cổng vào soát vé nhà văn hóa thôn, dẫn đến cảnh chen lấn, xô đẩy. Đôi khi vang lên tiếng cự cãi của mấy thanh niên trốn vé bị nhân viên bảo vệ phát hiện. Trước giờ mở màn, đám đông ồn ào, hỗn độn quây kín trước khu vực sân khấu, náo nức chờ đợi. Giờ biểu diễn bắt đầu, ánh đèn vụt sáng, tiếng nhạc xập xình vang lên. Mấy tiết mục mở đầu diễn ra suôn sẻ. Mỗi khi ca sĩ hát xong, khán giả hưởng ứng vỗ tay rào rào. Vài cô bé, cậu bé được người nhà cổ vũ, dè dặt bước lên sân khấu tặng hoa. Tuy nhiên, càng về sau, khung cảnh càng trở nên nhốn nháo. Trong lúc ca sĩ đang say sưa nhảy múa, hát hò, không ít khán giả nhảy bổ lên giữa sân khấu tranh nhau giúi hoa, ôm chầm ca sĩ, chụp hình lia lịa khiến họ bối rối, lúng túng, xao nhãng tiết mục. Tuy nhiên, đến quá nửa chương trình chưa thấy xuất hiện những nghệ sĩ tên tuổi như lời quảng cáo, khán giả bắt đầu ngó nghiêng thắc mắc, ngờ vực. Sự bức xúc của khán giả bị đẩy lên đỉnh điểm sau khi người giới thiệu chương trình mở lời xin lỗi về sự cố và lý do đột xuất khiến mấy nghệ sĩ dự định có mặt trong buổi diễn bị “lỡ hẹn”. Đám đông bắt đầu hò hét, la ó phản ứng dữ dội. Tiếng nói tục, chửi thề vang lên. Rồi những chai, lọ, vỏ hộp, đất đá bắt đầu được ném về phía sân khấu. Khung cảnh buổi biểu diễn trở nên nhốn nháo, hỗn độn. Lo sợ mất an toàn cho cả đoàn biểu diễn, nhà tổ chức buộc phải tuyên bố chấm dứt chương trình giữa chừng. Đám đông khán giả trẻ phía dưới bực tức ào ào lao tới giật phông bạt, rượt đuổi nghệ sĩ, nhân viên ban tổ chức… Chỉ tới khi lực lượng chức năng địa phương được điều động tới để ngăn chặn thì sự việc mới lắng dịu. Thì ra, phía ban tổ chức vì muốn thu hút đông đảo người tới xem, cho nên khi quảng cáo cố tình phô trương đưa thêm hình ảnh vài nghệ sĩ tên tuổi để “câu khách”, mà thực tế thì không phải như vậy. Cho rằng bị ban tổ chức lừa dối, cho nên người xem bức xúc nảy sinh những phản ứng tiêu cực…
Lâu nay, dư luận luôn ì xèo về những chương trình biểu diễn nghệ thuật lưu động ở các vùng nông thôn có biểu hiện “treo đầu dê, bán thịt chó” gây ra những hệ lụy đáng tiếc. Thiết nghĩ, hoạt động nghệ thuật biểu diễn góp phần nâng cao đời sống tinh thần, bồi đắp các giá trị văn hóa tốt đẹp cho đông đảo người dân là rất cần thiết, nhưng chất lượng các buổi biểu diễn nghệ thuật lưu động cần được các đơn vị chức năng quan tâm. Nhất là những người chịu trách nhiệm đứng ra tổ chức cần tuân thủ các quy định chặt chẽ, không vì chạy theo lợi nhuận thuần túy để xảy ra những buổi diễn ồn ào, kém chất lượng, "treo đầu dê..." như vậy. Về phía người xem cũng cần có ứng xử đúng mực mỗi khi tham gia thưởng thức nghệ thuật. Không vì những khiếm khuyết từ phía nhà tổ chức mà có lối hành xử bột phát, thiếu văn hóa.