Một Bí thư chi bộ không nề hà

Tuy nhiên, ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của một Bí thư Huyện ủy. Về hưu ở TP Yên Bái được ít ngày, cấp ủy phân công ông làm Tổ trưởng đảng. Ông đã tích cực làm tròn trách nhiệm tổ chức phân công.

Năm 2005, đồng chí được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ. Ở tuổi 65, tuy sức lực không còn như trước, nhưng đồng chí vẫn cố gắng đi thực tế tìm hiểu hoàn cảnh của hơn 260 hộ dân, tâm tư, tình cảm, lối sống của từng đảng viên để hằng tháng chi bộ có được nghị quyết sát với thực tế.

Vẫn phong cách giản dị, cẩn trọng trong từng việc, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người khác, cho nên ông nhanh chóng được mọi người tin cậy, gần gũi. Mỗi khi trên địa bàn dân cư xảy ra mâu thuẫn, xích mích giữa các gia đình, ông tìm hiểu cặn kẽ, lắng nghe ý kiến từ nhiều phía để rồi cùng cấp ủy, các đoàn thể giải quyết. Tình đoàn kết xóm phố được giữ vững. Hằng năm, có từ 90 đến 93% số gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa, khu dân cư được công nhận Khu dân cư văn hóa.

Có thể nói, mọi chuyện của đường phố, từ tranh chấp đất đai, lối đi chung đến việc sản xuất - kinh doanh, hoạt động hè cho trẻ em, vệ sinh môi trường... tất cả đều có sự lãnh đạo sát sao của chi bộ Ðảng. Bằng sự nỗ lực của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là vai trò của Bí thư chi bộ, liên tục trong nhiều năm, chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh và là một trong những chi bộ xuất sắc tiêu biểu của Ðảng bộ phường Minh Tân.

Có thể bạn quan tâm