Monica Seles giã biệt quần vợt

Seles tâm sự: “Quần vợt luôn luôn là phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Đã nhiều lần tôi cân nhắc chuyện trở lại với sự nghiệp thi đấu nhà nghề, nhưng cuối cùng tôi đã quyết định từ bỏ”.

Lần đầu tiên Monica Seles được xếp hạng hạt giống số 1 thế giới là vào tháng 3-1991, và cô đã giữ vững vị trí này trong suốt 178 tuần trong vòng hai năm sau đó.

Seles sinh ra tại Nam Tư cũ và trở thành cư dân Mỹ năm 1994.

Năm 1993, tai họa đã xảy ra với Monica Seles khi cô bị một CĐV đâm vào lưng, trong trận đấu tại Hamburg, Đức. Hai năm trời sau đó, cô đã không thể trở lại thi đấu.

Khi hồi phục, Seles đã trở lại đấu trường đỉnh cao và ngay lập tức bùng nổ tại giải Canada mở rộng, sau đó lọt vào đến tận chung kết giải Mỹ mở rộng.

Chức vô địch Grand Slam thứ chín thuộc về cô năm 1996, tại giải vô địch Australia.

Mùa xuân năm 2003, Seles lại chấn thương chân và không thể tham dự tour đấu WTA.

Giám đốc điều hành WTA Larry Scott nhận xét: “Monica Seles là một trong những nhà vô địch vĩ đại trong lịch sử quần vợt WTA, một hình mẫu của hàng triệu VĐV trên khắp thế giới. Sẽ không ai quên được khát vọng và quyết tâm chiến thắng mãnh liệt mà Monica mang đến cho các giải đấu”.

Tháng 12 năm ngoái, Seles thú nhận rằng việc Lindsay Davenport trở lại sau khi sinh con và thành công rực rỡ đã truyền cho cô khao khát trở lại thi đấu tại các giải Grand Slam và một số giải đấu khởi động…

Giờ đây, khi cảm thấy không thể tham gia thi đấu đỉnh cao được nữa, Seles cho biết sẽ dành thời gian vào một số công việc ưa thích của mình, như các hoạt động từ thiện, các hoạt động thúc đẩy và quảng bá thể thao. Cô nói: “Tôi sẽ dành toàn bộ nhiệt huyết của mình cho các công việc này, giống như nhiệt huyết đối với tennis. Ngoài ra, tôi sẽ dành thêm thời gian vào hai thú vui lớn của mình, là trẻ con và động vật”.

Chia tay với đồng nghiệp và các fan hâm mộ, Monica Seles nói: “Tôi gửi lời cảm ơn tới tất cả các fan trung thành đã ủng hộ, cổ vũ, động viên tôi trong những năm qua. Họ đã truyền cảm hứng cho tôi trong suốt sự nghiệp của mình và vực tôi dậy trong những lúc khó khăn nhất…”.

Có thể bạn quan tâm