Ðó là Bạch Thị Nhã Nam (trong ảnh, sinh năm 1988), sinh viên năm thứ tư Khoa Luật quốc tế, Chủ tịch Hội sinh viên Học viện Ngoại giao Việt Nam. Ðến thời điểm được nhận Giải thưởng Sao Tháng Giêng, Nhã Nam có bảy học kỳ liên tiếp là sinh viên xuất sắc với điểm học tập trung bình trên 8,7 và đạt điểm rèn luyện tối đa.
Lý giải về việc rời xa quê hương, bố mẹ, bạn bè thân thiết để quyết tâm ra thủ đô học tập, Nhã Nam cho biết: "Ngay từ những ngày ngồi trên ghế trường trung học, tôi đã có khả năng học ngoại ngữ tốt và có thể diễn đạt, phân tích những suy nghĩ của mình một cách mạch lạc. Chính vì vậy, bố mẹ định hướng cho tôi học ngành ngoại giao để phát huy khả năng của mình".
- Cuộc sống xa nhà đối với một nữ sinh viên chắc có nhiều khó khăn?
- Rất nhiều. Nhưng tôi luôn cố gắng vượt qua để không phụ lòng tin của bố mẹ. Tôi lấy việc học tập, sinh hoạt đoàn thể là động lực chính trong cuộc sống của mình. Ngoài ra, để giúp bố giảm bớt những chi tiêu, tôi đã có ba năm thường xuyên đi làm gia sư ngoại ngữ cho các em học sinh...
Trong những ngày tháng học tại Học viện Ngoại giao, Nhã Nam có những kỷ niệm sâu sắc không thể quên. Và một trong những kỷ niệm đó là việc đoạt giải nhất cuộc thi Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Bộ Ngoại giao.
Ðể đến với cuộc thi này, trước hết, Nhã Nam phải tham gia cuộc thi do Ðoàn Thanh niên Học viện tổ chức. Ðứng đầu cuộc thi Học viện, Nam tiếp tục vượt qua Vòng sơ khảo của Bộ Ngoại giao và trong Vòng thi chung kết, Nam xuất sắc vượt qua bảy gương mặt khác để giành giải Nhất, với câu chuyện Ðôi dép Bác Hồ. Không phải ngẫu nhiên mà nữ sinh viên nhỏ nhắn của mảnh đất miền trung nắng gió này đạt được kết quả tốt như vậy. Câu chuyện Ðôi dép Bác Hồ gắn liền với Nhã Nam 10 năm về trước. Ngày đó, vào dịp Tết, mẹ mua tặng anh trai của Nam chiếc áo mới. Khi thấy mình không có váy mới diện Tết như anh trai, Nhã Nam hờn dỗi với mẹ. Ðúng lúc đó, người cha của Nam về nhà và tặng con gái một cuốn sách mà câu chuyện đầu tiên trong đó là Ðôi dép Bác Hồ. Ðọc xong câu chuyện này, cô bé 11 tuổi Bạch Thị Nhã Nam thấy rất yêu quý Bác, bởi là vị lãnh tụ của dân tộc mà sao Bác sống giản dị như bao người dân bình thường. Lúc đó, Nam chưa hiểu hết ý nghĩa của câu chuyện là sự tiết kiệm, nhưng chị suy nghĩ mình phải làm giống như Bác vậy. Và Nam đã không còn hờn dỗi bố mẹ.
Bạch Thị Nhã Nam là nữ sinh viên được Học viện tin tưởng giới thiệu là đại diện cho sinh viên Việt Nam tham gia các Hội thảo quốc tế với những chủ đề khác nhau. Năm 2007, Nhã Nam tham dự Hội thảo ASEAN LOGIS tổ chức tại Indonesia và sau đó là Hội thảo MODEL ASEAN được tổ chức tại Ðại học quốc gia Singapore. Tại những hội thảo quốc tế này, Nhã Nam có những bài tham luận và ý kiến giới thiệu, trao đổi với các bạn bè quốc tế về những thành tựu của đất nước Việt Nam sau hơn 20 năm đổi mới trong các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, đối ngoại... Các bài phát biểu của Nam thu hút được sự chú ý của các bạn trẻ nhiều quốc gia trong khu vực, thế giới và họ đã tìm đến gặp chị để tìm hiểu kỹ hơn về đất nước và con người Việt Nam. Nói về hoạt động này, Nhã Nam cho biết: Một trong những điều tâm đắc nhất của tôi khi được tham gia các Hội thảo này là mình góp phần làm cho nhiều bạn trẻ ở các quốc gia khác có hứng thú tìm hiểu về văn hóa, lịch sử dân tộc Việt Nam. Rất nhiều bạn hứa sẽ sang thăm Việt Nam trong một ngày gần nhất.
Với cương vị là Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện, Nhã Nam luôn là thành viên chủ chốt và tích cực trong các hoạt động xã hội. Ðã ba năm liên tiếp, Nhã Nam vừa là người tổ chức, vừa là đội viên Ðội Sinh viên tình nguyện Chương trình Tiếp sức mùa thi của Học viện và còn là thành viên Ðội Sinh viên tình nguyện chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của phường Láng Thượng, quận Ba Ðình. Những hoạt động tình nguyện làm cho nữ sinh viên miền trung ngày càng trưởng thành hơn trong học tập, cuộc sống và rèn luyện.
Hiện nay, ước mơ lớn nhất của Nhã Nam là được trở thành một cán bộ giảng dạy của Học viện Ngoại giao Việt Nam để từ đó có thể truyền đạt những kiến thức cùng nhiệt huyết của mình với hoạt động vì cộng đồng cho các thế hệ sinh viên mai sau.
Bài và ảnh: Hồ Hoàng