Trước khi trận SLNA – XM Hải Phòng diễn ra, BTC sân Vinh đã nhận được nhiều lời cảnh báo về những hành động bạo loạn có thể xảy ra. Tuy nhiên BTC sân vẫn bỏ ngoài tai, khi những xung đột bắt đầu xuất hiện lực lượng an ninh lại lúng túng và hệ quả là một cuộc ẩu đả kinh hoàng trong lịch sử bóng đá Việt Nam đã diễn ra gần một tiếng đồng hồ trên sân Vinh chiều qua.
Theo lý giải của nhiều CĐV SLNA và BTC sân Vinh, sở dĩ xảy ra cuộc ẩu đả kinh hoàng, đẫm máu sau trận đấu là do CĐV tới từ Hải Phòng quá ngông nghênh, nhiều lần đốt pháo sáng trên khán đài. Đúng là đã năm lần pháo sáng cháy ở khán đài C, nơi CĐV Hải Phòng ngồi, nhưng lực lượng an ninh đều đã dẹp yên.
| Sau 30 phút xảy ra sự cố, lực lượng an ninh mới bắt đầu dẹp bỏ được cuộc ẩu đả. Nhưng đã có hơn 10 CĐV Hải Phòng và SLNA bị vỡ đầu và bầm dập khắp người. Điều dáng nói là lực lượng an ninh lại chỉ tìm cách bắt giữ CĐV Hải Phòng, trong khi nhiệm vụ cấp bách nhất mà họ phải làm là ngăn chặn dòng người tràn xuống từ các khán đài lại bị lơi lỏng. |
Nguyên nhân chính đưa tới vụ ẩu đả lại xuất phát từ bàn thắng gỡ hoà của XM Hải Phòng ở cuối trận. Một số CĐV Nghệ An trên khán đài B sân Vinh bắt đầu gây sự, kích động và dồn về phía CĐV Hải Phòng. Cùng lúc, hàng trăm người đã rút ra khán đài C chuẩn bị gạch đá. Khi trọng tài Trần Khánh Hưng vừa nổi còi kết thúc trận đấu, cơn mưa gạch đá bắt đầu dồn lên đầu CĐV Hải Phòng. Trước cảnh tượng lộn xộn, lực lượng an ninh đã hoàn toàn lúng túng trong việc bảo vệ CĐV đội khách.
Không thể trông đợi vào lực lượng an ninh trên sân, các CĐV Hải Phòng buộc phải tràn xuống sân để lánh nạn. Nhưng từ trên các khán đài, hàng trăm CĐV đội chủ nhà bắt đầu tràn xuống dùng tất cả những gì có trong tay, tìm gạch đá tấn công CĐV Hải Phòng, tạo ra cảnh hỗn độn đến kinh hoàng.
Khi một số CĐV đội khách vào khu kỹ thuật XM Hải Phòng băng bó, một số người đã dùng gạch đá ném về BHL và các cầu thủ khách, Rất may là tất cả các cầu thủ đều kịp tránh được cơn mưa gạch đá rơi xuống đầu.
| Đây đã là lần thứ hai BTC sân Vinh để xảy ra bạo động giữa các CĐV. Theo thông tin từ VFF, đây là một vụ việc nghiêm trọng, sẽ có những án phạt nặng dành cho CĐV và đội bóng SLNA. Nhẹ có thể bị treo sân tới hết mùa và trừ điểm SLNA, nặng thì SLNA có thể bị đánh rớt hạng. |
Cùng lúc phía ngoài sân, các CĐV quá khích của đội chủ nhà đã hò nhau đập phá tan nát xe ôtô của XM Hải Phòng. Trong tình cảnh nguy hiểm, đội bóng đất Cảng phải nhờ xe của SLNA để rời sân, sau đó thuê tiếp xe đi về Hải Phòng trong đêm.
Một hậu quả thương tâm của cuộc ẩu đả đã xảy ra vào 20h45 tối qua, trên đường ra xe về Hải Phòng, đoàn xe trở CĐV Hải Phòng đã bị hàng nghìn phần tử quá khích ném đá hai bên đường. Trong lúc hoảng loạn tìm đường chạy trốn, xe ôtô chở CĐV Hải Phòng đã cán phải một CĐV quá khích của SLNA đang tham gia cuộc tấn công. Theo thông tin chúng tôi có, nạn nhân bị đâm là Hà Huy Thành (23 tuổi), tới 22g tối qua CĐV này đã tử vong tại bệnh viện. Hơn 10 xe ôtô của CĐV Hải Phòng vẫn đang tạm giữ tại CA Nghệ An.
| Vụ ẩu đả trên sân Vinh giữa CĐV Hải Phòng Ngày 13-4, tại vòng 13 Vleague, hỗn chiến cũng đã xảy ra trên sân Vinh giữa CĐV hai đội SLNA và Thể Công. CĐV SLNA dùng gậy gộc, gạch đá lao vào ẩu đả với CĐV Thể Công sau khi hai bên lời qua tiếng lại. Kết thúc trận đấu, 200 CĐV Thể Công cũng phải chạy xuống sân “lánh nạn”. CĐV SLNA tiếp tục đập vỡ cửa kính xe chở các cầu thủ Thể Công. Hai CĐV bị gãy tay và chảy máu đầu. Cầu thủ và CĐV Thể Công chỉ thoát nạn khi lực lượng cảnh sát hộ tống họ ra khỏi thành phố. Sau trận này, BTC giải chỉ phạt sân Vinh 20 triệu đồng và phải thi đấu không có khán giả trong hai trận liền. Ngoài ra sân Vinh phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do CĐV gây ra như bồi thường cho người bị thương, tài sản hư hại… Thể Công cũng bị phạt 10 triệu đồng do không kiểm soát được CĐV. Trước đó, vào năm 1999, cũng đã xảy ra xô xát giữa SLNA và Thể Công, trong đó Hồng Sơn bị ném gạch, cả đội bóng phải tháo chạy khỏi Vinh. |