Marseille lại gây thất vọng

NDĐT – Trận thua đậm Rennes với tỷ số 2-5 trong trận đấu mở màn vòng 31 kéo dài mạch không thắng của Marseille trên sân nhà Vélodrome kể từ tháng 9 năm ngoái. Kết quả này khiến mục tiêu dự cúp châu Âu của Marseille mùa giải tới càng trở nên xa vời. Vậy là trong suốt 13 trận gần đây trên sân nhà, đội chủ sân Vélodrome không biết mùi chiến thắng.

Tiền vệ Abou Diaby vào sân thay cho Thauvin cũng không thể giúp Marseille tránh một trận thua đậm trước Rennes.
Tiền vệ Abou Diaby vào sân thay cho Thauvin cũng không thể giúp Marseille tránh một trận thua đậm trước Rennes.

Tiếp Rennes trong trận đấu sớm nhất vòng 31 Giải bóng đá hạng nhất Pháp (Ligue 1), các cầu thủ Marseille gây thất vọng lớn cho các cổ động viên khi để thua tơi tả tới 2-5. Điều đáng nói là chỉ trong vòng 10 phút đầu hiệp 1 kể từ phút thứ tư đến phút 14, Rennes đã ghi được ba bàn vào lưới Marseille nhờ công của Yoann Gourcuff, Diagne và Dembélé.

Các cầu thủ Marseille vùng lên khi Thauvin và Costil rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 ở các phút 20 và 50. Nhưng đó cũng là những nỗ lực cuối cùng của đội chủ nhà bởi Gourcuff nhân đôi cách biệt ở phút 59 còn Sio ấn định chiến thắng 5-2 cho đội khách sau những nỗ lực tuyệt vời của người đồng đội Dembélé.

Tiền vệ Yoann Gourcuff lần đầu tiên sau 10 năm lại ghi bàn vào lưới Marseille trong màu áo của Rennes.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Ligue 1, Rennes ghi được 5 bàn thắng vào lưới Marseille trên sân Vélodrome. Việc ghi được 5 bàn thắng vào lưới Marseille cũng bằng với số bàn thắng mà Rennes ghi được trong 13 lần trước đó đến sân Vélodrome.

Với Marseille, trận thua này khiến họ chỉ còn cách nhóm xuống hạng có 6 điểm. Đây là điều mà chính ban lãnh đạo của Marseille cũng không ngờ khi khởi đầu mùa giải. Từng kỳ vọng một suất dự cúp châu Âu mùa bóng sau, nhưng cho tới thời điểm này, màn trình diễn nghèo nàn của các cầu thủ Marseille cho thấy họ còn phải nỗ lực rất nhiều mới có thể đạt được mục tiêu đó.

Nếu không có mặt ở cúp châu Âu mùa giải tới, thì việc huấn luyện viên Michel phải ra đi là điều đã được thấy trước. Từng được kỳ vọng sẽ thay thế thành công huấn luyện viên Bielsa trong việc đưa Marseille lên đỉnh cao, nhưng huấn luyện viên Michel đã không thể hiện được điều đó.

Có thể bạn quan tâm