Để được đi XKLĐ sang Singapore, mỗi lao động phải bỏ ra khoản tiền đặt cọc lớn tới 100 triệu đồng. Toàn bộ hợp đồng, ký kết thoả thuận giao, nhận tiền đặt cọc giữa Nguyễn Đức Quyền, tự xưng là Giám đốc Công ty Vận tải biển và Xuất khẩu lao động (HANOI ISALCO), Phòng XKLĐ số II ở 231 C5 Khu đô thị mới Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội và người lao động diễn ra ở ngoài trụ sở công ty, không có con dấu xác minh cơ sở pháp lý của công ty. Vậy mà 27 lao động từ các tỉnh Nghệ An, Quang Bình , Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Bắc Giang, Hải Dương, Bắc Ninh, Hà Tây bỏ ra tổng chi phí lên tới gần 3 tỷ đồng, để được Quyền đưa sang Singapore, sống lang thang, vất vưởng mà vẫn không có việc làm.
Biết mình bị lừa, trở về Việt Nam để đòi lại tiền thì vị đại diện công ty đã lặn mất tăm. Các số điện thoại di động của ông Quyền và số cố định của Phòng XKLĐ số II đều trong tình trạng không liên lạc được.
Gửi trứng cho ác
Ngày 10-6, chúng tôi đã tìm gặp được một số lao động vừa trở về từ Singapore tại số nhà 240 ngõ 110 phố Trần Duy Hưng, nơi trước đây Quyền thuê làm trụ sở tập kết người lao động mà Quyền đưa từ khắp các nơi về trước khi xuất ngoại: Tiền mất, những lao động này đang héo hon vì không có cách nào lấy lại được tiền, còn khoản nợ ngân hàng thì đang sờ sờ trước mắt.
Anh Trần Văn Nam (SN 1986) ở thị xã Cửa Lò, Nghệ An đã viết đơn trình báo Công an thành phố Hà Nội, cho biết: Ngày 1-1-2007, ông Nguyễn Hồng Phong ở khối 10 phường Nghi Thuỷ, thị xã Cửa Lò, Nghệ An đến tận nhà thông báo có suất đi làm việc ở Singapore với mức lương từ 700-900 USD/tháng. Chi phí để đi là 9.500 USD.
Sau đó, ngày 20-1, ông Phong đưa anh Nam tới gặp ông Nguyễn Đức Quyền, ở Hạp Lĩnh, Tiên Du, Bắc Ninh có số CMND 125320746 cấp ngày 23-5-2005, xưng là Giám đốc. Gia đình anh Nam đã giao 100 triệu đồng cho ông Quyền, giấy biên nhận tiền được viết tay, trong đó ông Quyền cam kết sau 4-6 tuần nếu không có công ăn việc làm thì sẽ hoàn lại số tiền trên, gia đình anh Nam sẽ không phải chịu bất kỳ một khoản phí nào.
Ngày 23-1, anh Nam được bà Hà Phương Thảo, vợ và là trợ lý của ông Quyền đưa sang Singapore nhưng 20 ngày ở Singapoe, anh Nam và nhiều lao động khác không có việc làm, hết hạn visa phải về nước.
Một thời gian sau, anh Nam lại nhận được điện thoại của ông Quyền thông báo đã có việc làm ở Singapore, anh Nam lại một lần nữa bay sang Singapore. Lần này ăn chực nằm chờ 2 tháng với lời hứa sẽ đưa sang Hàn Quốc. Nhưng tất cả chỉ là hứa hão, trầy trật mãi anh Nam mới được ông Quyền mua vé trở về Việt Nam.
Qua làm việc với Cục Quản lý lao động ngoài nước (Cục QLLĐNN) ngày 13-6, bà Nguyễn Thị Thuý Lai, Trưởng phòng Thanh tra của Cục QLLĐNN cho biết: Phòng Thanh tra cũng nhận được đơn của ông Nguyễn Thái Vượng ở phố Thống Nhất, thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang tố cáo ông Nguyễn Đức Quyền, "phụ trách tuyển sinh Công ty Vận tải biển và xuất khẩu lao động” nhận của gia đình 1.000 USD để đưa con ông là Nguyễn Văn Cường đi làm việc tại Đài Loan. Nếu đi được thì trừ vào tiền đóng trọn gói, nếu không ông Quyền sẽ hoàn trả tiền cho gia đình.
Tuy nhiên, ông Quyền đã không đưa được anh Cường XKLĐ sang Đài Loan, nhưng ông Quyền đã không trả lại tiền như đã thoả thuận.
Công ty thực và Cục Quản lý lao động ngoài nước nói gì?
Ngày 13-6, chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Đào Công Hải, Phó Cục trưởng Cục QLLĐNN, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng đại diện Phòng Thanh tra, Phòng thông tin tuyên truyền của Cục.
Ông Đào Công Hải khẳng định: Việc Công ty Vận tải biển và Xuất khẩu lao động đưa lao động sang làm việc tại Singapore là hành vi lừa đảo trắng trợn. Đối với thị trường Singapore, Việt Nam chưa thực hiện đưa lao động phổ thông sang vì nước bạn chưa tiếp nhận. Trong số 150 doanh nghiệp XKLĐ của Việt Nam, Bộ LĐ-TB&XH mới chỉ cấp phép cho Công ty Sovilaco có trụ sở ở TP Hồ Chí Minh thí điểm đưa lao động trình độ cao, chủ yếu là kỹ sư công nghệ thông tin, điện tử viễn thông. Công ty Sovilaco cũng đang trong quá trình đàm phán với đối tác, chưa đưa được lao động nào sang làm việc Singapore.
Thanh tra Cục QLLĐNN đã có công văn ngày 5-6 gửi Công ty Vận tải biển và XKLĐ yêu cầu báo cáo tổ chức, hoạt động xuất khẩu lao động của công ty, đồng thời giải trình việc làm của cán bộ Nguyễn Đức Quyền theo đơn thư của lao động đã trình bày, có văn bản trả lời Cục trước ngày 15-6. Bà Lai cho biết, hiện Cục vẫn chưa nhận được văn bản trả lời của công ty.
Quá vất vả để tìm được trụ sở Công ty Vận tải biển và Xuất khẩu lao động, chi nhánh Hà Nội ở số 1 - A6 khu Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Khi được hỏi về Nguyễn Đức Quyền ông Nguyễn Công Đoan, Giám đốc công ty cho biết: "Doanh nghiệp của chúng tôi là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Trường đại học Hàng hải. Công ty đã nhận Nguyễn Đức Quyền và Hà Phương Thảo làm thử việc từ ngày 10-11-2006 tại Phòng Xuất khẩu lao động số II ở 231 C5 Khu đô thị mới Đại Kim làm nhiệm vụ tuyển dụng lao động đi làm việc tại Malaysia cho chi nhánh. Đến đầu tháng 12-2006, xét thấy hai nhân viên này làm việc không hiệu quả, ngày 11-12-2006, ông đã ký quyết định không chấp nhận cho hai nhân viên trên ký hợp đồng làm việc tại Chi nhánh".
Theo ông Đoan, khi nhận được đơn của gia đình lao động bị Quyền lừa lấy 1.000 USD để đi Đài Loan, công ty mới biết Quyền đã mạo danh công ty, in danh thiếp, bịa ra số điện thoại cố định để lừa lao động. Thời điểm Quyền lừa lao động trên, anh ta vẫn trong thời gian làm việc tại công ty, vậy chúng tôi đang mời đại diện gia đình này đến để thảo luận về trách nhiệm.
Riêng 27 trường hợp lừa đi Singapore, chúng tôi không chịu trách nhiệm.
Ngày 12-6-2007 Chi nhánh Hà Nội đã có công văn gửi Phòng Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đề nghị điều tra, làm rõ hành vi lợi dụng danh nghĩa của Chi nhánh Công ty để lừa đảo người lao động.
Hành vi lừa đảo người lao động của Nguyễn Đức Quyền đã rõ ràng. Đề nghị Công ty Vận tải biển và Xuất khẩu lao động cần chủ động phối hợp với Công an Hà Nội sớm tìm ra kẻ lợi dụng danh nghĩa công ty lừa đảo để bồi thường thiệt hai cho người lao động.