Những việc làm vì dân - Những việc làm phiền dân

Mang lại nhiều niềm vui "Mẹ tròn, con vuông"

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Đình Vinh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng là người có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ và tay nghề cao, cứu sống được nhiều cháu bé, các sản phụ trong những ca sinh đặc biệt khó.

Chị Nguyễn Thị N. (quê Hội An) vừa nựng con trai mới sinh, vừa nói:... "Cục cưng này đây... Sau Tết Nguyên đán vừa qua, nếu không có bác sĩ Trần Đình Vinh giúp mổ cho, thì làm gì có nó". Người chồng đỡ con giúp vợ, kể thêm: Đúng thế... Suýt nữa, mất cả "trâu lẫn nghé" đấy... Bình quân mỗi năm, tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng có khoảng 250 ca khó sinh, hoặc biến chứng, thường phải mổ cấp cứu. Chúng tôi tìm gặp lại chị Nguyễn Thị Ngọc Anh (quê Hưng Yên, chuyên viên ở Trung tâm Bảo vệ sức khỏe cán bộ Đà Nẵng). Sản phụ này cũng vừa "vượt cạn" trong tình huống nan giải. Lần mang thai đầu, chẳng may bị hỏng, báo hiệu có biến chứng. Lần sau chưa đến ngày sinh, chị đã vỡ hết "nước ối". Hai phía nội, ngoại đều ở xa; chồng là sĩ quan, phải trực chiến. Chị đành ráng sức lết từ gác hai nhà chung cư xuống, gọi xe ô-tô cấp cứu. Lúc đó, bác sĩ Vinh đang trên đường về nhà. Với lương tâm người thầy thuốc, anh liền quay lại bệnh viện, mổ cấp cứu ngay. Nhờ nỗ lực chung và kinh nghiệm của cả kíp trực, ca mổ được thực hiện an toàn. Sau ca mổ ấy, bác sĩ Vinh bị choáng, vì buổi sáng mổ gấp hai ca, trưa phải mổ thêm ca này cho nên chưa kịp ăn.

Tìm hiểu thêm tại bệnh viện, chúng tôi được biết: Bác sĩ Vinh rất chu đáo, tận tụy với người bệnh. Cùng tập thể lãnh đạo nơi đây, anh lưu ý đội ngũ khám và điều trị từng việc nhỏ. Anh thường đi đến từng giường bệnh, thăm hỏi từng trường hợp, rất cụ thể, với thái độ thân tình. Bác sĩ Vinh cho biết: "Đã là Bệnh viện Phụ sản - Nhi thì công tác phòng, chống nhiễm khuẩn trước, trong và sau sinh đối với cả mẹ và con đều rất quan trọng. So với sinh thường, nếu sinh mổ, sức đề kháng của trẻ sơ sinh rất yếu. Bởi vậy, chu đáo, tận tụy không chỉ là tấm lòng trong nghề y; mà còn là giải pháp phòng ngừa nhiễm trùng, nhiễm khuẩn, góp phần mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho mọi người khi đến đây"...

Trong thực tế, ba năm qua, tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng không có trường hợp nào bị tử vong. Đó là bước tiến rõ nét nhất so với các năm đầu, khi mới thành lập. Trong thành tích chung ấy, có sự cống hiến bền bỉ, nhân văn và tự nêu gương của Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Đình Vinh.

TRẦN DANH LÂN và QUANG MINH (Đà Nẵng)

Vận động đồng bào tìm hướng thoát nghèo

Bản Nà Pục, xã Tân Mỹ (Văn Lãng, Lạng Sơn), có 18 hộ dân là người dân tộc thiểu số sinh sống, chiếm đến 80% số hộ nghèo những năm trước đây. Nhưng từ ngày bà con trong bản học và làm theo hướng dẫn của đồng chí Hoàng Văn Báo, Bí thư chi bộ, thì nay bản Nà Pục đã thoát nghèo nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế đồi, rừng cây ăn quả.

Đồng chí Hoàng Văn Báo cho biết, không chỉ gia đình mình mà cả bà con trong bản ai cũng nghèo, thiếu đói quanh năm. Ngày đêm tôi suy nghĩ, trăn trở, bản thân là cán bộ, đảng viên lại là cán bộ xã mà để gia đình đói nghèo còn vận động tuyên truyền được ai, đi làm cán bộ để làm gì, chẳng lẽ cứ chịu nghèo mãi sao... Với suy nghĩ đó, tôi đã vận động gia đình, vợ con, cải tạo đất phát triển vườn rừng, đắp đất chặn khe suối đưa nước vào ruộng, từ ruộng bậc thang thành ruộng hai vụ lúa, rồi san lấp đồi mở thêm diện tích ruộng, từ đó có gạo đủ ăn, kết hợp với chăn nuôi gia súc, nuôi lợn nái mỗi năm ba lứa phục vụ bà con trong bản.

Thấy rừng còn bỏ hoang, đồng chí Hoàng Văn Báo đã mạnh dạn trồng các loại cây ăn quả, cây đặc sản nổi tiếng ở địa phương như: mận, quýt, trám đen... Riêng đối với cây hồng không hạt hiện gia đình có hơn 1.500 cây đã cho thu hoạch mỗi năm thu từ năm đến sáu tấn quả. Tổng thu nhập của gia đình từ 90 đến 100 triệu đồng/năm. Nhờ đó, gia đình đã ổn định cuộc sống, con cháu được học hành và có điều kiện giúp các hộ. Đồng chí đến từng nhà vận động, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, giúp đỡ giống cây, con cho bà con, ai cũng phấn khởi thực hiện. Học tập và noi gương đồng chí Hoàng Văn Báo, đến nay hầu hết các hộ trong bản Nà Pục đều tập trung phát triển kinh tế đồi rừng, mở rộng diện tích trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, nhiều hộ gia đình hằng năm đều cho thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên. Nhờ phát triển cây ăn quả, bà con đã có cuộc sống khá giả, cả bản không còn hộ nghèo, nhà được xây dựng kiên cố, có tám hộ đã mua máy cày tay, nhà nào cũng có ti-vi, tủ lạnh, xe máy... Bà con trong bản tự bỏ tiền, công sức mở hơn hai km đường bê-tông. Từ mô hình phát triển kinh tế đồi rừng ở bản Nà Pục, đến nay, nhiều thôn bản trong xã Tân Mỹ cũng đang tích cực mở rộng diện tích trồng hồng, quýt, hồi... đem lại giá trị kinh tế cao, góp phần xóa đói, giảm nghèo ở xã vùng biên giới này. Trong mọi công việc của bản, của xã, đồng chí Hoàng Văn Báo luôn được bà con tin yêu, mến phục. Đồng chí đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp. Năm 2013, đồng chí đã vinh dự được thay mặt bà con trong bản Nà Pục về dự hội nghị hộ gia đình làm kinh tế giỏi của tỉnh Lạng Sơn.

HOÀNG LÊ (Lạng Sơn)

Trạm thu phí bỏ hoang gây nguy hiểm

Trạm thu phí nam cầu Giẽ, nằm trên quốc lộ 1 cũ, thuộc địa phận xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã ngừng hoạt động gần một năm nay. Quyết định dừng hoạt động của trạm thu phí này đã được sự đồng tình ủng hộ của rất nhiều người dân và doanh nghiệp thường xuyên qua lại trên tuyến đường này. Tuy nhiên, ngay sau khi ngừng hoạt động vào ngày 30-4-2013, trạm thu phí này đã trở thành một chướng ngại vật gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Vào buổi tối, trạm thu phí bỏ hoang này tối om, trở thành một chướng ngại vật khổng lồ mà không hề có biển báo, đèn báo, tín hiệu nào để cho người tham gia giao thông nhận biết.

Anh Phạm Xuân Khanh, một lái xe tải thường xuyên trên tuyến đường này cho biết: Một tuần kể từ sau ngày trạm thu phí nam cầu Giẽ ngưng hoạt động, hệ thống đèn điện ở đây cũng tắt ngấm, hệ thống cột trụ, ca-bin bị bụi đường phủ, nghênh ngang giữa đêm tối, đi đến gần thì mới có thể nhìn thấy, nhiều khi giật mình phanh gấp xe để giảm tốc độ, tránh va chạm. Nhiều phương tiện đi ngang qua đây đã va quệt vào các cột trụ, ca-bin, may mà chưa gây chết người... Trạm thu phí nam cầu Giẽ bị bỏ hoang, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông đã được nhiều người dân phản ánh, nhưng không biết vì sao đã gần một năm nay, các cơ quan quản lý chưa tháo dỡ?

Hiện nay, đoạn đường thuộc quốc lộ 1 cũ từ Đồng Văn đến Cầu Giẽ vẫn là trục giao thông quan trọng, nhiều phương tiện qua lại. Việc để trạm thu phí bỏ hoang gần một năm nay không chỉ gây cản trở giao thông, mà còn làm mất mỹ quan, trở thành nơi tụ tập của các đối tượng xấu. Đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm vào cuộc xử lý dứt điểm kiến nghị nêu trên của người dân.

QUỐC CẢNH và KÔNG NGOẠN

Dân thiệt hại bởi chính quyền... "quên"?

Nhiều hộ dân ở thị trấn Lai Cách (Cẩm Giàng, Hải Dương) bức xúc về việc chính quyền sở tại "quên" không nộp hồ sơ của 20 chủ xe công-nông lên chính quyền huyện, khiến họ không được nhận khoản tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, mà lẽ ra họ phải được nhận ngay từ năm 2009 theo Quyết định 548/QĐ-TTg, ngày 29-4-2009 của Thủ tướng Chính phủ "về việc hỗ trợ thay thế xe công -nông thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông".

Theo các chủ xe bị "mất" quyền lợi: Sau khi có Quyết định 548, họ đã làm đơn đề nghị được hỗ trợ gửi cho trưởng thôn chuyển đến chính quyền thị trấn Lai Cách vào tháng 11-2009. Đến tháng 12-2009, trong tổng số 41 hộ có đơn đề nghị, đã có 21 chủ xe được nhận tiền hỗ trợ năm triệu đồng/xe. Những người còn lại không được nhận tiền hỗ trợ. Các chủ xe đã nhiều lần đến chính quyền thị trấn hỏi về số tiền được hỗ trợ, thì chỉ nhận được những câu trả lời chung chung như: "yên chí sẽ được nhận", "tiền chưa về", "sẽ hỗ trợ đợt sau"... Họ đến chính quyền huyện hỏi, thì nhận được trả lời "huyện không nhận được hồ sơ". Tháng 9-2013, các chủ xe làm đơn kiến nghị gửi chính quyền huyện Cẩm Giàng. Ngày 1-10-2013, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cẩm Giàng trả lời các hộ dân như sau: Đối chiếu hồ sơ và danh sách của UBND thị trấn Lai Cách với đơn kiến nghị, thì không có tên của những người này trong danh sách của UBND thị trấn Lai Cách gửi UBND huyện.

Dù chán nản, các chủ xe vẫn tìm đến UBND thị trấn, yêu cầu lục tìm lại hồ sơ trong các tủ tài liệu và không ngờ nhiều lá đơn đề nghị hỗ trợ của các chủ xe bị xếp "xó" từ tháng 11-2009. Trong mục xác nhận của chính quyền đều có chữ ký của Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vũ Xuân Lừng. Có bằng chứng trong tay, nhiều lần các chủ xe yêu cầu chính quyền thị trấn làm rõ vụ việc, nhưng chỉ nhận được những câu trả lời né tránh, còn những cán bộ trực tiếp liên quan vụ việc thì "ngại" đối mặt với dân. Tháng 1-2014, gửi đơn kiến nghị lên UBND huyện Cẩm Giàng, yêu cầu làm rõ trách nhiệm của cán bộ thị trấn Lai Cách, ngày 23-1, các chủ xe nhận được phiếu báo với nội dung: "UBND huyện chuyển đơn đến UBND thị trấn Lai Cách để trả lời"... Sự việc lại tiếp tục rơi vào im lặng.

Ngày 10-4-2014, Phó Chủ tịch (phụ trách) UBND thị trấn Lai Cách Mai Xuân Lợi cho biết: Ngày 29-10-2013, UBND thị trấn đã mời các hộ đến làm việc. Buổi họp đó, tôi không dự phần cuối, cho nên không rõ nội dung kết luận thế nào, buổi họp đó cũng không có biên bản.

Ông Nguyễn Trọng Mạc, xã đội trưởng thị trấn Lai Cách, người trực tiếp lập và giữ hồ sơ đề nghị huyện hỗ trợ cho các chủ xe cho biết: UBND thị trấn đã kiểm tra, thẩm định, việc 20 hộ không được hỗ trợ là đúng, vì không đủ điều kiện để hỗ trợ. Về việc này, ông Mạc đã thông báo "mồm" tới các chủ xe và được các chủ xe nhất trí. Khi được hỏi tại sao lại có xác nhận của UBND thị trấn vào đơn đề nghị hỗ trợ của các hộ đúng thời điểm đó, và tại sao lại không lập biên bản trả lời dân...? Ông Mạc trả lời "không biết" và "không nhớ".

Đề nghị chính quyền huyện Cẩm Giàng, các cơ quan chức năng của tỉnh Hải Dương xem xét, làm rõ trách nhiệm của UBND thị trấn Lai Cách trong vụ việc nêu trên, ai sai tới đâu, xử lý tới đó; đồng thời kiểm tra, xem xét những kiến nghị của những chủ xe chưa được nhận tiền hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm