Lý do để nói rằng, Chelsea hiện hay hơn đối thủ bởi họ là đội bóng duy nhất toàn thắng rất thuyết phục sau bốn vòng đấu vừa qua. Đặc biệt, tân binh Diego Costa đã ghi tới 7 bàn thắng (trong đó có cú hat-trick vào lưới Swansea tuần trước) sau bốn lần khoác áo Chelsea ở đấu trường Champions League – một con số khiến người ta phải kinh ngạc. Trận mở đầu vòng bảng Champions League hôm giữa tuần, HLV J. Mourinho đã để D. Costa ngồi ngoài, dành sức cho trận quyết đấu gặp Manchester City. Sự thiếu vắng D. Costa và sự chủ quan của các cầu thủ Chelsea đã khiến đội bóng áo xanh này bị Schalke 04 chia điểm. Tuy nhiên, một khi các cầu thủ Chelsea đã tập trung binh lực và quyết đấu, thì khó có đối thủ nào đánh bại được họ.
Trái ngược với Chelsea, thầy trò HLV M. Pellegrini hiện không có được phong độ cao nhất (kém Chelsea 5 điểm) và thất bại khá bạc nhược trước Bayern Munich ở đấu trường Champions League. Sau trận thắng Liverpool ở vòng 2, Man City chưa từng nếm hương vị chiến thắng ba trận sau đó (thua Stoke và Bayern Munich cùng với tỷ số 0-1, hòa Arsenal 2-2). Chưa hết thất vọng sau trận thua đội bóng nước Đức, các cầu thủ Manchester City lại phải đối đầu với đối thủ còn có phần khó đá hơn. Chelsea là đội bóng duy nhất đánh bại Man City cả hai lượt trong khuôn khổ Premier League mùa bóng trước và có lẽ Chelsea của J. Mourinho là đội bóng đáng “sợ” nhất đối với thầy trò ông M. Pellegrini.
Man City vốn rất mạnh trên sân nhà, nhưng trận thua Stoke cho thấy, các cầu thủ áo xanh thành Manchester tỏ ra bế tắc trước lối chơi rắn, phòng ngự chặt, phản công nhanh, mà Chelsea thì có đủ “bài” và lực lượng để đối phó với mọi đối thủ. Có lẽ HLV M. Pellegrini và các học trò sẽ không thất vọng nếu có được một điểm trận “đại chiến” này.