Tre đã già mà măng chưa mọc
Trước tiên, hãy rà soát các đại biểu ưu tú nhất của bóng đá châu Âu ngay thời điểm này. Vì nhiều lý do cả khách quan lẫn chủ quan, giới chuyên môn thống nhất nhận định: Đức là đội có khâu chuẩn bị nghiêm túc nhất tại Confed Cup. Và họ cũng là đội quyết tâm đoạt chức vô địch nhất.
Nhưng thực tế phũ phàng: Đức thua Brazil và không thắng nổi Argentina. Ở trận đấu được cho là dễ dàng nhất tại giải, Đức bị đội tuyển Australia sút thủng lưới những ba lần. Thủ lĩnh Michael Ballack thừa nhận: "Chúng tôi chưa đủ sức chiến thắng các đội hàng đầu thế giới".
Rõ ràng, đoàn quân của Jurgen Klinsmann không thua vì lối chơi, bản lĩnh, kinh nghiệm, sân bãi hoặc khán giả. Cái thua chủ yếu của đội chủ nhà World Cup là tài năng. Klinsmann không có trong tay những Riquelme hoặc Robinho.
Những gì liên tục diễn ra tại World Cup 2002 và Euro 2004 cho thấy: Italy và Pháp đều không ở vào thời kỳ mạnh nhất. Ngoài Đức, Italy, Pháp, châu Âu chỉ còn một đội từng lên ngôi vô địch World Cup là Anh. Nhưng đội tuyển của quê hương bóng đá vẫn chưa tìm được một thế hệ ngang hàng với thế hệ của Bobby Charlton 40 năm trước.
Ngược lại Brazil và Argentina quá mạnh ở thời điểm này. Thật ra, vấn đề không phải là sự so sánh tài năng, mà là đà tiến. Trong khi lục địa già giẫm chân tại chỗ, ngày càng... già hơn, thì phần còn lại của bóng đá thế giới liên tục phát triển.
Hai năm trước, nhiều người chưa biết Adriano hoặc Robinho là ai. Riquelme, Tevez hoặc Saviola đều chưa bao giờ tham dự World Cup. Giờ đây họ đã vươn lên đỉnh cao trong khi thế hệ đi trước như Ronaldo, Ronaldinho, Crespo đều vẫn còn đấy. Bóng đá "cũ" như Ballack hoặc Kahn. Đây là khác biệt lớn!
Các châu lục khác phát triển mạnh
Không chỉ riêng Nam Mỹ, các đội tuyển khác cũng hướng đến World Cup 2006 với bước tiến thần tốc.
Hãy xem đội tuyển Nhật Bản đã chiến đấu tự tin, ngang ngửa với Brazil như thế nào (Đức không làm được).
Mexico cũng rất hay: thắng cả Brazil, chỉ thua Argentina ở loạt sút luân lưu. Sự khác biệt không chỉ thể hiện ở Confed Cup. Trong khi các "đội lớn" trình làng vài nét phác thảo trước thềm World Cup ở Đức thì tại Hà Lan, lực lượng kế thừa của các cường quốc cũng đang sôi nổi tranh tài ở giải U-20 thế giới.
Tại đây, "lục địa già" không còn đại diện nào ở vòng bán kết. Chức vô địch U-20 thế giới năm nay sẽ thuộc về một đội bóng Nam Mỹ hoặc châu Phi khi Argentina gặp Nigeria ở chung kết.