Một trận lũ xảy ra ở tỉnh phía bắc Piedras Negras, Mexico, sát biên giới với Mỹ, làm ít nhất 31 người chết và hơn 50 người khác mất tích.
Mưa lớn vào sáng sớm hôm qua đã làm mức nước sông Escondido, một nhánh của sông Rio Grande dâng cao khoảng 8 m, tràn ngập ra khắp khu vực.
Trận lũ đã quét qua tỉnh Piedras Negras, bang Coahuila, ngang với biên giới thành phố Eagle Pass ở bang Texas. Hàng nghìn người mất nhà ở. Nhiều toà nhà bị hư hại, đường dây điện bị đứt, xe ô-tô bị lật nhào…
Những người làm công việc cứu nạn cho biết, trong số nạn nhân, có hai trẻ em và hơn một nửa là người già.
Thủ hiến bang Coahuila nói rằng, trận lũ nói trên là một trong những tai hoạ tồi tệ nhất ở khu vực này và “mức độ tàn phá của nó thật ghê gớm”. Một quan chức cho biết thêm, đây là lần đầu tiên, nước sông Escondido cao ở mức kỷ lục.
Cây cầu bắc qua sông, nối tỉnh lỵ với biên giới bang Texas bị hỏng nặng.
Tổng thống Mexico Vicente Fox đã đến thăm nơi bị lũ lụt và nói chính phủ sẽ giúp mọi người sửa sang nhà cửa, đồ đạc, của cải...