Có thể coi trận mở đầu thua Hà Lan 1-5 là một “tai nạn” hoặc do chủ quan hoặc do thiếu may mắn. Vì thế, giới hâm mộ và đặc biệt là cổ động viên của Tây Ban Nha hy vọng rằng, trận thứ hai gặp đội tuyển Chile, các cầu thủ “con cưng” của họ sẽ trở lại là phong độ của các nhà vô địch. Nhưng một lần nữa, những Ramos, Silva, Iniesta, Torres… từng làm thế giới bóng đá ngả mũ bái phục, lại gây thất vọng tràn trề. Những người khiến đội tuyển Tây Ban Nha phải nếm trải sự đau đớn, thất vọng là Van Persie, A. Robben, A. Sneijder… (Hà Lan) và Vidal, Sanchez, Vagras… (Chile)… dưới sự dẫn dắt của hai vị “tướng” Van Gaal (Hà Lan) và J. Sampaoli.
Lối chơi tiki taka đã bị các đội bóng ngoài Tây Ban Nha nghiên cứu kỹ và tìm cách làm thế nào để hóa giải. Hà Lan và Chile đã có câu trả lời rõ ràng nhất cho câu hỏi này. Đó là áp dụng chiến thuật chơi áp sát, gây sức ép trên toàn mặt sân và tổ chức phản công với tốc độ nhanh, cắt đứt sự liên kết giữa các tuyến của Tây Ban Nha. Những bàn thua của đội tuyển Tây Ban Nha thường xuất phát từ những pha phản công dựa vào tốc độ nhanh của các cầu thủ tuyến trên. Bị đánh trúng yếu huyệt, hàng phòng ngự của Tây Ban Nha trở nên lúng túng và dễ bị tổn thương.
Có thể nói rằng, World Cup 2014 là thời điểm “cáo chung” cho lối chơi tiki taka huyền ảo từng thống trị sân cỏ châu Âu và thế giới trong gần một thập kỷ qua. Thật ra, trước vòng chung kết World Cup 2014, giới chuyên môn đã tỏ ra nghi ngờ về thành công của đội tuyển Tây Ban Nha vì lối chơi tiki taka đã bị hóa giải ở Confederation Cup 2013 (Tây Ban Nha thua Brazil 0-3). Nhưng dù sao, từ CLB Barcelona đến đội tuyển Tây Ban Nha, lối chơi tiki taka quyến rũ đã đi vào lịch sử bóng đá như một vết son đáng nhớ của một thời.