Dân với Đảng

Lo trước cái lo của dân

Tết Đinh Dậu đã đến thật gần, nhưng nhiều nông dân trồng quất cảnh quê tôi vẫn đứng ngồi không yên. Nhiều vườn quất ế chỏng ế chơ, bao tiền của đầu tư vào cây quất có nguy cơ không thu hồi được, chưa kể công sức bao ngày "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", chăm bón, cắt tỉa... Còn vài ngày nữa mà không bán được, coi như mất Tết.

Năm nay thời tiết không thuận lợi, quất không được đẹp như mọi năm, trong khi người mua ngày càng yêu cầu chất lượng cao hơn. Các sản phẩm hoa, cây cảnh phục vụ chơi Tết ngày càng phong phú, nhiều loại được trồng với công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại, mẫu mã đẹp, người tiêu dùng giờ đây có nhiều lựa chọn chứ không chỉ đơn thuần là cây quất, cành đào như trước. Thêm vào đó, trên mạng in-tơ-nét lại lan truyền những tin đồn ác ý, quất được phun thuốc này, thuốc nọ, khiến nhiều người càng thờ ơ với cây quất.

Cơ chế thị trường, nông dân cần năng động, nhạy bén, tính toán trồng cây gì, nuôi con gì cho phù hợp, không nên "thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào", khó tránh khỏi thất bại. Câu chuyện "đầu ra" cho nông sản không còn là chuyện mới nhưng vẫn luôn khiến nhiều nông dân phải trả giá đắt. Các cấp ủy, chính quyền, sở, ngành, cơ quan chuyên môn cũng cần thấy trách nhiệm của mình.

Trong các báo cáo tổng kết năm, báo cáo trước đại hội vẫn nêu thành tích bao nhiêu héc-ta được chuyển đổi cơ cấu cây trồng , cho thu nhập hàng trăm triệu đồng một héc-ta. Giá như các báo cáo, các chương trình hành động của xã, của huyện, của tỉnh dự báo trước được tình hình, đưa ra được phương án giải bài toán này cho nông dân, thay vì dài dòng kể lể thành tích; các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị chức năng cùng "chung lưng đấu cật" với nông dân, có biện pháp đưa tiến bộ kỹ thuật, những cách làm mới đến với nông dân, giúp nông dân bao tiêu sản phẩm... thì tốt biết bao.

Làm lãnh đạo cần lo trước cái lo của dân, vui sau cái vui của dân là như vậy. Dân còn khó khăn, vất vả, Tết sao vui được.

Có thể bạn quan tâm