Trước vòng 16 giải Ngoại hạng Anh

Liverpool thất thế trận derby nước Anh

NDĐT- Tuần này, đội bóng vừa bị loại khỏi Champions League Liverpool sẽ phải làm khách của đối thủ truyền kiếp “Quỷ đỏ” đang trỗi dậy mạnh mẽ Manchester United. Trận derby nước Anh diễn ra vào thời điểm có lợi cho thầy trò HLV L. van Gaal và mối nghi ngại về sự sụp đổ tiếp theo của đội bóng thành phố cảng Liverpool.

Sự lo lắng nhiều hơn dành cho HLV B. Rodgers (trái)
Sự lo lắng nhiều hơn dành cho HLV B. Rodgers (trái)

Hiện tại Liverpool dường như không thể trông cậy vào bất cứ điều gì với một đội hình mất cân đối, thiếu vắng những chân sút chủ lực và một huấn luyện viên đang rối loạn về mặt chiến thuật. Sự nỗ lực tận cùng của người đội trưởng lớn tuổi S. Gerrard hay cánh chim lẻ loi trên hàng công R. Sterling… không đủ để Liverpool có thể làm nên điều kỳ diệu. Cả HLV B. Rodgers và đội trưởng S. Gerrard đều cay đắng thừa nhận họ không đủ mạnh để vượt qua vòng bảng Champions League.

Trở lại mặt trận Premier League có phần còn khốc liệt hơn, liệu “đoàn quân đỏ” có lấy lại được tinh thần, bản lĩnh để đối đầu với một trong những đối thủ khó chịu nhất, hay tiếp tục sụp đổ - là mối quan tâm không chỉ của những CĐV của đội bóng chủ sân Anfield. Những cầu thủ mà HLV B. Rodgers trông đợi lúc này là sự trở lại của tiền đạo M. Balotelli, tiền vệ A. Lallana và trung vệ K. Toure sau chấn thương. Thật khó để hy vọng rằng, những cầu thủ này có thể mang lại sự khác biệt cho Liverpool khi mà họ trải qua chuỗi trận gây thất vọng. Có lẽ, điều tích cực mà nhiều người Liverpool muốn tiếp tục có được là trận gặp nhau gần đây trên sân Old Traford (16-3-2014), M.U khi ấy dưới sự dẫn dắt của HLV D. Moyes, thua trận với tỷ số 0-3. Tuy nhiên, cả M.U và Liverpool bây giờ đều khác trước, nhất là Liverpool không còn L. Suarez nữa, chưa kể sự vắng mặt của D. Sturridge trên hàng công, Liverpool yếu đi rõ rệt.

Nếu như điều tích cực của Liverpool là quá khứ, thì sự trở lại mạnh mẽ, tinh thần lạc quan của M.U là hiện tại. Thầy trò L. Van Gaal trải qua chuỗi năm trận thắng liên tiếp, mà gần đây nhất là chiến thắng 2-1 trước Southampton, để lấy luôn vị trí thứ 3 của đội bóng này. Một thông tin không vui hay đúng hơn là đáng ngại đối với Liverpool là “sát thủ” Van Persie đã trở lại bản năng ghi bàn của mình – anh là người lập cú đúp trong trận thắng của M.U trước Southampton vòng đấu trước.Van Persie chính là người sáu lần làm tung lưới Liverpool trong chín lần gặp nhau gần đây.

S. Gerrard là người lập cú đúp (đá phạt đền) trong trận thắng M.U 3-0 của Liverpool mùa trước và đây cũng là trận thắng thứ hai trong 10 chuyến làm khách của Liverpool trên sân Old Traford. Thảm cảnh hiện tại của Liverpool giống như của M.U mùa trước. Với một nhà cầm quân mất khả năng điều tiết trận đấu, một nhóm cầu thủ đang mất tinh thần, những cảm hứng và năng lượng dồi dào của mùa bóng trước được thay thế bằng sự nhàm chán, buồn tẻ… thì Liverpool lấy gì để hy vọng vào một kết quả tốt trên sân Old Traford chủ nhật này ! Chiếc ghế của HLV B. Rodgers chỉ có thể bớt lung lay nếu ông và các học trò tránh được thất bại trong trận đấu quan trọng bậc nhất này.

Có thể bạn quan tâm