Vòng 25 giải Ngoại hạng Anh

Leicester đánh bại Man City 3-1 trên sân Etihad

NDĐT- Các cầu thủ đội đầu bảng Leicester có màn trình diễn tuyệt hay, đánh bại Man City 3-1 ngay trên sân khách Etihad, tiếp tục giữ vững ngôi đầu. Không còn là hiện tượng như cách gọi đầu mùa nữa, Leicester bây giờ hoàn toàn có thể cạnh tranh ngôi vô địch.

Thủ môn J. Hart phải ba lần vào lưới nhặt bóng trận này.
Thủ môn J. Hart phải ba lần vào lưới nhặt bóng trận này.

Thật sự "choáng" với Leicester : ngay phút thứ 3, R. Huth đã mở tỷ số cho đội khách bằng cú đệm bóng trong khu cấm và cầu thủ kiến thiết chính là R. Mahrez. Phút thứ 6, thủ môn K. Schmeichel phải lao ra bắt bóng trong chân cầu thủ Man City thì phút thứ 8, J. Vardy đã đối mặt với thủ môn J. Hart và chỉ thiếu một chút đã có thể nâng tỷ số cho Leicester. Trận đấu của hai đội đầu bảng vô cùng hấp dẫn. Phút thứ 9 thủ môn J, Hart lại phải trổ tài cứu thua cho Man City – anh đã kịp khép góc cản phá được cú sút của D. Drinkwater. Phút 15, D. Silva đi bóng rất khéo léo trong vòng cấm của Leicester nhưng cú sút bằng chân không thuận của cầu thủ này đưa bóng chệch khung thành thủ môn K. Schmeichel.

Sự hưng phấn của các cầu thủ Leicester luôn khiến hàng phòng ngự của Man City hoạt động vất vả. Phút 22, Leicester phản công nhanh, Vardy có đường căng bóng ngang khung thành đội chủ nhà, nhưng đáng tiếc, đồng đội của anh là S. Okazaki lại vào không trúng bóng, bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số đáng tiếc. Man City tấn công dồn dập nhưng vấp phải hàng phòng ngự chơi lăn xả của đội đầu bảng, vẫn chưa có có dứt điểm nào trúng đích trong 30 phút đầu. Phút 32, chân sút của Man City S. Aguero có cú sút trúng đích đầu tiên nhưng thủ môn K. Schmeichel bắt gọn. Chơi phòng ngự số đông, mỗi khi đoạt được bóng, các cầu thủ Leicester thường chuyền nhanh lên cho Vardy, Mahrez và Okazaki ở tuyến trên. Phút 45, Aguero đi bóng rất quyết tâm, xâm nhập vòng cấm trước khi chuyền ngang khung thành đội khách, đáng tiếc không có đồng đội nào vào kịp để tận dụng đường bóng ngon ăn này.

Lại thêm một cú sốc nữa đầu hiệp 2 : phút 48, Kante kiến thiết để Mahrez nâng tỷ số lên 2-0 cho Leicester. Phút 54, Fernando gần như đã ghi bàn cho Man City, nhưng cú đánh đầu cận thành của cầu thủ này không thắng được thủ môn K. Schmeichel. Phút 60, từ pha đá phạt góc, trung vệ cao lớn R. Huth đánh đầu quá hiểm hóc, đánh bại thủ môn J. Hart, nâng tỷ số lên 3-0 cho Leicester. Sở hữu bóng ít hơn hẳn (31/69), nhưng các cầu thủ Leicester có nhiều cơ hội ghi bàn vượt trội. Phút 67, từ đường phản công nhanh, Vardy bứt tốc vượt qua hậu vệ của Man City, đối mặt với J. Hart nhưng lần này thủ môn của đội chủ nhà là người chiến thắng. Man City thoát khỏi bàn thua thứ tư rõ rệt.

Chơi vội vàng, các cầu thủ Man City tỏ ra bất lực trước đối thủ quá quyết tâm và hưng phấn. Mỗi lần tấn công là mỗi lần các cầu thủ Leicester đặt hàng phòng ngự của Man City vào tình thế nguy ngập. Phút 81, Vardy đá nối rất nhanh, bóng không trúng đích nhưng khiến thủ môn J. Hart giật thót. Phút 87, cầu thủ mới vào sân thay người của Man City B. Celina có đường chuyền chuẩn xác để S. Aguero đánh đầu tung lưới thủ môn Schmeichel, gỡ 1-3 cho Man City. Aguero ở tư thế việt vị trong pha ghi bàn này. Phút 88, hậu vệ đội khách chuyền bóng về không quan sát, để Aguero đoạt được bóng, nhưng may cho Leicester, Aguero không tận dụng được pha bóng này. Ít phút cuối trận, các cầu thủ Man City dốc toàn lực tấn công nhưng cũng chỉ tạo được sóng gió trước khung thành đội khách, còn bàn thắng thì không.

Kết thúc 90 phút thi đấu vô cùng mãn nhãn, các cầu thủ Leicester thắng thuyết phục Man City 3-1.

Có thể bạn quan tâm