Lễ Noel năm 2005 đông vui và bình an

Tại Nhà thờ lớn Hà Nội, chúng tôi gặp anh Nguyễn Hữu Chung, giáo dân của giáo xứ Kẻ Sặt (Hải Dương) lên vui Noel ở Hà Nội. Anh cho biết, ngay từ chiều 24-12, anh cùng đoàn thanh niên ở quê lên Hà Nội bằng xe buýt, để đi thăm quan các di tích lịch sử, văn hóa và dự đón Noel. Ðông người dự quá, đến gần 20 giờ ngày 24-12, mà anh không vào được phía bên trong Nhà thờ. Anh nói: Chúng tôi đứng ngoài sân này nhìn quang cảnh chung quanh Nhà thờ lớn và Hồ Gươm đã vui lắm rồi. Hà Nội tổ chức Noel thật vui và trong trật tự. Ngày Lễ Noel từ lâu lắm rồi đã trở thành ngày hội của đồng bào công giáo, Tin lành và của toàn xã hội, thể hiện tình đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo của nhân dân ta. Ðảng, Nhà nước và các cấp chính quyền luôn luôn tôn trọng và tạo mọi điều kiện hoạt động tự do tín ngưỡng của đồng bào có đạo.

Tại số 2, Ngõ Trạm (Hà Nội), Nhà thờ của Hội thánh Tin lành miền bắc trang hoàng lộng lẫy để đón giáo dân và nhân dân đến mừng Lễ Giáng sinh. Mục sư Phùng Quang Huyến, Tổng hội trưởng, cho biết: Bà con theo đạo Tin lành rất vui mừng vì trong ngày lễ trọng của mình, nhiều vị lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Mặt trận và lãnh đạo TP Hà Nội cũng như các tầng lớp nhân dân tới chúc mừng, cùng chung vui với giáo dân. Các tín hữu Tin lành luôn đoàn kết làm theo lời dạy của Chúa, cùng sống trong ngôi nhà chung MTTQ Việt Nam, tôn trong và yêu thương mọi người, nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Ðảng, Nhà nước, hưởng ứng và nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động với tấm lòng kính Chúa, yêu nước. Ông khẳng định: Giờ đây Nô- en không phải chỉ có trong Hội thánh Tin lành hay Thiên chúa giáo mà đêm Giáng sinh đã đến với mọi người, trở thành một mùa lễ sinh động cùng dân tộc.

Linh mục Nguyễn Tấn Khóa cho biết: Ở các địa phương trong cả nước, đêm Noel là đêm của hòa bình, đêm chung vui của mọi người, các giáo dân và các tầng lớp nhân dân có thể đến bất cứ nhà thờ nào để hành lễ hoặc tham quan. Giáo dân Việt Nam rất vui mừng vì quan điểm của Ðảng, Nhà nước Việt Nam về tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng là nhất quán, trước sau như một. Ðiều đó đã được cụ thể hóa bằng Pháp lệnh Tôn giáo.

* Chiều 24-12, Ðoàn đại biểu Thành ủy, HÐND, UBND và MTTQ thành phố Hà Nội do ông Nguyễn Quốc Triệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội dẫn đầu đến thăm Tòa Giám mục Hà Nội. Ông Nguyễn Quốc Triệu chúc sức khỏe Giám mục Ngô Quang Kiệt, các vị chức sắc tôn giáo và bà con giáo dân nhân ngày lễ trọng; ghi nhận những đóng góp tích cực của các vị chức sắc và bà con giáo dân vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô, mong muốn đồng bào theo đạo Thiên chúa tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội với tấm lòng "kính Chúa, yêu nước". Ông chúc bà con giáo dân Hà Nội và các xứ đạo trong cả nước đón mùa Giáng sinh an lành, đoàn kết xây dựng cuộc sống hạnh phúc. Giám mục Ngô Quang Kiệt cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với Tòa Giám mục, các vị chức sắc, bà con giáo dân và hứa cùng các vị chức sắc động viên đồng bào công giáo chấp hành tốt các chính sách của Nhà nước, đoàn kết góp phần xây dựng thủ đô ngày càng hiện đại, văn minh.

Cùng ngày, đoàn đến thăm Tổng hội Hội thánh Tin lành miền bắc. Ông Nguyễn Quốc Triệu chúc sức khỏe các vị  chức sắc Tổng hội Hội thánh Tin lành miền bắc và bà con giáo dân đón Lễ Thiên chúa Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc, đón năm mới bằng những việc làm thiết thực góp phần xây dựng thủ đô. Mục sư Phùng Quang Huyến, Hội trưởng Hội thánh Tin lành miền bắc bày tỏ lòng biết ơn sự quan tâm của Ðảng, các cấp chính quyền, hứa sẽ động viên bà con giáo dân tích cực tham gia phong trào thi đua kính Chúa, yêu nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, góp sức xây dựng thủ đô.

Nhân dịp này, Ðoàn đại biểu Thành ủy, HÐND, UBND và MTTQ thành phố Hà Nội đi thăm và tặng quà Ủy ban đoàn kết công giáo thành phố Hà Nội và các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng là những giáo dân kính Chúa, yêu nước, có con hy sinh vì độc lập và tự do của Tổ quốc.

* Tối 24-12, không khí đón mừng Lễ Noel của đồng bào công giáo thủ đô vui vẻ và bình an. Kỹ sư Vũ Trọng Ðăng, Chủ tịch Ủy ban Ðoàn kết Công giáo thành phố Hà Nội cho biết: Ðược sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, chúng tôi được tự do thể hiện niềm tin tôn giáo của mình. Phong trào thi đua xây dựng "Xứ đạo, Họ đạo tiên tiến", giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy định về lễ nghi tôn giáo, đoàn kết, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, phòng chống các tệ nạn xã hội và xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh của đồng bào công giáo thủ đô có nhiều khởi sắc. Hằng năm có hơn 90% số gia đình công giáo được công nhận Gia đình văn hóa. Ở nhà thờ Hàm Long, chúng tôi gặp gia đình ông Nguyễn Mạnh Hùng, sống tại số nhà 26 phố Lê Văn Hưu. Ông Hùng vui vẻ nói: Chúa dạy đưa Phúc âm vào cuộc sống, dạy nhường cơm, sẻ áo cho người nghèo, gắn bó với cộng đồng dân tộc. Mừng Lễ Noel năm nay, với tinh thần "thương yêu người bằng mình", từ nhiều ngày nay, cùng với việc lo trang trí hang đá, chăng đèn, kết hoa ở cung thánh, cổng, hàng rào, các giáo dân trong xứ còn chuẩn bị cho chương trình từ thiện có tên gọi "ấm áp mùa Noel". Theo ý tưởng của Cha xứ Hàm Long, hơn 100 thành viên trong hội "Con Ðức Mẹ" tổ chức quyên góp, chuẩn bị 150 gói quà và 180 suất ăn cho bữa trưa của giáo dân nghèo vào ngày 25-12.

* Tại giáo sứ Trà Vi (Thái Bình), Linh mục Mai Trần Huynh, xã Vũ Công, cho biết: 1.200 giáo dân của xã rất vui mừng được đón Ðoàn đại biểu Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam về thăm, chúc sức khỏe và tặng quà. Ông khẳng định: Thái Bình là quê hương cách mạng, nổi tiếng với tiếng trống Tiền Hải năm 1930 và cũng là nơi sinh ra nhiều người con Anh hùng, làm nên những kỳ tích vĩ đại cho đất nước. Tuy thời gian qua, trước những biến động của tỉnh, của thiên tai và dịch cúm gia cầm, nhưng trước sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước, Mặt trận, lãnh đạo tỉnh và các đoàn thể trong tỉnh, sự phối kết hợp chặt chẽ giữa đạo và đời, bà con giáo dân trong xã đoàn kết bên nhau xây dựng đời sống mới theo đường hướng "kính Chúa, yêu nước". Ðến nay, nhân dân toàn xã đã có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, trật tự an ninh được bảo đảm, thôn, xóm bình yên và điều đáng quý là không còn hộ gia đình nào bị đói, nghèo.

Là một trong những giáo dân tiêu biểu được nhận quà của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, anh Nguyễn Văn Ðoàn cho biết: được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, huyện, xã và các đoàn thể, nhiều năm qua gia đình tôi luôn tâm niệm sống sao cho thật xứng đáng với dân tộc, với Chúa, với sự tin tưởng của nhân dân. Mà muốn làm được điều đó thì phải luôn luôn gương mẫu, kết hợp chặt chẽ giữa đạo với đời, thực hiện tốt mọi chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực các phong trào xã hội do Mặt trận phát động.

* Hơn 400 nghìn người Công giáo và Tin lành cùng nhân dân trong tỉnh Nam Ðịnh đón mừng Noel trong không khí ấm cúng, thanh bình Trong đêm Noel, ở các xứ, họ, đều tổ chức các hoạt động vui chơi, biểu diễn văn nghệ. Ban Ðoàn kết người Công giáo của các huyện, thành phố trong tỉnh tổ chức sơ kết, biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng: "Xứ, họ tiên tiến - Gia đình Công giáo gương mẫu". Ðến nay, toàn tỉnh Nam Ðịnh đã có 315 xứ, họ tiên tiến và hơn 65 nghìn gia đình Công giáo gương mẫu.

Trang hoàng Nhà thờ Hải Hậu, Nam Định (ảnh: Vietnamnet).

Lãnh đạo Tỉnh uỷ, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Ðịnh đến thăm Tòa Giám mục Bùi Chu, các xứ, họ tiên tiến; các chức sắc, chức việc và gia đình công giáo tiêu biểu, gia đình cán bộ người gốc giáo làm công tác mặt trận; đánh giá cao những đóng góp của bà con giáo dân vào các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Thay mặt đồng bào có đạo, Giám mục Hoàng Văn Tiệm, Mục sư Nguyễn Hữu Mạc đã cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của lãnh đạo tỉnh dành cho cá nhân mình cũng như đồng bào có đạo và khẳng định, đảng bộ, chính quyền các cấp ở địa phương luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tôn giáo.

* Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 64 nhà thờ xứ và 273 nhà thờ họ thuộc Tòa Giám mục Phát Diệm với hơn 14 nghìn giáo dân (chiếm 15,6% số dân toàn tỉnh). Huyện Kim Sơn có hơn 43% số dân là đồng bào công giáo. Nhân kỷ niệm Ngày Thiên chúa giáng sinh, chiều 22-12, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, UBND và Ban Dân vận tỉnh Ninh Bình đi thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Phát Diệm, Nhà dòng Mến thánh giá Lưu Phương. Từ ngày 19 đến 24-12, nhiều ban, ngành, đoàn thể tổ chức thăm hỏi, chúc mừng các chức sắc, cơ sở tôn giáo. Trong dịp này, Giám mục Nguyễn Văn Yến cùng các linh mục cũng đi cảm ơn sự quan tâm của UBND tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào công giáo có nơi thờ tự khang trang hơn, sinh hoạt tôn giáo theo đúng quy định Pháp lệnh Tôn giáo của Nhà nước. Do ảnh hưởng của bão số 7, nên các nhà thờ trên địa bàn tỉnh tổ chức Lễ Noel với quy mô nhỏ hơn năm trước nhưng vẫn trang trọng. Chức sắc và giáo dân thị xã Ninh Bình phấn khởi hơn vì được mừng Lễ Giáng sinh tại nhà thờ mới xây dựng, sau mấy chục năm bị bom giặc tàn phá.

Năm qua, trong phong trào thi đua yêu nước chung của tỉnh Ninh Bình có sự đóng góp tích cực của đồng bào công giáo. 65% số xứ, họ đạo đạt danh hiệu tiên tiến và 70% số gia đình đạt danh hiệu Gia đình công giáo gương mẫu. MTTQ tỉnh phối hợp Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cùng UBND, MTTQ, Ban chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã mở hội nghị tập huấn kiến thức quốc phòng cho các vị chức sắc, chức việc đạt kết quả tốt. Nhiều chức sắc, chức việc và giáo dân tiêu biểu trong lễ tổng kết mười năm phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được Bộ Công an, Công an tỉnh, UBND, MTTQ các cấp khen thưởng. Phong trào xóa nhà tranh tre, vách đất của tỉnh được các cơ quan, đơn vị, cán bộ, nhân dân ủng hộ hơn 21 tỷ đồng và hơn 74 nghìn ngày công đã xây dựng được 1.791 nhà mới, trong đó có sự tham gia của bà con giáo dân. Ðồng bào công giáo trong tỉnh nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ðiển hình là Họ trị sở xứ Ninh Bình có 40 hộ giáo dân nằm trong dự án kè và xây dựng công viên cây xanh bờ tây sông Vân chấp hành tốt chính sách đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư. Trong cuộc thi tìm hiểu 60 năm nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bà con giáo dân các xứ họ nhiệt tình tham gia.  Tiêu biểu là gia đình cụ Phạm Văn Ly ở họ Nam Cường xứ Văn Hải đã viết 17 bài dự thi; ông Nguyễn Văn Khoa, Chánh trương xứ Văn Hải viết bài dự thi được T.Ư và tỉnh khen thưởng. Ðược sự chỉ đạo giúp đỡ của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, bà con giáo dân cùng nhân dân địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả do bão số 7 gây ra, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, nhất là ở các xã ven biển bị thiệt hại nặng.

Những hoạt động, đóng góp của đồng bào công giáo đã vun đắp mối quan hệ đoàn kết  lương - giáo, cùng xây dựng quê hương Ninh Bình giàu đẹp.

* Tỉnh ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Ðác Lắc và các địa phương đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm và chúc cho các chức sắc, giáo dân đón một mùa Giáng sinh vui tươi, sống phúc âm trong lòng dân tộc. Các giáo phận phối hợp chính quyền địa phương tổ chức cho các giáo chức, giáo dân tham gia nhiều hoạt động như hội thảo, sinh hoạt văn nghệ, thể thao với chủ đề "sống tốt đời, đẹp đạo".

Đón Noel tại Nhà thờ Plei Chuet, Gia Lai.

Giáng sinh 2005 cùng với hàng chục điểm sinh hoạt tôn giáo ở tỉnh Ðác Lắc, trên địa bàn Tây Nguyên có 423 điểm để bà con giáo dân sinh hoạt mừng Giáng sinh. Một trong những điểm đó mà chúng tôi có dịp ghé thăm đó là xã Ea Tul, nơi có 95% là đồng bào dân tộc thiểu số, phần lớn bà con tín ngưỡng công giáo và Tin lành. Mục sinh Y Ky trao đổi với chúng tôi về việc đời, việc đạo của vùng Ea Tul này, ông cho biết: Trong Ban chấp sự luôn giáo dục cho giáo dân phải hiểu và thực hiện tốt việc đời, việc đạo, mà trước hết là phải tham gia tốt công tác ở địa phương, tạo sự đoàn kết với người không theo đạo để xây dựng thôn, xóm, quê hương ngày càng phát triển, vì muốn có phần hồn tốt theo lời răn của Chúa thì phải thực hiện tốt đường lối, chính sách của Ðảng, Nhà nước, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Và có lẽ vì thế mà đời sống bà con trong xã Ea Tul này có cuộc sống ngày càng khá hơn, xã đã có toàn bộ giao thông đường nhựa, trường học cao tầng, không có hộ nào đói. Bà con lương cũng như giáo đều cố gắng tăng gia sản xuất để cải thiện đời sống trong gia đình và có đóng góp cho xã hội. Nói về sinh hoạt tôn giáo, Y Ky kể: ngày lễ hay chủ nhật nào, chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện cho nhà thờ sinh hoạt và những mục sư như chúng tôi luôn nhận thức rằng phải giáo dục cho con chiên của mình vừa làm tốt những điều trong Kinh thánh, vừa phải làm cho bà con hiểu chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước có như vậy mới xây dựng quê hương ấm no, hạnh phúc, mới thật sự sống phúc âm trong lòng dân tộc.

Anh Nguyễn Tùng Linh, hiện đang sinh sống ở huyện Krông Búc, cách thành phố Buôn Ma Thuột gần 50 km cũng đã lên "phố" vui chơi với bà con Buôn Ma Thuột, tâm sự: Mấy năm trở lại đây, nhờ có chính sách thông thoáng cộng với sự giúp đỡ, tạo điều kiện cho vay vốn của Nhà nước nên đồng bào nơi mình sinh sống đã làm ăn khá hơn trước rất nhiều, nhà nào cũng có "của ăn, của để" nên vào những ngày vui như thế này gia đình nào cũng tính chuyện đi chơi, năm nay gia đình mình chọn đêm Noel và địa điểm là Buôn Ma Thuột để vui chơi, với không khí đầm ấm như thế này, gia đình mình thấy đây là sự tạo điều kiện của chính quyền để mọi người sinh hoạt thoải mái và mình dự định sáng mai mới về Krông Búc.

* "Ðồng bào mình làm Lễ Giáng sinh thật vui", đó là lời tâm sự của Linh mục Nhà thờ Chính tòa Nguyễn Ðức Hữu vui mừng thông báo với chúng tôi. Chúng tôi đi thăm tu viện, các nhà thờ ở tỉnh Kon Tum đều thấy không khí giáo dân chuẩn bị đón lễ phấn khởi. Tại Nhà thờ Kon Rờ Bàng (thị xã Kon Tum), Linh mục Võ Quang Sư cho biết: "Hơn 13 nghìn giáo dân, 100% là dân tộc thiểu số Ba Na, Rơ Ngao, Gié Triêng làm lễ tại ba nhà thờ, riêng nhà thờ chính vừa đúc bê-tông mặt sân rộng 1.250 m2 , làm sân khấu bằng gỗ, làm mới cổng chào với quy mô vừa hiện đại, vừa truyền thống; đội cồng chiêng, đội múa xoang tập luyện cả tháng để phục vụ lễ hội tại các làng Kon Trang NRẩy, Kon Trang Long Loi. Ðêm lễ hội, các giáo dân đều mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình. Linh mục Hoàng Ðức Oanh, Tòa giám mục Kon Tum, cho biết, hơn 217 nghìn giáo dân vui mừng đón Lễ Giáng Sinh. Trước buổi lễ tại Nhà thờ Chính tòa Kon Tum tổ chức phòng tĩnh tâm để giáo dân tự bộc bạch những việc làm của mình trong thời gian qua và hứa hẹn sửa chữa lỗi lầm mình mắc phải; giờ Canh thức (đưa tâm hồn vào thánh lễ) tổ chức trang nghiêm và bảo đảm trật tự. Trong các buổi lễ hằng tuần, các linh mục khuyên dạy giáo dân: Sống tốt đời, đẹp đạo, đoàn kết lương - giáo, thực hiện phong trào: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư". Ông A Treoh, Chủ tịch MTTQ xã Ðắc Tờ Re (huyện Kon Rẫy), là giáo phu thôn Kon Tờ Neh cho biết: Giáo dân vui mừng được làm Lễ Giáng sinh tại địa phương, các làng đều có nhà rông văn hóa cũng là nơi làm lễ khang trang và thoáng mát, giáo dân tập trung đông đủ với tinh thần đoàn kết. Tại năm làng mới di dời khỏi khu vực lòng hồ thủy điện PLây KRông đến xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy có 100% số dân theo Thiên chúa mới xây xong năm nhà nguyện để làm lễ tại làng; bà Y Nư, làng Ðắk Vớt tâm sự: "Mình ưng cái bụng lắm, ơn Ðảng, Chính phủ cho xây dựng nhà nguyện tại làng, không phải đi xa để cầu nguyện và làm lễ. Làng mình có Giáo phu và có Cha để làm các buổi lễ". Chúng tôi hài lòng khi đến thăm các nhà nguyện mới xây dựng khang trang tại trung tâm các làng, giáo dân phấn khởi nói với chúng tôi nhiều việc họ làm như: Ðộng viên nhau cùng di dời đến nơi ở mới, giúp nhau làm kinh tế và xây dựng cuộc sống mới tại thôn 5 (xã Sa Nhơn). Trong đợt này các xơ thuộc dòng tu Ảnh Phép lạ (Nhà thờ Chính tòa Kon Tum) quan tâm hơn việc chăm sóc 200 cháu mồ côi đang nuôi dạy tại Vinh Sơn 1 và Vinh Sơn 2. Tỉnh Kon Tum quan tâm nhiều đến hoạt động tôn giáo và tín ngưỡng, trước đó tỉnh thành lập năm đoàn cán bộ đi thăm và tặng quà các chức sắc và cơ sở tôn giáo nhân dịp Lễ Giáng sinh trong toàn tỉnh. Kon Tum bảo đảm an ninh - trật tự trong khu vực và làm tốt các chế độ, chính sách của Ðảng và Nhà nước đối với đồng bào và giáo dân.

* Ðại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HÐND, UBND, MTTQ, Ban Tôn giáo tỉnh Lạng Sơn do ông Hứa Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, dẫn đầu đã thăm, chúc mừng và tặng quà các chức sắc tôn giáo và một số hộ giáo dân tiêu biểu ở ba xứ đạo Cửa Nam, Mỹ Sơn và Ngạn Sơn (TP Lạng Sơn) nhân dịp Noel 2005 và đón chào năm mới. Ông Hứa Hạnh đánh giá cao những đóng góp của giáo dân, góp phần cùng đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hoàn thành các chương trình mục tiêu kinh tế - xã hội... đồng thời chúc các vị chức sắc tôn giáo và bà con giáo dân đón mừng Giáng sinh vui vẻ, hạnh  phúc.

Nhân dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt các chức sắc tôn giáo ở bảy xứ đạo trong tỉnh. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương ở các huyện: Tràng Ðịnh, Lộc Bình, Bắc Sơn... cũng tổ chức đến thăm, tặng quà và chúc mừng các chức sắc, các cơ sở thừa tự, cộng đồng Thiên chúa giáo và đạo Tin lành nhân dịp đón mừng Lễ Noel.

* Nhân dịp Lễ Giáng sinh 2005, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, MTTQ tỉnh Bình Thuận cùng đại diện các ban, ngành của tỉnh đã đến thăm, tặng quà các vị chức sắc, bà con giáo dân Thiên chúa giáo và đạo Tin lành tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Tại Tòa Giám mục Phan Thiết và Ban đại diện Tin lành tỉnh, ông Lê Tiến Phương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đã chúc các vị chức sức, bà con giáo dân đón mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành, hạnh phúc; ghi nhận những đóng góp tích cực của đồng bào theo đạo vào thành tựu chung của tỉnh. Các vị chức sắc đạo Thiên chúa và Tin lành bày tỏ lòng biết ơn về sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, cho biết sẽ tiếp tục vận động giáo dân đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển của tỉnh nhà và thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc.

* Tỉnh ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Ðồng Nai đã tổ chức Ðoàn đại biểu đến thăm Tòa giám mục giáo phận Xuân Lộc, giáo xứ Núi Ðỏ, Nhà thờ chánh tòa và gửi thư chúc mừng các chức sắc tôn giáo và giáo dân. Tỉnh hiện có hơn 800 nghìn người theo đạo Thiên chúa. Ðược sự quan tâm của Ðảng và Nhà nước tạo điều kiện cho người dân thực hiện chính sách tự do tôn giáo, các giáo dân tại địa phương luôn tin tưởng phấn khởi, sống tốt đời, đẹp đạo. Một trong những hoạt động nổi bật của đồng bào công giáo hiện nay là xây dựng đời sống văn hóa gắn với việc phát triển kinh tế xã hội, theo đó đẩy mạnh cuộc vận động ủng hộ các phong trào xã hội nhân đạo từ thiện, xây dựng giao thông khu phố, thôn ấp. Riêng tại TP Biên Hòa, trong năm 2005, bà con giáo dân đã đóng góp hơn 10,6 tỷ đồng cho các phong trào đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo xã hội, xây dựng đường giao thông khu phố, giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học... Mừng Giáng sinh năm nay, giáo xứ Biên Hòa phối hợp các bệnh viện đứng chân tại địa bàn tổ chức khám bệnh phát thuốc từ thiện cho 1.300 người nghèo, tặng 300 phần quà cho các gia đình khó khăn và tặng 600 phần quà giáng sinh cho các cháu thiếu nhi ở xã vùng sâu Thanh Sơn (huyện Ðịnh Quán).

* Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ, Ban Tôn giáo tỉnh Hà Tây đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm, tặng quà các linh mục trong tỉnh và bà con giáo dân xứ đạo Tình Lam tại xã Ðại Thành, huyện Quốc Oai; thăm, chúc sức khỏe Tổng giám mục địa phận Hà Nội Ngô Quang Kiệt, Giám mục Vũ Huy Chương, Tòa Giám mục Hưng Hóa và bà Lê Thị Ơn, giảng sư đạo Tin lành xã Thọ An, huyện Ðan Phượng.

* Lãnh đạo Tỉnh ủy, HÐND, UBND, MTTQ tỉnh An Giang đã tổ chức năm đoàn đến thăm, chúc mừng và tặng quà cho 46 Tòa giám mục, tu viện, nhà thờ, dòng tu, Hội thánh Tin lành, cơ sở thừa tự cùng với 41 chức sắc, gia đình nhân sĩ công giáo, tín đồ tiêu biểu trong tỉnh.

Có thể bạn quan tâm