Lẫy lừng võ Việt ở Pháp

Chúng tôi đến võ đường Thái cực võ đạo ở thành phố Pontoise, ngoại ô phía bắc thủ đô Paris khi ánh đèn đã bừng sáng trên đường phố. Tọa lạc trong trung tâm thể dục - thể thao của thành phố Pontoise, đây là võ đường lớn ở ngoại ô thủ đô Paris.

Đúng 8 giờ 20 phút tối, cửa võ đường mở rộng đón các võ sinh. Các võ sĩ lần lượt bái chào võ sư Võ Văn Ung trong bộ trang phục võ truyền thống rồi ngồi xuống sàn gỗ láng bóng. Dáng quắc thước, đạo mạo và phong thái đĩnh đạc, võ sư Võ Văn Ung trò chuyện với các học trò trong bầu không khí ấm cúng.

Võ sư Võ Văn Ung, tên thật là Võ Văn Hùng, quê ở Hải Phòng. Sinh năm 1954, có lẽ cái số cầm tinh con ngựa khiến ông suốt đời dịch chuyển, lênh đênh. Khởi đầu nghiệp võ, ông theo học 15 năm với sư phụ Hoàng Nam, trưởng môn Nam Hoa võ đạo. Cũng trong thời gian này, ông theo học 3 năm Taekwondo với võ sư người Hàn Quốc Lee Kwan Young. Ông cũng được Liên đoàn võ thuật thành phố Hồ Chí Minh và môn phái Thiếu lâm Tây Sơn cấp văn bằng chứng nhận đã hoàn tất chương trình võ thuật võ phái cấp đẳng 17/18.

Học nhiều, khổ công nhiều và luyện tập nhiều, nhưng trong tâm trí ông, vẫn luôn khắc khoải ước muốn sáng tạo một điều gì mới với nghiệp võ. Một tai nạn xe hơi đầu thập niên 80 của thế kỷ trước suýt làm ông mất mạng. Suốt 7 năm trời dưỡng bệnh, chính nhờ võ thuật mà sức khỏe của ông bình phục như có phép thần kỳ. Cũng trong 7 năm ấy, ý tưởng nung nấu bấy lâu về thành lập lò võ trên đất Pháp để dạy một môn võ Việt Nam phù hợp với thể tạng của cả người Việt Nam và nước ngoài đã hình thành trong trí óc ông.

Giữa năm 1989, chỉ sau bốn tháng luyện tập, Thái cực võ đạo Việt Nam đã đoạt hai Huy chương vàng và một Huy chương đồng kỹ thuật vô địch vùng thủ đô Paris. Cũng chỉ hai tháng sau, Thái cực võ đạo Việt Nam lại đoạt Huy chương vàng vô địch nước Pháp năm 1989. Năm 1992, môn phái Thái cực võ  đạo được Bộ Thanh niên và Thể thao Pháp khen thưởng vì những cống hiến trong hoạt động rèn luyện thể thao và bảo vệ sức khỏe.

Tiếng tăm võ sư Võ Văn Ung cũng vang khắp nước Pháp và châu Âu. Ngày càng có nhiều môn sinh đến với Thái cực võ đạo để học môn võ Việt Nam đặc biệt này. Đến nay, Thái cực võ đạo có hai võ đường ở thủ đô Paris và một võ đường ở thành phố Geneve, Thụy Sĩ. Võ sư Võ Văn Ung cũng cộng tác với đài phát thanh Monté Carlo, các tạp chí võ thuật nổi tiếng ở châu Âu như Tạp chí võ thuật Dojo, Tạp chí võ thuật Địa Trung Hải và Tạp chí võ thuật Karate. Ông cũng là cố vấn kỹ thuật kiêm huấn luyện viên võ thuật cho Liên đoàn võ thuật Karate của Pháp.

Niềm vui lớn của các võ sinh Thái cực võ đạo đã đến năm 1997, khi Thái cực võ đạo vinh dự được Tổng lãnh sự quán Pháp và Liên đoàn võ thuật thành phố Hồ Chí Minh mời biểu diễn võ thuật Việt Pháp tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng ở thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp chào mừng thành công của Hội nghị cấp cao lần thứ 7 các nước có sử dụng tiếng Pháp. Tại đây, các võ sinh Thái cực võ đạo đã khiến các khán giả trầm trồ với những đường quyền đẹp, những miếng võ hay và tinh thần thi đấu thượng võ thể hiện sức mạnh, ý chí và nghị lực tuyệt vời. Các võ sinh Việt Nam và võ sinh người Pháp đã góp phần tôn vinh một môn võ xuất phát từ truyền thống thượng võ của dân tộc.

Boutmene, chủ tịch câu lạc bộ võ Thái cực võ đạo dáng người cao lớn tiếp chúng tôi vẻ tự tin. Anh là võ sinh tiến bộ nhất của Thái cực võ đạo. Học dần rồi yêu thích môn võ Thái cực võ đạo như một nghiệp, Boutmene thay thầy đứng tên chiêu sinh các khóa học. Boutmene hỉ hả: Theo thầy Ung mấy năm nay, tôi học được rất nhiều. Học võ để rèn luyện sức khỏe, phản xạ nhanh nhạy. Nhưng điều quan trọng hơn, là rèn luyện sự tập trung cao độ để hoàn thành những mục tiêu đề ra. Có nhiều động tác tập rất khó, nếu không kiên nhẫn, chịu khó, chịu khổ thì không thể tập luyện thành công được. Học võ cũng như cuộc đời. Muốn đạt được điều gì mà chẳng phải đổ mồ hôi, công sức và trí tuệ. Tôi từng theo học nhiều môn võ, nhưng cuối cùng vẫn chọn Thái cực võ đạo để theo đuổi. Cái hay của Thái cực võ đạo là học võ như học múa, động tác rất đẹp, vừa uyển chuyển vừa kết hợp công thủ toàn diện. Thái cực võ đạo vừa giúp người học có tinh thần mạnh mẽ, dẻo dai, bền bỉ trong một cơ thể khỏe mạnh và nhanh nhẹn.

Chị Christian Bélo là nhà văn cũng hào hứng kể: Tôi theo học lớp Thái cực võ đạo được nửa năm nay. Ban đầu tôi cũng thấy khó khăn không biết làm thế nào có đủ kiên nhẫn học trong 3 năm. Nhưng dần dần càng học càng say. Chắc chắn tôi sẽ học xong khóa học và đi thăm Việt Nam, quê hương tươi đẹp của môn võ tuyệt vời này.

Đã đến giờ luyện tập, theo hiệu lệnh của Boutmene, các võ sinh nai nịt gọn gàng nghe lời giảng của thầy Võ Văn Ung. Nhìn các học  trò tây có, ta có biểu diễn các bài tập với các động tác đẹp như múa đều tăm tắp, chân tay chúng tôi cũng ngứa ngáy múa may theo lúc nào chẳng hay.

Có thể bạn quan tâm