Chúng tôi tận mắt chứng kiến "ngôi nhà" trú bão của gia đình ông Lê Văn Hoàng, ngư dân ở xóm Gành, thôn An Cường, xã Bình Hải. Gọi là nhà trú bão, nhưng thực tế chỉ là một cái ô rộng chừng bốn m2, cao 1,5 m, được xây dựng bằng gạch và xi-măng, mái đổ bê-tông kiên cố. Ông Hoàng cho biết, chi phí xây dựng nhà trú bão tốn khoảng hai triệu đồng. Ông Hoàng là người đầu tiên của xã Bình Hải nghĩ ra cách xây nhà để chống chọi với bão dữ. Kinh nghiệm của ông là xây nhà trú bão phải thấp, nhưng kiên cố và cách xa nhà ở, cây cối một khoảng cách an toàn.
Ông cho biết: Mùa mưa năm ngoái, trong vòng hai tuần, cả xóm chài phải chạy đi trú bão tới bốn lần. Mỗi lần dọn đi, cả làng nhốn nháo và bất an. Từ làng chài nơi ông ở lên đến được khu trú bão của Ðồn Biên phòng 288 phải đi hơn hai cây số, nhiều khi bão đến nhanh không kịp trở tay, thanh niên may ra chạy kịp, còn người già và trẻ em phải nhờ đến bộ đội giúp sức.
Hơn nữa gần nghìn hộ dân ở làng chài An Cường chỉ có duy nhất nơi trú bão an toàn ở khu trường học cấp 1 và Ðồn Biên phòng 288. Vì vậy, năm nào lên đây trú bão cũng gặp phải cảnh chen lấn, đông nghẹt người trong những căn phòng chật hẹp.
Nhà trú bão của gia đình ông Phạm Văn Ba được xem là kiên cố nhất vùng, vì xây rộng hơn, toàn bộ tường và mái đều được đúc bê-tông cốt thép kiên cố. Chi phí cho ngôi nhà trú bão này lên đến gần bảy triệu đồng. Ông Ba cho biết, khi biết ông chuẩn bị xây nhà trú bão, nhiều người hàng xóm điều kiện kinh tế còn khó khăn đến tỏ ý cùng góp sức để "xây nhà". Vậy là ông phải thay đổi, xây rộng hơn. Khi chúng tôi đến tham quan nhà trú bão của ông Ba thì đúng là lúc những người thợ xây đang trong giai đoạn hoàn tất và ngôi nhà này có thể đủ chỗ cho năm gia đình vào ẩn nấp khi bão đến.
Ông Ðặng Văn Quang, một thợ xây chuyên xây nhà trú bão cho biết: Gần hai tháng nay nhóm thợ của ông đã xây được hơn 20 ngôi nhà trú bão cho bà con ở làng chài An Cường. Việc xây nhà trú bão không khó, nhưng phải tính toán sao cho cửa ra vào không trùng với hướng bão đi qua. Ðiều này chỉ có những người sống lâu năm trong làng mới hiểu tường tận và đoán được hướng của những cơn bão.
Hiện một số hộ dân ở các làng chài khác trong huyện Bình Sơn đã xây xong hàng chục ngôi nhà trú bão (từ kinh nghiệm của người dân vùng biển An Cường). Cứ đến mùa mưa bão, các tỉnh miền trung phải hứng chịu rất nhiều cơn bão, nên việc bỏ ra vài triệu đồng để xây một nơi trú bão an toàn như bà con ngư dân ở huyện Bình Sơn là rất cần thiết.