Sinh viên Minh Thuận, Trường đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh bắt đầu kỳ nghỉ hè của mình bằng một lớp dạy kèm. Những kiến thức tiếp thu trên giảng đường được cô vận dụng sáng tạo khi truyền thụ lại cho học sinh. Đó là sự chọn lựa “hai trong một” giúp Minh Thuận vừa có thêm thu nhập, vừa rèn luyện để trở thành cô giáo sau này.
Mục đích là để tích lũy kinh nghiệm nên với nhiều sinh viên mức thù lao không phải là vấn đề lớn. Đăng Khoa, SV Trường đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh theo học lập trình tại Trung tâm Aptech đã tranh thủ xin vào làm ở Công ty thiết kế web với mức lương chỉ đủ uống cà-phê, nhưng bù lại Khoa có cơ hội để làm việc và học tập với các chuyên gia trong ngành, học hỏi được những bí quyết nho nhỏ trong công việc mà nhà trường không dạy.
Trong khi đó, Anh Việt, SV Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh thì sử dụng vốn kiến thức công nghệ thông tin của mình đang học tại trường để trông coi một tiệm dịch vụ in-tơ-nét. Khả năng ứng dụng về mạng được Việt phát huy như làm homepage cho cửa hàng, vừa làm vừa tranh thủ truy cập những thông tin du học, các trang web về công nghệ và phần mềm.
Với Hà Tiên, SV Khoa Văn của Trường đại học Văn Hiến thì khác, cô có được một việc làm khá thú vị. Sở hữu ngoại hình dễ nhìn cộng với vốn ngoại ngữ lưu loát, cô nhanh chóng vượt qua kỳ sát hạch và được nhận vào làm hướng dẫn viên tại một câu lạc bộ gôn với mức lương 750.000 đồng một tháng. Hà Tiên tâm sự: “Làm việc ở đây được tiếp xúc với nhiều người nước ngoài, khả năng ngoại ngữ của mình sẽ được trau dồi nhiều hơn, ngoài ra mình còn biết thêm kiến thức về một môn thể thao mới”.
Những ấp ủ, mơ ước trở thành “doanh nhân” cũng được nhiều SV thử nghiệm trong dịp hè. Với một khoản vốn dành dụm được cùng với sự hỗ trợ của cha mẹ và bạn bè, ba SV Trường đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Nga, Vân, Ngọc đã có một cửa hàng nhỏ bán quà lưu niệm của riêng nhóm mình. Với đôi tay khéo léo, “giám đốc” Ngọc kiêm luôn việc gói quà; Vân đảm nhiệm “trưởng phòng kinh doanh”; còn Nga với khả năng giao tiếp có duyên chịu trách nhiệm “tiếp thị”. Tất cả tạo nên một ê-kíp khá hoàn hảo và tất nhiên, từ “giám đốc” trở xuống đều kiêm luôn nhiệm vụ khuân vác, quét dọn và tính tiền,… Những SV ngành công nghệ thông tin dường như thuận lợi hơn vì với họ, để có một cửa hàng vi tính không quá khó. Nhóm bạn Huy, Tuấn, Điệp, SV Trường đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh đã có một cửa hàng vi tính nho nhỏ với dịch vụ sửa máy, cài đặt, lắp ráp, ghi CD… Đây là cách kinh doanh thường thấy ở những SV khoa Công nghệ thông tin, bởi không cần đầu tư nhiều vốn và nhất là họ có thể áp dụng được những kiến thức đã học ở trường. Làm việc chung với nhau, họ tạo cho mình thói quen làm việc nhóm, cùng cộng đồng trách nhiệm.
Còn Minh Luân, SV Trường đại học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh thì chịu khó làm theo “hợp đồng lẻ”, gọi đâu đi đó, mỗi lần ráp máy cũng được vài trăm ngàn đồng. Thỉnh thoảng, Luân cũng tập làm nhà kinh doanh, buôn bán máy tính đã qua sử dụng với giá rẻ, phù hợp nhiều bạn SV… Hè về, các trung tâm dạy nghề cũng mở thêm nhiều lớp với nhiều bộ môn. Đó cũng là nơi mà nhiều SV tìm đến để học thêm các lớp học ngắn hạn như nhiếp ảnh, âm nhạc, cắm hoa… trang bị thêm cho mình kiến thức, thậm chí là một nghề “tay trái” sau khi tốt nghiệp.
Nghỉ hè, SV năm thứ hai Trường đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh Nguyễn Tuấn Anh không về quê mà ở lại ký túc xá học thêm để nâng cao kiến thức. Khá nhiều SV Trường đại học Bách Khoa cũng chọn phương án này vì họ học theo dạng tích lũy tín chỉ. MỘT mùa hè nữa sắp trôi qua. Với những SV năng động, họ sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm cần thiết, chuẩn bị cho công việc tương lai phía trước…