Là một giáo dân trẻ, quê ở xứ Hoa Thành, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu (Nghệ An) - vùng đất nổi tiếng về nghề thu gom phế liệu, và có nhiều người giàu lên từ đó, nhưng Nguyễn Viết Cường lại chọn con đường khác.
Tốt nghiệp lớp trung cấp nông lâm, anh bắt đầu sự nghiệp làm vườn, với những cây cam, cây ổi, cây hòe tự ươm lấy giống. Sau hai năm, tiết kiệm được ít vốn, anh Cường vào miền nam trồng cà-phê. Những tháng ngày lăn lộn với đất đỏ Tây Nguyên, anh chỉ đau đáu một nỗi niềm, một ước mơ ngày về lại quê hương, về với niềm đam mê làm trang trại từ khi còn là một cậu bé.
Năm 1996, trở về quê, anh năn nỉ bố mẹ cho "mượn" hai sào ruộng rồi chở đất đồng đi đổi lấy đất màu, kê cao thêm vườn để trồng cây. Anh ra tận Hà Nội, học hỏi từ các thầy ở Trường ÐH Nông nghiệp I, rồi về ươm giống cả cây ăn quả và cây bóng mát như xoài, phượng, bàng, hoa sữa, v.v. Khó khăn nhất của thời kỳ này là khâu "tiếp thị sản phẩm" và tiêu thụ. Thời gian đầu, cây của anh chỉ bán cho người trong xã, trong huyện rồi mở rộng dần. Ngày đi tìm mối hàng, đêm về, Viết Cường say mê với khu vườn, sống với cây, chăm chút từng li từng tí. Anh cho biết: Trồng cây đôi lúc giống như chăm con mọn, phải hiểu mỗi thời kỳ phát triển cây cần gì, chăm bón như thế nào... mới mong thành công.
Khi mà hai sào đất vườn không đủ "thỏa" nỗi đam mê thì, Viết Cường được xã tạo điều kiện cho nhận thầu hai ha đất vốn là vườn cây của các cụ phụ lão với 40 gốc vải thiều Thanh Hà (Hưng Yên) với tuổi thọ cũng xấp xỉ ngần ấy năm tuổi, không có người chăm sóc, cằn cỗi và xấu dần. Anh nhận, vun gốc, bón phân từng cây một. Cây tốt dần. Hiện tại, mỗi năm Viết Cường thu về gần 30 triệu đồng. Còn lại một vùng mênh mông đất, anh say sưa lùng kiếm cây cảnh về trồng. Ngoài số cây "chính thống" lấy từ Nam Ðịnh, từ Viện giống cây trồng T.Ư, anh còn tìm kiếm khắp làng trên, xã dưới, hễ nghe ở đâu có cây cảnh lạ là anh tìm đến. Cũng nhờ vậy mà vườn nhà anh có nhiều loại cây rất độc đáo và ấn tượng.
Ðến nay, "gia tài" của Cường đã có sự góp mặt của khá nhiều loại cây cảnh có giá trị kinh tế cao, như: vạn tuế, sanh, bách tán, mai, lộc vừng, ti-gôn, đặc biệt là nhiều loại cau (cau vua, cau lùn, cau quốc vương)... Ngoài ra, anh còn trồng thêm các loại cây ăn quả như xoài, nhãn, bưởi, táo đã bắt đầu cho thu nhập. Ðồng thời, anh cho người đi Nam Ðịnh học nghề làm chậu cây cảnh, vừa để ươm trồng cây cảnh, vừa để bán. Từ tất cả các nguồn thu, Viết Cường cho biết, năm 2005 anh thu về 45 triệu đồng tiền lãi ròng, và chỉ tính riêng trong sáu tháng đầu năm 2006, doanh thu đã lên tới 480 triệu đồng, trong đó lãi ròng khoảng 60 triệu đồng. Cây của anh ngày càng tạo được uy tín. Hiện tại, trang trại của Viết Cường luôn giải quyết việc làm thường xuyên cho 20 lao động trẻ, với mức thu nhập 800 nghìn đồng - 1,5 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, những lúc thời vụ bận rộn, số lao động lên đến 50-70 người. Là một giáo dân kính Chúa yêu nước, anh luôn tích cực hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn, thu hút con em hộ nông dân nghèo vào làm việc với mức thu nhập ổn định, vừa làm vừa học việc, đồng thời được Viết Cường cung cấp cây giống và tận tình hướng dẫn về kỹ thuật, từ đó không ít hộ gia đình và thanh niên trong vùng đã cải tạo nhiều diện tích vườn tạp thành vườn trồng cây cảnh và cây ăn quả cho thu nhập cao.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Cường còn là một cán bộ Ðoàn năng nổ, có nhiều đóng góp tích cực cho phong trào Ðoàn ở địa phương. Từ năm 2004, với vai trò là một ủy viên Ủy ban Hội LHTN huyện, Viết Cường luôn xông xáo, tích cực trong phổ biến, triển khai các hoạt động mới của Ðoàn thanh niên, góp phần quan trọng đưa hoạt động của Hội LHTN Việt Nam vùng giáo này ngày càng vững mạnh.
PHÚ HƯƠNG
(Nghệ An)