Fabio Menezes không nằm trong số này, đơn giản vì anh không bao giờ xem mình là người môi giới chuyên nghiệp. Fabio tốt nghiệp đại học luật, nhưng có mặt ở sân bóng nhiều hơn tòa án. Và cái "nghề" khiến anh nổi tiếng nhất (xin nhấn mạnh: nổi tiếng chứ không phải tai tiếng), lại là nghề tay trái: giới thiệu cầu thủ.
Bằng cớ về sự nổi tiếng của Fabio là anh có khoảng 420 chiếc trong bộ sưu tầm áo cầu thủ (nếu ghét anh, chắc chẳng ai tặng áo). Có lần, Fabio chìa ra chiếc áo màu xanh với dòng chữ KSL và hỏi nhà báo nổi tiếng Alex Bellos (hay viết trên tờ The Guardian): "Chắc anh không biết đây là áo của đội nào?". Quả là Bellos... chịu chết. Thì ra, đấy là áo của một tuyển thủ Iceland mặc trọng trận giao hữu với Brazil - trận đấu đầu tiên mà Ronaldo khoác áo ĐTQG (và ghi bàn). Fabio hãnh diện giới thiệu một chiếc áo khác: "South Melbourne, Australia, Giải VĐTG các CLB". Một chiếc khác nữa: "Brazil. Lần duy nhất trong lịch sử Brazil quảng cáo trên áo"...
Fabio được giới bóng đá yêu mến như thế bỏi anh đã giúp, một cách chân tình và trung thực, rất nhiều cầu thủ Brazil và các CLB trên khắp thế giới gặp nhau. Thỉnh thoảng, anh cũng viết báo, theo nghề của bố. Trong một lần theo bố sang tận Helsinki bình luận trận Phần Lan - Brazil (đầu những năm 1990), Fabio làm quen với một nhà báo Phần Lan. Khi về nước, anh nhận điện thoại của nhà báo Phần Lan: "CLB FC Jazz ở tỉnh lẻ Pori đang cần thuê một cầu thủ Brazil, bạn có giúp được không?".
Fabio giúp rất nhiệt tình. Anh liên hệ với CLB Bangu mà mình ưa thích vì biết đội này có tiền đạo Dionisio rất hay. Không lâu sau, Dionisio gia nhập Jazz dưới hình thức mượn đỡ, rồi chuyển hẳn đến CLB TPV, trở thành cây làm bàn số 1 và cùng TPV đoạt chức VĐQG. Những người điều hành bóng đá chuyên nghiệp ở Phần Lan cảm ơn Fabio bằng... 1.000 bảng trong khi ban lãnh đạo Bangu chăng hề phàn nàn. Ngay sau đó, nhờ sự giới thiệu Fabio, một cầu thủ Brazil nữa lại đến FC Jazz. Đội này thi đấu ấn tượng ở cúp Intertoto làm các đối thủ Iceland... thèm thuồng. Thế là Fabio giới thiệu cho CLB Leiftur ba cầu thủ. Sau đó là sáu cầu thủ sang Faroes: Từ đó trở đi, Fabio không còn nhớ xuể anh đã giới thiệu bao nhiêu cầu thủ Brazil cho các CLB nước ngoài, nhận lại bao nhiều lời cảm ơn, và có thêm bao nhiêu bạn bè. Fabio lại săm soi đống áo cầu thủ để tìm ký ức...
Marcelo Marcolinho là một trong những cầu thủ Brazil được Fabio giới thiệu đến CLB B68 ở quần đảo Faroes giá lạnh, kể về mình: "Thủ đô Torshavn buồn và tĩnh lặng như cái đồng hồ chết. Nhà của tôi giống như nhà tù. Truyền hình chỉ nói thứ tiếng mà tôi chẳng hiểu. Nhưng tôi vẫn hài lòng. Tôi đến đây để chơi bóng và kiếm được số tiền mà tôi không bao giờ mơ thấy nếu cứ chơi ở Brazil". Với Marcelo, mua được xe hơi là giấc mơ hồng trở thành hiện thực. Bạn anh - Robson - còn đi xa hơn: chơi bóng, kiếm được việc làm sau khi treo giày và xây dựng luôn tổ ấm với cô vợ tóc vàng ở quê hương thứ hai.
Những câu chuyện nêu trên đều đã được phổ biến rộng rãi trên sách báo, nghĩa là chẳng hề có sự vi phạm quy chế chuyển nhượng hay luật môi giới. Cũng chẳng nghe những thành phần liên quan than phiền về chuẩn mực đạo đức gì hết, dù cho Fabio ở tuổi 32 đã có biệt thự sang trọng ở Leblon - khu vực giàu nhất Brazil. Robson cảm ơn Fabio, nhưng so với anh thì Marcelinho còn may mắn gấp bội. Có những tài liệu cho thấy Robson và Marcelinho từng chơi cho một đội bóng ở giải vô địch bang Paraiba (và Marcelinho ngồi ghế dự bị nhiều hơn). Vậy mà giờ đây, Marcelinho đã là tuyển thủ Brazil sau những lần khoác áo Hertha Berlin tỏa sáng trên sân cỏ Đức. Marcelinho đổi đời nhờ anh có may mắn... được giới thiệu. Brazil hiện có khoảng 23.000 cầu thủ chuyên nghiệp, khoác áo 500 CLB, với hơn 90% lĩnh lương dưới 100 USD/tháng. Các cầu thủ ấy, khi được báo chí giới thiệu đến các CLB châu Âu (đồng nghĩa với "đời lên hương") thì ai phải mang ơn ai?...