Kiên Giang: Ngư phủ sống sót kỳ diệu sau gần 4 ngày rơi xuống biển

NDO - Làm ngư phủ cho một tàu đánh cá ở tỉnh Bến Tre, một ngư dân ở Kiên Giang không may bị rơi xuống biển và trôi dạt trên đại dương gần 4 ngày đêm nhưng may mắn được tàu đánh cá khác cứu sống.
0:00 / 0:00
0:00
Anh Trần Văn Việt về bên vợ và căn nhà sau chuyến đi đã sống sót trở về.
Anh Trần Văn Việt về bên vợ và căn nhà sau chuyến đi đã sống sót trở về.

Đó là anh Trần Văn Việt (43 tuổi), trú ở ấp Hòa Hiếu 1, xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Hiện, anh Việt sức khỏe đã ổn định, về bên vợ con trong căn nhà lợp bằng lá được cất trên nền đất mượn của người thân. Có khá đông bà con, hàng xóm đến thăm hỏi, động viên người đàn ông may mắn trở về từ “cõi chết”.

Gỡ những dấu vết từ cá cắn, bong tróc da do ngâm nước, phơi nắng bị bỏng rộp hiển hiện trên người, anh Việt thất thần nói: “Tôi không bao giờ nghĩ mình có thể sống sót”. Anh khẳng định: “Sau chuyến này, tôi không đi biển nữa mà tìm việc gì đó ở trên bờ để làm”.

Nói tới đây, nước mắt người đàn ông thân hình cao to, vạm vỡ lăn dài trên khuôn mặt với vô số những chi chít vết da lột do cháy nắng và cá cắn chưa lành.

Anh Trần Văn Việt kể, anh đi theo tàu đánh cá cùng nhiều anh em khác ở huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Trên tàu có 17 người, tàu đánh bắt ở vùng biển Bến Tre-Kiên Giang.

Khoảng 19 giờ tối 1/6, trên tàu có một ngư phủ bị thương nặng nên tàu đánh cá phải tăng tốc vào bờ để cấp cứu. Cùng thời điểm này, anh Việt đi lên bong tàu và trèo lên mui tàu để phơi mực thì không may trượt chân rơi xuống biển. Mặc dù anh Việt cố kêu cứu nhưng vì tàu chạy máy lớn tiếng cùng với sóng biển to nên không ai nghe tiếng anh kêu cứu.

Kiên Giang: Ngư phủ sống sót kỳ diệu sau gần 4 ngày rơi xuống biển ảnh 1
Anh Trần Văn Việt kể cho các nhà báo nghe về chuyện sống sót kỳ diệu sau 4 ngày trên biển của mình.

“Lúc này tôi rất sợ và cứ bơi đi trong vô vọng, tàu đánh cá đã khuất dần rất xa. Đêm đến, mỗi khi có bất cứ ánh sáng le lói của các tàu đánh cá khác chạy xa xa là tôi lại bơi về hướng đó để mong được cứu vớt, nhưng không thể đến được. Thế là tôi trôi lênh đênh trên biển trong vô vọng”, anh Trần Văn Việt kể.

Hơn 2,5 ngày trôi dạt trên biển, anh Việt kiệt sức hoàn toàn. Lúc này anh phó mặc cho số phận và bị cá cắn.

“Cá cắn vùng đùi tôi không có cảm giác đau nhưng ở vùng bụng thì tôi đau dữ lắm. Tôi cũng không đánh đuổi chúng. Đến hơn 2,5 ngày là tôi yếu dần và chìm dần vào giấc ngủ cho đến khi được một tàu cá khác phát hiện, cứu sống”, anh Việt nói.

Anh Việt cho biết, mình sống sót được là trường hợp đặc biệt hiếm gặp đối với tai nạn của những người đi biển. Một người không thể sống sót khi mất hoàn toàn nhận thức dưới nước đến gần 1,5 ngày. “Qua ngày thứ 3 là tôi nghĩ mình sẽ chết và nghĩ về vợ và 2 đứa con còn nhỏ ở nhà. Tụi nó còn nhỏ tuổi quá”, anh Việt lại rơi nước mắt.

Chị Quách Hồng Đào (vợ anh Việt) cho biết, lúc nghe bạn bè ngư phủ của chồng báo tin anh Việt rớt xuống biển mất tích 2 ngày chưa tìm gặp thì chị rụng rời và nghĩ chồng đã chết. “Thế nhưng, tôi cứ trông tin mãi. Người thân thấy tôi buồn đến rồi động viên. May là trời phật phù hộ ảnh vẫn còn sống và trở về với mẹ con tôi”.

Kiên Giang: Ngư phủ sống sót kỳ diệu sau gần 4 ngày rơi xuống biển ảnh 2
Anh Việt rửa vết thương trên khuôn mặt và mắt do bị cá cắn.

Khi được hỏi về dự định tương lai, anh Việt khẳng định là không đi làm ngư phủ nữa. “Đi làm ngư phủ nhiều lúc thu nhập 7-8 triệu đồng/tháng, có lúc chủ chia được 3-4 triệu đồng/chuyến, nhưng qua lần này tôi không đi biển nữa”, anh Việt nói.

Có một tiệm cơm chay ở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ngỏ ý muốn mời anh Việt về làm và có hỗ trợ ăn ở, trả lương. “Tôi định khỏe hơn chút sẽ cùng vợ đi ra đó làm rồi gửi tiền về cho bà ngoại nuôi con ăn học”, anh Việt trầm tư.

Câu chuyện về một ngư phủ trôi dạt giữa biển khơi trong gần 4 ngày đêm, gần 96 giờ đồng hồ sống sót thần kỳ thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân xã Định Hòa, huyện Gò Quao những ngày qua.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Định Hòa Võ Minh Mạnh cho biết, sau khi nắm được thông tin, địa phương đã cử cán bộ đến động viên, thăm hỏi và tìm hiểu thêm về hoàn cảnh gia đình anh Việt.

“Chiều 9/6, chúng tôi cùng một số ngành, đơn vị, cá nhân tiếp tục đến nhà anh Việt để thăm hỏi và có hướng hỗ trợ cho gia đình. Hoàn cảnh của gia đình anh Việt cũng rất khó khăn, địa phương cũng mong nhận thêm được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ nhà hảo tâm với gia đình này”, ông Võ Minh Mạnh nói.

Sau 4 ngày 3 đêm trên biển, anh Trần Văn Việt được tàu cá của tỉnh Ninh Thuận phát hiện, cứu vớt. Thuyền trưởng Lê Văn Thuận, trú phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cho biết, thuyền viên trên tàu thấy anh Việt vào khoảng 14 giờ chiều 4/6, cách đảo Phú Quý khoảng 70km về hướng tây nam. Lúc này anh Việt nổi ở tư thế nằm úp, đầu hơi nghiêng, trôi tự do trên biển. Các thuyền viên vớt nạn nhân lên, sơ cứu sau đó đưa về đảo Phú Quý, bàn giao cho biên phòng trên đảo. Biên phòng chuyển anh Việt tới trung tâm y tế để chăm sóc và điều trị đến trưa 6/6, anh Việt xuất viện về nhà.