Cả ba em bị nạn đều là học sinh lớp 3/2, Trường tiểu học Vĩnh Hòa Phú 1. Trong đó có hai em tử vong là: Nguyễn Thị Kim Y và Nguyễn Văn Kháng (đều 8 tuổi).
Ông Cao Hùng Cường, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hòa Phú cho biết: Sau vụ tai nạn, các cơ quan chức năng của huyện đã có mặt tại hiện trường để xem xét kết luận vụ việc.
Đảng ủy, UBND và các đoàn thể của xã Vĩnh Hòa Phú, Ban lãnh đạo ấp Vĩnh Quới, Ban giám hiệu Trường tiểu học Vĩnh Hòa Phú 1 và các cơ quan của huyên như: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Châu Thành đã đến gia đình của các em động viên, thăm hỏi và ủng hộ tiền. Gia đình mỗi em bị thiệt mạng được ủng hộ 7 triệu đồng, gia đình em bị thương được ủng hộ 3,5 triệu đồng.
Người dân địa phương cho biết, căn nhà bỏ hoang là của bà Nguyễn Thị Kim Chi, đã bỏ địa phương đi nhiều năm. Hiện gia đình bà Chi ở đâu không ai rõ. Đây là căn nhà cấp 4, vách tường, cột gạch, không có trần, trước đó chỉ còn bộ khung. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân địa phương đã xô đổ hoàn toàn các bức tường của ngôi nhà.