Chuyện thời sự

Khủng hoảng niềm tin

Nền kinh tế U-crai-na đang mấp mé "bờ vực vỡ nợ" với giá trị đồng nội tệ gríp-na "xuống dốc không phanh", khiến lạm phát lên tới 28,5%. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế đã giảm 6,8% năm ngoái và năm nay dự báo sẽ giảm từ 12% đến 22%. Trong khi đó, nợ công của Ki-ép đang ở mức 57,7 tỷ USD và sẽ tăng lên mức 103 tỷ USD vào năm 2020.

Hãng tin AFP nhận định, khó khăn kinh tế đang đẩy U-crai-na trước nguy cơ phải lệ thuộc viện trợ nước ngoài trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, các nhà đầu tư, tài trợ lại ngại ngần "móc hầu bao" rót tiền cho nước này. Roi-tơ dẫn các nguồn tin châu Âu giấu tên cho biết, phương Tây tạm ngừng cấp hàng tỷ USD hỗ trợ tài chính cho Ki-ép vì lo ngại các khoản tiền này rơi vào chiếc "túi không đáy" do tham nhũng. Bên cạnh đó, các chủ nợ sợ "mất cả chì lẫn chài" khi đầu tư vào Ki-ép, vì khả năng nước này vỡ nợ theo đánh giá của Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's "chỉ còn là vấn đề thời gian".

Thực tế cho thấy, cuộc nội chiến dai dẳng đang đẩy U-crai-na vào cảnh khốn khó trăm bề. Giám đốc điều hành phụ trách các nước Ðông Âu của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) vừa nhận định rằng, Ki-ép đang "cùng lúc đối mặt nhiều cuộc khủng hoảng", như: khủng hoảng ngân hàng, khủng hoảng tiền tệ, khủng hoảng năng lượng... Tuy nhiên, có một cuộc khủng hoảng còn nghiêm trọng hơn, đó là khủng hoảng niềm tin của người dân, trong bối cảnh đất nước chìm trong bế tắc.

Có thể bạn quan tâm