Không để nạn diệt chủng tái diễn trên trái đất


Từ tháng 1-2005 đến nay, LHQ và nhiều nước châu Ấu đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm Hồng quân Liên Xô giải phóng các trại tập trung của phát-xít Đức tại châu Ấu (1945 - 2005).

Trong thời gian chiến tranh thế giới thứ hai, bọn phát-xít Đức đã cho xây dựng hàng loạt nhà tù ở Đức và các nước châu Ấu bị chúng chiếm đóng. Các nhà tù nói trên được chia làm hai loại: trại tập trung Búc-khen-van (ở Đức), là nơi bọn quốc xã tập trung các chiến sĩ chống phát-xít còn đủ sức lao động và những tù binh còn khỏe mạnh làm lao động khổ sai, phục vụ nền công nghiệp quốc phòng của chúng. Tại đó, người tù phải làm việc quá sức chịu đựng, ăn đói, mặc rét, các căn nhà được canh phòng hết sức cẩn mật. Cái chết có thể đến với họ bất kỳ lúc nào: bị đập vỡ đầu bằng cuốc, dìm vào nước, đẩy từ vách đá cao xuống, v.v.

Loại trại tù thứ hai như Ốt-sơ-ven-xim (ở Ba Lan), hay còn gọi là Au-xơ-vít - Bơ-ken-nâu, nơi tập trung những người dân bị bắt từ các vùng phát-xít Đức chiếm đóng sau khi đã cướp đoạt tất cả tư trang, tài sản của họ. Khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, người ta được biết tại Ốt-sơ-ven-xim hơn bốn triệu người thuộc 22 nước châu Ấu bị giết hại - chủ yếu bằng cách dồn vào các phòng hơi độc và xử bắn tập thể. Trước khi bị giết bằng hơi độc, những người tù bị bọn phát-xít dã man cạo hết tóc, lột hết quần áo và tư trang. Trong các trại tập trung đó, bọn phát-xít còn cho xây dựng cái gọi là "bệnh viện", thực chất là nơi tiến hành các thí nghiệm phục vụ chiến tranh trên cơ thể những người tù. 

Ngày 27-1-1945, khi đơn vị đầu tiên của Hồng quân Liên Xô tiến vào giải phóng Ốt-sơ-ven-xim, theo A-na-tô-li Sa-pi-rô, viên chỉ huy đơn vị Hồng quân nói trên nhớ lại, khuôn mặt những người tù được Hồng quân Liên Xô giải phóng khi đó trông như mới trở về từ địa ngục.

Những tội ác cực kỳ dã man như vậy cũng đã diễn ra rộng khắp trên các vùng lãnh thổ Liên Xô tạm thời bị quân phát-xít Đức chiếm đóng. Hàng triệu dân thường và tù binh Xô-viết bị bọn phát-xít Đức giết hại bằng những biện pháp cực kỳ dã man. Riêng ở Bê-la-rút, chúng lập ra 260 trại tập trung, hàng trăm nhà tù. 150 nghìn người Xô-viết bị giết hại ở Pô-lốt-xcơ, gần 100 nghìn người hy sinh tại Gô-men, hơn 90 nghìn người khác bị giết ở Vi-tép-xcơ. 700 làng của Bê-la-rút bị phát-xít Đức triệt hạ trong chiến tranh.

Tại Li-đi-xe, một làng nhỏ bé của Tiệp Khắc (nay là CH Séc), cách thủ đô Pra-ha 20 km về phía tây, bọn phát-xít Đức đã triệt hạ cả làng này, chỉ vì tình nghi đây là nơi ẩn náu của người đã giết tên Toàn quyền Đức tại nước này. Hầu hết dân trong làng (trừ những người đi làm ca nhà máy chưa về) bị tập trung vào một trường học. Tất cả đàn ông bị bắn chết ngay trước mặt mẹ, vợ và con họ. Tất cả phụ nữ bị lùa vào các trại tập trung; tất cả trẻ em bị bắt đưa sang Đức. Tổng cộng 199 người (trong số 530 dân làng) bị bắn chết; 81 trong số 92 trẻ em bị giết tại một trại tập trung ở Ba Lan, 11 em còn lại bị đưa sang Đức. Toàn bộ nhà ở, trường học, vườn tược bị san bằng.

Có thể bạn quan tâm