Bảng A, sân Thống Nhất ngày 22-6
15g00: TP Hồ Chí Minh - VST.Nghệ An 1-1: Tiếc cho chủ nhà
Không chỉ chiếm ưu thế đá sân nhà, các cầu thủ TP Hồ Chí Minh còn nhỉnh hơn cả đối phương về tuổi tác lẫn thể hình nên không khó tạo thế trận một chiều ngay từ đầu trận.
Thủ môn Văn Điền (VST.NA) đã có buổi chiều khá vất vả trước các đợt bắn phá của hàng tấn công TP Hồ Chí Minh, thậm chí, có lúc anh phải đối mặt những 3-4 chân sút của đội chủ nhà.
Tuy nhiên, phần thắng hay nói đúng hơn là may mắn đã thuộc về VST.NA khi hàng tá cơ hội đã không được các tiền đạo TP Hồ Chí Minh tận dụng thành công thì ngược lại, phút 39, một cơ hội phản công hiếm hoi đã được đội khách chuyển thành bàn thắng. Nhận bóng từ đường chuyền ở biên phải, Văn Ngọ (16, VST.NA) kết thúc cận thành bằng cú vôlê khéo léo tung lưới thủ môn Tuấn Mạnh (TP Hồ Chí Minh) mở tỷ số 1-0.
Sức ép tiếp tục đè nặng bên phần sân VST.NA trong suốt hiệp đấu còn lại và sau hàng loạt cơ hội ghi bàn mười mươi khác bị bỏ lỡ. Phút 59, các cầu thủ TP Hồ Chí Minh đã giải tỏa được tâm lý từ bàn gỡ hòa của Thanh Hùng (15) sau pha đánh đầu cận thành.
Một điểm trong ngày khai mạc trước đội chủ nhà được xem là thành công lớn của VST.NA như nhận xét của HLV Văn Sỹ Thủy: “Các em hầu hết đều ở độ tuổi U15 và đây là lần đầu tham dự một giải đấu quan trọng như U17 nên gặp không ít khó khăn về tâm lý. Dù sao, đây cũng là kết quả tốt và hy vọng sẽ tạo thuận lợi về tâm lý trong các trận còn lại khi 6 em vừa thi tốt nghiệp tại quê nhà sẽ vào kịp”.
17g00: Ninh Thuận - Quảng Ninh 3-0: Sớm quyết định ở hiệp đầu
Khác với trận mở màn của bảng A, trận đấu còn lại đã được giải quyết chóng vánh ngay trong hiệp đầu. và mọi chuyện có phần bất ngờ hơn khi đội sớm giành ưu thế để chuyển thành thắng lợi cách biệt sau đó lại là các cầu thủ Ninh Thuận.
Phút 22, trong một pha phản công nhanh, nhận bóng từ đường chuyền sệt ở biên trái, Quang Khôi (22, NT) đệm bóng nhẹ cận thành mở tỷ số cho đội bóng miền Trung. Chưa hết choáng váng sau bàn thua, phút 25, mành lưới của QN lại rung thêm lần nữa, xuất phát từ pha phá bẫy việt vị và Việt Trung (8, NT) không khó để hạ thủ môn Thanh Bình (QN) trong tư thế đối mặt. Dẫn trước 2 bàn cách biệt, khoảng thời gian còn lại, các cầu thủ Ninh Thuận tỏ ra khá nhàn nhã và đến phút 84, họ đã hoàn tất ngày khai mạc hoành tráng bằng bàn ấn định chiến thắng 3-0 với cú sút của thủ quân Duy Thanh (7).
*Chiều 23-6, giải tiếp tục với lượt trận đầu tiên của bảng B trên sân Thành Long với 2 trận đấu:
15g00: Bình Thuận - TCDK.SLNA
17g00: Thể Công Viettel - Đà Nẵng