Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Jean-Noel Poirier khẳng định, những người Pháp gắn bó với Việt Nam đều quan tâm tới sự phát triển của thành phố Đà Lạt, nơi còn mang dấu ấn kiến trúc, văn hóa Pháp. Sự kiện này là dịp để Pháp thể hiện sự hiện diện ngày càng mạnh mẽ hơn ở xứ sở này.
Trong khuôn khổ Tuần lễ Pháp tại Đà Lạt (từ ngày 9 đến 15-12), diễn ra các hoạt động như: Triển lãm “Đà Lạt, lịch sử hình thành và phát triển qua bản đồ”, với hơn 40 bản đồ do trường Viễn đông bác cổ Pháp tại Việt Nam sưu tầm từ Pháp, Nhật, Việt Nam, giới thiệu những giai đoạn khác nhau trong quá trình phát triển của Đà Lạt, cùng với những tài liệu gốc. Triển lãm ảnh về thành phố Đà Lạt qua ống kính của nhiếp ảnh gia người Pháp Sébastien Laval.
Cùng với hai cuộc triển lãm trên, công chúng còn được thưởng thức những bộ phim Pháp có tiếng vang lớn, như: The Artist (Người nghệ sĩ) đoạt giải Oscar, César, BAFTA; Intouchables (1+1), De vrais mensonges (Dối trá ngọt ngào) và Un plan parfaịt (Kế hoạch hoàn hảo).
Trong tuần lễ Pháp cũng giới thiệu bản song ngữ Pháp - Việt cuốn “Dịch hạch và thổ tả” (nói về cuộc đời của bác sĩ A.Yersin) và phần giao lưu với tác giả Patrick Deville.
Đêm trình diễn nghệ thuật thị giác và buổi hòa nhạc mang tên “Tầm nhìn chéo” của các nghệ sĩ Việt Nam và Pháp sẽ khép lại Tuần lễ Pháp tại Đà Lạt.
Đà Lạt được ví von là “tiểu Paris”.