ND - Ðêm 10-1, Giải vô địch bóng đá châu Phi-CAN 2010 đã khai mạc tại Sân vận động trung tâm Thủ đô Luanda của Angola với trận đấu mở màn của đội tuyển nước chủ nhà với đội tuyển Mali.
Thi đấu trong thế trận lấn lướt hoàn toàn, đội Angola đã ghi liên tiếp bốn bàn thắng trong ba phần tư thời gian của trận đấu và tưởng chừng đã nắm chắc một trận thắng đậm trong ngày đầu ra quân. Thế nhưng, "trái bóng vốn tròn", đội Mali đã "lội ngược dòng" một cách ngoạn mục và gỡ hòa lại cả bốn bàn chỉ trong 15 phút cuối của trận đấu. Hai đội vào trận với đội hình bố trí nghiêng về phòng thủ và một lối đá thận trọng. Sau những phút thăm dò và bỏ lỡ đến ba cơ hội ghi bàn, phút 36, từ cú đá phạt chếch bên góc trái, Gilberto đã có một đường chuyền bóng khá đẹp để Flavio đánh đầu cận thành, ghi bàn mở tỷ số cho đội Angola.
Sau bàn thắng này, tiếp tục tận dụng những sơ hở ở hàng hậu vệ của Mali, các cầu thủ nước chủ nhà đã có tiếp ba bàn thắng ở các phút: 42, 66 và 74, trong đó Flavio ghi được thêm một bàn, hai bàn còn lại là từ đá phạt 11 m được Gilberto và Manucho thực hiện thành công. Tuy nhiên, sự chủ quan về một chiến thắng nằm trong tầm tay đã khiến đội Angola phải trả giá khi tuyển thủ S.Keita của đội Mali lập được "cú đúp" ở phút 79 và 90 + 4, cùng với hai bàn thắng của đồng đội Kanoute ở phút 88 và Yatabare ở phút 90 + 3, tạo nên một trận đấu đầy kịch tính, với tỷ số hòa 4 - 4.
PV