Chiến thắng ấn tượng và thuyết phục trước Tuần Châu Quảng Ninh (QN) với tỷ số 3 - 0 (25 - 22, 25 - 23, 25 - 16) trong trận chung kết đã giúp các cô gái Bộ Tư lệnh thông tin (BTLTT) đăng quang lần thứ tư liên tiếp.
Những cô gái "nghiêng nước nghiêng thành" đang khoác áo tuyển thủ quốc gia như Phạm Thị Kim Huệ, Phạm Thị Yến, một lần nữa góp phần khẳng định tên tuổi của BTLTT trong làng bóng chuyền Việt Nam. Trước khi VCK khai diễn, giới chuyên môn hy vọng các cô gái Bình Điền Long An (LA) được đầu tư tốt và tiến bộ vượt bậc về chuyên môn sẽ lật đổ được "ngôi hậu" của BTLTT, nhưng trật tự vẫn như cũ. Ở vòng bảng, dưới sự dẫn dắt của HLV ngoại Shimizu, LA tạo nên một hiện tượng với những trận thắng vang dội với tỷ số 3 - 0 và đứng đầu cả giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Nhưng thật bất ngờ, họ lại đại bại trước QN ở trận bán kết. Xuống tinh thần, LA thua luôn cả Vital Thái Bình - đội mà họ từng thắng dễ ở vòng đấu bảng. Điều đáng lo ngại là cả 3 tuyển thủ quốc gia đang khoác áo LA là Diệu Châu, Ngọc Hoa, Ánh Hoa đều không đạt được phong độ tốt ở VCK lần này.
Đội tuyển Công an TP Hồ Chí Minh may mắn trụ hạng trong tình thế "chỉ mành treo chuông". Nếu không nhờ yếu tố may mắn, có lẽ địa phương từng tự hào có phong trào bóng chuyền mạnh nhất nước sẽ không còn đại diện ở giải đấu đỉnh cao. Công an TP Hồ Chí Minh gặp may, bởi Quân khu 5 đã chắc suất xuống hạng không còn ý chí chiến đấu nên thua dễ Công an TP Hồ Chí Minh 0-3, nhưng đây mới chỉ là yếu tố cần. Yếu tố đủ khó hơn nhiều vì nếu Hoàng Long Long An thắng VLXD Biên Hòa, thì Công an TP Hồ Chí Minh cũng ngậm ngùi xuống hạng. Rất may là VLXD Biên Hòa đã hạ Hoàng Long Long An 3 - 1. Vui mừng vì trụ hạng, nhưng với đội hình xộc xệch như hiện nay, nếu không có sự củng cố và đầu tư tốt thì ở mùa giải sang năm không chắc Công an TP Hồ Chí Minh sẽ lại gặp may.