Inter Milan sự khôn ngoan lập tức đem lại thành quả

"Tôi chưa hề ký hợp đồng với những cầu thủ tồi", lời tuyên bố khá hách của Jose Mourinho có thể dùng cho cả trường hợp của Roberto Mancini. Tại nước Anh Mourinho có hai danh hiệu, thì tại Ý Inter Milan cũng có hai chức vô địch.  Thật lạ, từ bao giờ đội bóng "khốn khổ" này bỗng thành công hơn cả AC Milan và Juventus - hai đội bóng luôn được ví là cái bóng khổng lồ che phủ Inter Milan ở mọi hoạt động bóng đá trong và ngoài nước Ý?

Đây là thông tin đã được chính thức hóa: Luis Figo về với Inter Milan, đội bóng mà ngôi sao Bồ Đào Nha cho rằng “xứng đáng để anh chiến đấu đến giọt máu cuối cùng cho vinh quang Inter Milan". Nhiều người cho rằng Inter Milan hơi bị điên khi lôi về của nợ 33 tuổi đã không còn chỗ đứng tại Real Madrid.  Nghĩ kỹ, phi vụ Figo chưa điên rồ bằng vụ Mancini ký với lão già quậy Sinisa Miihalovic ở mùa giải vừa qua. Ở tuổi 35, Mihajlovic là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất của Inter Milan mùa 2004 - 05.  Mancini còn mua về Ze Maria, Esteban Cambiasso, Juan Veron, Giuseppe Favalli. Ze Maria chuyền bóng cho Adriano ghi bàn ở trận gặp Shaktar Donetsk, đưa Inter Milan đến với chiếc vé dự vòng bảng Champions League. Veron ghi bàn đem về cho Inter Milan Siêu cúp Ý 2005. Cambiasso là tảng đá tuyến giữa, chơi khá hay ở Inter Milan và được trở lại đội tuyển Argentina. Favalli ổn định ở cánh trái, lấy luôn chỗ của thủ quân Javier Zanetti. Ai bảo họ là những cầu thủ hết thời?

Sau chiến thắng trước Juventus ở CK Siêu cúp Ý, ông chủ Massimo Moratti như lên mây: "Bổ nhiệm Mancini là một trong những quyết định sáng suốt nhất của tôi".  Với Mancini, Inter Milan đã có thể nghĩ về những vinh quang trong nước, đấu trường mà họ chỉ toàn hứng chịu cay đắng trong suốt 16 năm qua.

Hãy quay lại với sự khôn ngoan của Inter Milan, bắt đầu từ thị trường chuyển nhượng. Inter Milan đã có Figo, và không ngần ngại biếu không Christian Vieri cho AC Milan. Mancini đã "vắt kiệt" mọi tinh túy của chân sút số 1 nước Ý suốt cả nửa thập kỷ qua, và đã để anh ta thanh thản ra đi như là một cách đền đáp sự tận tụy (Vieri ở Inter Milan trong 6 năm, kỷ lục của cầu thủ "mỗi mùa một CLB" này).  Những người hiểu chuyện tin rằng Mancini là người bạn lớn của Vieri, song chưa bao giờ xem anh bạn “sát thủ” này là thần tượng. Vieri đã mất độ bén trong ghi bàn, và đã chậm chạp hơn trước nhiều. Đây cũng không phải là mẫu cầu thủ có thể cống hiến 100% mọi lúc mọi nơi và theo mọi yêu cầu của Mancini. Vieri chấp nhận bớt lương để được ở lại lnter Milan, song Mancini cho rằng đã quá đủ cho chuyện tình nhiều sóng gió Vieri - Inter. Sẽ có người nghĩ rằng Moratti dại dột, khi lấy trường hợp Clarence Seedorf và Andrea Pirlo tỏa sáng tại AC Milan. Song, với Dario Simic, Thomas Helveg, Cristian Brocchi thì giải thích sao đây? Thời gian sẽ trả lời xem liệu Inter Milan hay AC Milan khôn ngoan hơn qua trường hợp Vieri. Hãy nhớ rằng ở AC Milan, Vieri thật khó thở trước sức ép từ Filippo Inzaghi, Alberto Gilardino và đặc biệt là Andriy Shevchenko.

Inter Milan chẳng nao núng khi mở rộng cánh cửa cho hàng loạt ngôi sao ra đi. Sau Vieri là Edgar Davids, một cầu thủ có tài nhưng không thích hợp trong sơ đồ chiến thuật của Inter Milan.  Cả Emre Belozoglu cũng vậy, cầu thủ này ra đi vì không thường xuyên được đá chính (trước khi Mancini đến, Emre có vai trò khá quan trọng đối với Inter Milan).  Andy van der Meyde (đang tìm CLB mới) là trường hợp đáng nói. Vì sao Van der Meyde không thể thành công như đồng đội cũ ở Ajax Amsterdam là Zlatan Ibrahimovic, thật khó giải thích. Tài năng, tốc độ, kỹ thuật hay sự toàn diện, Van der Meyde không thiếu. Chỉ có thể lý giải là vì áp lực quá lớn, như chính Van der Meyde từng thú nhận trong vài lần trả lời phỏng vấn. Còn lại, những sự ra đi khác không có gì đáng bàn: Stephane Dalmat, thủ môn Fontana và sắp tới có thể là Cristiano Zanetti (Inter Milan) muốn đối cầu thủ này lấy Marcelo Zalayeta của Juventus, mẫu cầu thủ mà Mancini rất thích).

Nhìn vào danh sách những cầu thủ mới đến San Siro, có thể tự tin cho rằng Inter Milan sẽ mạnh hơn rất nhiều so với mùa bóng trước. Họ vẫn sẽ tiếp tục được Juan Veron (được Chelsea cho mượn thêm một mùa) phục vụ. Santiago Solari và David Pizarro đã chơi tốt và không khó khăn hòa nhập vào sơ đồ 4-4-2 yêu thích của Inter Milan. Walter Samuel sẽ cùng Ivan Cordoba lập thành cặp trung vệ thép của Inter Milan (dự bị cho họ là Marco Materazzi, Mihailovic, Burdisso).  Đáng nói nhất là Figo, cầu thủ hay nhất của Real Madrid dưới thời Florentino Perez. Trong một đội bóng có lối chơi tương tự Real Madrid, một Figo đầy kinh nghiệm sẽ không khó tỏa sáng. Anh được kỳ vọng sẽ là thủ lĩnh của Inter Milan, như cái cách từng thể hiện khi BĐN lọt vào trận chung kết Euro 2004.

Người hâm mộ đang rất phấn khích mong chờ một Inter Milan "siêu tấn công" sắp sửa trình làng. Inter Milan gặp AC Milan tại Serie A, Inter Milan chạm trán Chelsea tại Champions League, Inter Milan đối đầu Barcelona đó sẽ đều là những trận đấu vô cùng hấp dẫn: công đối công, công đối thủ. Chúng ta cũng chờ đợi Alvaro Recoba và Javier Zanetti trở giại với phong độ cao nhất của họ (hoàn toàn có thề, một khi tinh thần của Inter Milan đang lên rất cao).  Và, cũng không thể không nhắc đến một chi tiết: với Adriano, Inter Milan đang có một trong những cầu thủ hay nhất thế giới và là một chán sút vô cùng lợi hại (tổng cộng, số bàn thắng của Adriano cho Inter Milan đã lên đến con số 65, chỉ sau một mùa bóng rưỡi).

Nếu muốn, Moratti đã có thể bán Adriano cho Real Madrid để đổi lấy người hùng cũ Ronaldo và còn được thêm một số tiền. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Lối suy nghĩ của Inter Milan đã chín chắn hơn. Chọn những cầu thủ có triển vọng và phù hợp với Mancini (như thủ môn Brazil Cesar) chứ không chạy theo danh tiếng của những món hàng đắt giá trên thị trường chuyển nhượng. Cesar, Fabian Carini, Francesco Toldo - Inter Milan là đội bóng có lực lượng thủ môn hùng hậu và chất lượng nhất Serie A. Ở các tuyến khác, Inter Milan cũng chẳng kém ai. Inter Milan đang học theo Chelsea. Sau nửa thế kỷ không đoạt được chức VĐQG, Chelsea đã lớn hẳn sau khi đoạt ngôi đầu tại Premiership 2004 - 05. Mười năm không thắng Arsenal tại đấu trường trong nước, Chelsea vừa hạ đối thủ này hai lần chỉ trong nửa tháng, đều là các trận diễn ra tại Anh. Inter Milan sau 15 năm trắng tay tại Ý đã có liên tiếp 2 danh hiệu trong năm 2005.

Inter Milan đã khôn ngoan hơn, và lập tức thành công.  Hãy tiếp tục đặt hy vọng vào đoàn quân của Mancini trong mùa bóng này.

Thể thao hàng ngày

Có thể bạn quan tâm