“Inglourious Basterds” và sự toả sáng của Christoph Waltz

Christoph Waltz, người thủ vai Hans Landa – tên phát xít tàn sát dân Do Thái nhưng lại sẵn sàng bán đứng cấp trên của mình – đã thể hiện vai diễn vô cùng xuất sắc. Ngay cả Brad Pitt – nam tài tử Hollywood – cũng không thể vượt qua được nam diễn viên người Áo chưa từng được biết đến trước đó này.

Bộ phim được thực hiện với những dấu ấn rất đặc trưng của Quentin Tarantino: có những tình tiết vô cùng gay cấn và nghẹt thở khiến khán giả đau tim, lại có những đoạn nhấn nhá, cài cắm dẫn dắt người xem “đi lạc” khỏi khung hình hiện tại.

Phim lấy bối cảnh nước Pháp thời kỳ bị phát xít Đức chiếm đóng. Một nhóm binh sĩ Mỹ người Do Thái được cử sang Pháp với nhiệm vụ tiêu diệt và gây nên nỗi sợ hãi, hoang mang trong lính Đức. Cơ hội lớn cho những người lính cảm tử đã đến, khi phía Đức chọn một rạp hát nhỏ tại Paris để ra mắt bộ phim mới nhất, với sự tham dự của hàng loạt tướng tá cao cấp trong quân đội. Chủ rạp hát - một cô gái trẻ - chính là nạn nhân trong vụ thảm sát người Do Thái của quân phát xít năm nào...

“Inglourious Basterds” được coi là tác phẩm “đa quốc gia”: đạo diễn Quentin Tarantino và nam diễn viên Brad Pitt người Mỹ, Christoph Waltz người Áo, Mélanie Laurent (vai Shosana) là người Pháp, dàn diễn viên phụ đến từ Đức, Áo, Mỹ và Tây Ban Nha.

Phim thu hút sự chú ý của giới phê bình khi ra mắt Liên hoan phim Cannes hồi tháng 5, và nam diễn viên chính Christoph Waltz đã vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn trong làng điện ảnh thế giới để giành danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Cannes. Giới phê bình đánh giá, “Inglourious Basterds” có thể sẽ là một trong những ứng cử viên nặng ký tại Oscar 2010.

Tác phẩm đình đám này sẽ ra mắt khán giả Việt Nam ngày 13-11 tại các cụm rạp của Megastar trong cả nước.