Trả lời trước những thắc mắc của báo giới về sự kết thúc của chương trình nghệ thuật này do “cạn vốn” về nghệ sĩ biểu diễn và cả tài chính, nhạc sĩ Trần Thanh Tùng - Nhà sản xuất chương trình thẳng thắn cho rằng, nếu cạn về tài chính, chương trình đã dừng lại ở một năm tổ chức. Còn nghệ sĩ và những ý tưởng nghệ thuật cho chương trình thì chưa bao giờ với cạn, bởi Việt Nam vẫn còn “kho” âm nhạc phong phú.
Ê-kip sản xuất muốn dừng In the Spotlight khi nó đang ở độ “chín” để giữ cho nó “thương hiệu” của một chương trình nghệ thuật có chất lượng. Khép lại chương trình này, ê-kip sẽ thực hiện chương trình mới với cách tổ chức mới như làm show riêng cho nghệ sĩ, làm các sản phẩm âm nhạc…
Kể từ In the Spotlight số 1: Liveshow Tuấn Ngọc - Riêng một góc trời, rồi kế tiếp là liveshow Mỹ Linh - Và em hát, Trịnh Công Sơn - Gọi tên bốn mùa… cho đến nay chương trình nghệ thuật này đã ít nhiều khẳng định vị trí trong trái tim người yêu nhạc. Hội tụ ê-kip đạo diễn, sản xuất và chơi nhạc tài năng như: nhạc sĩ Hồng Kiên, Ban nhạc Anh em, Dàn kèn Big K, In the Spotlight đã đưa người nghe trải dài, rộng qua nhiều không gian âm nhạc của các nhạc sĩ như Trịnh Công Sơn, Trần Tiến, Dương Thụ… tới các ca sĩ đã và đang khẳng định tên tuổi như Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trần Thu Hà, Tùng Dương, Tấn Minh…
Tiếp theo dư âm thành công từ các chương trình trước, ê-kip thực hiện chương trình tiếp tục cho ra mắt khán giả Thủ đô Hà Nội đêm nhạc In the spotlight số 8 với chủ đề “Giai điệu Tổ quốc”. Theo nhạc sĩ Hồng Kiên -Giám đốc nghệ thuật chương trình, thì đây là chương trình mà ê-kip dành nhiều tâm huyết nhất từ trước đến nay, như là một bữa tiệc âm nhạc dành tặng khán giả để khép lại hai năm hoạt động của chuỗi In the spotlight.
“Giai điệu Tổ quốc lần này sẽ bao gồm nhiều ca khúc nhạc cách mạng, nhạc truyền thống, nhưng cách làm của chúng tôi sẽ không giống như những chương trình “nhạc đỏ” khác. Chúng tôi sẽ thổi những làn gió mới vào những ca khúc đã rất quen thuộc này, thông qua cách phối khí, cách chơi nhạc của cả dàn nhạc và cách hát của tất cả các ca sĩ. Chương trình sẽ là một cơ hội để những người trẻ chúng tôi thể hiện những cảm nhận, những ý nghĩ của riêng mình về Tổ quốc và đồng bào, về lòng yêu nước, về chiến tranh và hòa bình” - nhạc sĩ Hồng Kiên cho hay.
Những ca khúc "đi cùng năm tháng" như “Ca ngợi Hồ Chủ tịch”, “Giai điệu Tổ quốc”, “Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa”, “Mẹ yêu con”, “Bài ca hy vọng”, “Quê nhà”, “Gọi anh”… sẽ được khoác lên mình tấm áo mới bằng những bản phối khí sáng tạo cùng cách hát, cách cảm thụ âm nhạc mang đậm hơi thở đương đại của Trọng Tấn, Nguyên Thảo, Uyên Linh, Vũ Thắng Lợi.
Với In the spotlight số 8, Trọng Tấn được giao trọng trách “giữ nhịp” cho toàn bộ “bản nhạc”, như là sợi dây xuyên suốt chương trình. Nguyên Thảo sẽ như một dòng suối mát, một cơn mưa nhỏ với từng giọt thấm sâu vào cảm xúc của khán giả qua những ca khúc nhẹ nhàng, da diết, bay bổng và lãng mạn. Người mẹ trẻ này sẽ lần đầu hát “Mẹ yêu con” trên sân khấu In the Spotlight, cũng là lần đầu được hát về chính mình, về lòng tự hào của một người phụ nữ đang ngập tràn hạnh phúc được làm mẹ. Và cô cũng sẽ cất giọng để ngợi ca tình yêu, ngợi ca vẻ đẹp của Tổ quốc mỗi khi mùa xuân đến mang theo bao nhiêu khát khao, đắm say và kỳ vọng cho một năm mới vô vàn điều tốt đẹp.
Uyên Linh có lẽ sẽ là ẩn số trong “Giai điệu Tổ quốc”, bởi giọng ca thành danh từ cuộc thi Idol này chưa nhiều lần có cơ hội đứng trên sân khấu hát nhiều về các ca khúc truyền thống, cách mạng. Ngoài những tiết mục đơn ca, phần hòa giọng của các ca sĩ với hình thức song ca, tứ ca sẽ là những điểm nhấn mang lại nhiều thú vị cho khán giả. Lần đầu Trọng Tấn song ca cùng Nguyên Thảo, Uyên Linh hay Nguyên Thảo và Uyên Linh… mà như các giọng ca này chia sẻ, chương trình sẽ là một cơ hội cho những người trẻ chúng tôi thể hiện lòng yêu nước của mình một cách giản dị và chân thành nhất.