Huế: Nhổ trộm hoa súng trong kinh thành, người đàn ông phải "học lại bài học bảo vệ cảnh quan"

Sáng 2/5, lực lượng chức năng phường Phú Xuân (thành phố Huế) bắt quả tang một người đàn ông đang nhổ hoa súng trên sông Ngự Hà, đoạn chảy trong kinh thành Huế.

Người đàn ông 78 tuổi ở Huế vừa phải học lại bài học bảo vệ cảnh quan chung.
Người đàn ông 78 tuổi ở Huế vừa phải học lại bài học bảo vệ cảnh quan chung.

Người vi phạm được xác định là ông Lê Văn S. (sinh năm 1948, trú phường Kim Long). Tại thời điểm kiểm tra, ông S. đang chèo ghe, nhổ trộm một lượng lớn hoa súng trên sông Ngự Hà.

Lực lượng quản lý đô thị phối hợp công an phường đã đưa phương tiện cùng tang vật về Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công để lập biên bản xử lý. Bước đầu, ông S. khai nhận được một người chưa rõ lai lịch thuê thực hiện hành vi này.

ndo_bl_19915257570696495621-2.jpg
Toàn bộ phương tiện và tang vật đã được tạm giữ để xử lý.

Theo chính quyền địa phương, hệ thống hoa súng trên sông Ngự Hà được trồng nhằm cải thiện môi trường và tạo điểm nhấn cảnh quan cho khu vực di sản. Việc tự ý nhổ bỏ không chỉ gây mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng đến nỗ lực chỉnh trang đô thị.

Sau khi được kiểm điểm, ông S. thừa nhận hành vi sai phạm. Cơ quan chức năng đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện, đồng thời buộc ông trồng lại số hoa súng đã nhổ để khôi phục cảnh quan, xem như một cách giúp ông S “học lại” bài học bảo vệ không gian chung.

Sau khi bị phát hiện, ông S. phải đi trồng lại cây, xem như học lại bài học bảo vệ không gian chung.

Đáng chú ý, sông Ngự Hà vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Huế đưa vào khai thác phục vụ du lịch đường thủy. Theo định hướng, địa phương đang hướng đến phát triển đô thị sinh thái, coi môi trường và cảnh quan là nền tảng.

Có thể bạn quan tâm