Chủ nhân của gallery là một người phụ nữ hình như chưa bao giờ có khái niệm về... kinh doanh. Chị là Giáng Vân - một nhà thơ nổi tiếng trong làng thơ Việt Nam hiện đại. Nhà thơ đi làm kinh doanh từ lâu đã không còn xa lạ nữa, nhưng nhà thờ nữ lại một tay đứng ra làm nhà tổ chức và giới thiệu nghệ thuật thì quả là chẳng mấy ai.
Thứ hai, gallery Huệ An - tên con gái chị, có một tiêu chí nghệ thuật độc đáo được đặt ra ngay từ lúc khởi điểm: chuyên trưng bày, giới thiệu, tạo điều kiện giao lưu , trao đổi, phát triển cho các phong cách mỹ thuật đương đại.
Tôi hỏi nhà thơ Giáng Vân: "Nghĩa là chị loại trừ các tác phẩm ít tính sáng tạo, nhất định không chọn con đường nuôi sống gallrery bằng tranh nhái"? Chị Vân trả lời "chắc như đinh đóng cột": Đương nhiên. Đã gọi là phong cách riêng, tức là ở đây không có tranh bắt chước. Mỗi một hoạ sĩ sẽ thoải mái thể hiện phong cách của mình.
Vậy Huệ An sẽ "sống" như thế nào? Quả thực, đó là một câu hỏi không dễ trả lời. Nhưng ngay trong buổi khai mạc studio, tiềm năng của Huệ An đã bộc lộ với thế mạnh của mình rất rõ rệt: ấn tượng về một phòng tranh hoàn toàn vì tiêu chí nghệ thuật được tô đậm bằng những tác phẩm của họa sĩ Đinh Ý Nhi. Nhiều cảm hứng, nhiều tâm trạng, sự kết hợp của nữ chủ nhân và nữ họa sĩ dường như khá nhuần nhuyễn, ăn ý, đã tạo ra sự mới mẻ trong một Đinh Ý Nhi quen thuộc.
Với đối sách lựa chọn tác phẩm, tác giả để giới thiệu rất khắt khe, tinh tế và sự mở mang thông tin đến cộng đồng, công chúng qua trang web cũng như qua chính người thực lòng quan tâm đến nghệ thuật, những người yêu nghệ thuật tin rằng, Huệ An gallery sẽ tìm được "đầu ra". Cho dù sức ép của thị trường thương mại có mạnh mẽ đến đâu, nghệ thuật đích thực bao giờ cũng có chỗ đứng của riêng mình! Và những người một lòng muốn đi tìm các tác phẩm nghệ thuật đậm dấu ấn sáng tạo, cũng sẽ không phải nản lòng khi lướt qua các gallery nói chung hiện nay đã có thêm một địa chỉ khác biệt để họ dừng chân.
Tọa lạc ở ngay điểm cắt của đường Điện Biên Phủ - Trần Phú, trong một căn nhà kiến trúc Pháp, Huệ An gallery không mang sự mầu mè bắt mắt mà hướng đến thực chất trong việc đóng góp và phát triển nghệ thuật. Dự định, khoảng hai tháng một lần, Huệ An sẽ lại tổ chức giới thiệu một tác giả mới.
Sau tuần lễ khai mạc phòng tranh, đầu tháng 7 tới, gallery cũng đã lên "lịch" cho hoạ sĩ Phương Vũ Mạnh tổ chức series tranh của anh. Đây là một họa sĩ có cá tính sáng tạo riêng. Sự lựa chọn này là một trong những hoạt động nghệ thuật đáng quan tâm, đồng thời, khẳng định giá trị những viên gạch đầu tiên của gallery Huệ An trên con đường hướng về một nền nghệ thuật Việt.
| Sinh năm 1967 tại Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Quốc gia năm 1991: Đinh Ý Nhi được xem là một trong những hoạ sĩ hiện đại hàng đầu của mỹ thuật Việt Nam đương đại. Tranh của chị có mặt tại nhiều nước trên thế giới: Pháp, Mỹ, Đức, Nhật, các nước ASEAN... Thế mạnh của chị là vẽ đen trắng, với lối vẽ đơn giản, mạch lạc nhiều cảm giác và ý tưởng. Chủ đề xuyên suốt toàn bộ hội hoạ Đinh ý Nhi là con người. Con người được nhìn từ mọi góc độ: các tâm trạng cá nhân, con người trong cộng đồng, con người trong các trạng huống xã hội... Trong triển lãm lần này, Đinh Ý Nhi giới thiệu với người xem những sáng tạo mới của chị, những bức tranh chất liệu sơn dầu trên toan mang chủ đề: "Chân dung châu Á". Vẫn lấy cảm hứng con người trong đời sống phong phú, phức tạp của nó, những bức chân dung không tả thực, mang nhiều tính biểu tượng: ẩn dụ, kỹ thuật vẽ kỹ càng, điêu luyện làm chủ được cảm xúc. Những tác phẩm lần này nằm trong series những bức tranh tìm tòi, tự đổi mới mình của hoạ sĩ, thoát khỏi thế mạnh về đen trắng của mình. |