Sự hoành tráng toát lên ngay từ trong vẻ lộng lẫy và tráng lệ của sân khấu, với một màn hình ba chiều có diện tích gần 4.500 m2, với sự góp mặt của 50 nghìn khán giả và 41 đoàn thể thao đến từ khắp châu lục.
Sự hoành tráng ấy cũng được tạo dựng, duy trì và tác động trực tiếp vào cảm giác của người xem ngay từ màn trình diễn đầu tiên, màn trình diễn khắc họa một cách tuyệt vời lịch sử và nền văn hóa Qatar cũng như những đường nét văn hóa đặc trưng của các quốc gia vùng Vịnh và châu Á. Ðược dàn dựng công phu và kỹ lưỡng, từ hình ảnh, từng động tác vũ đạo, từng làn âm thanh đều mang tính đặc trưng, đều là những sự khái quát đầy cô đọng. Châu Á, qua màn trình diễn này, đã được thể hiện đầy sinh động những đường nét bản sắc của mình.
Ðó là lời chào tuyệt vời nhất của nước chủ nhà, cũng là tín hiệu để tất cả các vị khách mời hiểu rằng, Qatar đã làm tất cả những gì có thể để ASIAD 15 sẽ diễn ra với những điều kiện tốt nhất. Hai bài hát "Hãy mở rộng vòng tay" và "Con đường ánh sáng" một lần nữa khẳng định tinh thần chung của bất cứ kỳ đại hội thể thao nào, sau khi chữ "Hòa bình" rực sáng trên sân khấu ngay ở đầu buổi lễ.
Ðài lửa đã rực cháy. Mười lăm ngày tranh tài quyết liệt và đầy sôi động đã chính thức bắt đầu, sau tuyên bố khai mạc đại hội của người đứng đầu nhà nước Qatar.