Vòng đấu đầu tiên của giải đã khởi tranh tại Yekaterinburg, Nga với những ván đấu hấp dẫn và kịch tính. Tuy nhiên, bất ngờ không đến với kỳ thủ Hoàng Xuân Thanh Khiết, đại diện duy nhất của Việt Nam tại giải.
Đối thủ của Thanh Khiết là ĐKTQT Xu Yuhua (Elo 2502), một kỳ thủ có lối chơi rất chắc chắn và luôn có mặt trong tốp 10 nữ thế giới. Vốn trải qua nhiều giải đấu, Xu Yuhua thi đấu hết sức bản lĩnh và vững vàng. Trong khi đó, đây là lần đầu tiên cô gái xứ Huế dự một kỳ đài lớn. Bị ngợp trước không khí chuyên nghiệp của giải đấu hội tụ đầy đủ các anh thư của làng cờ như Stefanova Antoaneta (Bulgary), Koneru Humpy (Ấn Độ), Kosteniuk Alexandra (Nga), Cramling Pia (Thụy Điển)..., Thanh Khiết khai cuộc thiếu tự tin. Vì thế, ngay từ những nước đi đầu tiên, cô đã mất ưu thế trước Xu Yuhua. Thêm bất lợi cầm quân đen, Thanh Khiết đã lúng túng để liên tục mắc sai lầm. Tới nước đi thứ 30 của Yuhua, Khiết đành chấp nhận thua cuộc.
Bước sang trận lượt về, Khiết cầm quân trắng và thi đấu rất cố gắng. Do chỉ cần thủ hòa là lọt vào vòng 2 nên Yuhua đã chấp nhận kết quả này sau 19 nước đi. Với kết quả 0,5-1,5 sau hai ván, cơ hội vào sâu trong giải đã khép lại với Thanh Khiết.
Tuy dừng bước tại vòng 1 nhưng với Thanh Khiết, việc được đọ sức với đối thủ lớn ở một giải đấu lớn cũng đã đem lại cho cô nhiều bài học kinh nghiệm quý báu.