Họa sĩ Thái Tĩnh giới thiệu bộ sưu tập “Sắc xuân”

Cuối tuần qua, họa sĩ Thái Tĩnh đã giới thiệu tới người xem triển lãm tranh mới nhất của mình mang tên “Sắc xuân”.

Họa sĩ Thái Tĩnh và vợ là nhà thơ Đinh Hoàng Anh trình diễn khai mạc triển lãm.
Họa sĩ Thái Tĩnh và vợ là nhà thơ Đinh Hoàng Anh trình diễn khai mạc triển lãm.

Bộ sưu tập “Sắc xuân” của họa sĩ Thái Tĩnh bao gồm 4 bộ tranh với 17 tác phẩm. Bộ “Không gian” gồm 3 bức tranh lớn, như những khoảng trời thênh thang, với các sắc độ ánh sáng khác nhau, như những bản giao hưởng về cội nguồn của vạn vật. Bộ tranh “Dòng chảy” gồm 5 bức với những dải màu biến ảo tế nhị, như những hòa âm xâu chuỗi trong tiếp nối vô tận của sự sống.

Bộ tranh “Cánh cửa” gồm 5 bức với những chấm màu lung linh nhẹ bỗng đan xen những vệt sẫm như tiếng vọng từ hành trình thám hiểm nội tâm, mở ra những lối đi vào trí tưởng tượng huyền ảo. Bộ tranh “Nở hoa” gồm 5 bức là những bài ca tươi tắn, rộn ràng của vạn vật trong khởi đầu trinh nguyên mới mẻ.

thaitinh5.jpg

Triển lãm tranh diễn ra trong không gian của L’Art Gallery, sảnh VP 1F của Trung tâm thương mại Lotte Tây Hồ, Hà Nội.

Những tác phẩm của họa sĩ Thái Tĩnh trong triển lãm không mang hình hài, đường nét cụ thể, chỉ là những dải màu, chấm màu đan xen, để người xem thỏa sức tự do tưởng tượng.

thaitinh4.jpg

Không chỉ là một họa sĩ, Thái Tĩnh còn theo đuổi nghệ thuật thiền từ nhiều năm nay và đưa tư tưởng thiền vào trong các tác phẩm của mình, góp phần tạo sự cân bằng thân tâm bằng năng lượng trong các bức tranh.

Các tác phẩm trong triển lãm cũng là hành trình trở về với nội tâm, kết nối thiên nhiên với chiều sâu bên trong tâm hồn mỗi con người.

thaitinh2.jpg

Họa sĩ Thái Tĩnh cho biết, ông mong muốn tạo nên một không gian trưng bày để người xem có thể bước vào như hòa nhập trong một trạng thái tĩnh lặng. Không gian trưng bày được thiết kế theo tinh thần tối giản, giảm bớt các yếu tố trang trí để tranh, ánh sáng và nhịp điệu của không gian trở thành trung tâm. Khi bước vào không gian trưng bày, người xem không chỉ đứng trước các tác phẩm mà còn có thể cảm nhận sự lắng dịu của không gian, như một cuộc gặp gỡ giữa nội tâm người xem và năng lượng của hội họa.

Triển lãm diễn ra đến hết 19/4.

Có thể bạn quan tâm